Đánh lớn! Ông Trọng cho càn quét từ Bắc chí Nam, hàng loạt quan to bị cho “hun khói”.

Link Video: https://youtu.be/JWPmEo4xW7Q

Cứ mỗi lần ông Nguyễn Phú Trọng cho ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương triệu tập cuộc họp, thì y rằng, sẽ có những cá nhân bị đưa lên thớt. Đây là những kỳ họp mà các quan chức chưa bị lộ hóng xem tên mình có bị réo hay không? Nếu ai bị réo thì phần lớn là tiêu tan sự nghiệp chính trị. Ông Trần Cẩm Tú chẳng khác nào Công an nội bộ, chính ông này kiểm tra và đưa ra hình thức trừng phạt dựa theo Điều lệ Đảng, rồi sau đó trình lên Tổng Bí thư.

Từ ngày 29 đến ngày 30/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 23 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Kỳ họp này, ông Trần Cẩm Tú đã nêu ra hoàng loạt cái tên, toàn là những vị đứng đầu các tỉnh như Đồng Nai, Thanh Hóa, Nam Định và Bình Dương.

Tại Đồng Nai cả cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh đều bị, tổng cộng có 12 cựu quan chức và 4 cựu quan chức nắm các doanh nghiệp quốc doanh. Thanh Hóa bị kỷ luật 10 người. Nam Định bị kỷ luật 8 quan chức. Bình Dương bị kỷ luật 4 người. Như vậy, đợt này ông Nguyễn Phú Trọng cho lên thớt 38 quan chức. Trong đó có cả từ bí thư đến giám đốc sở, đến bí thư huyện uỷ và giám đốc doanh nghiệp.

 Hình: Ông Trọng cho đánh lớn

Đấy chỉ mới có 4 địa phương, còn rất nhiều địa phương khác, ông Trần Cẩm Tú chưa lên danh sách. Cứ mỗi kỳ họp như vậy, ông Trần Cẩm Tú cho càn quét một vài tỉnh, làm các quan chức chưa bị lộ xanh mặt. Từ chỗ lò ông Trọng bùng cháy suốt nhiều năm qua, và càng soi thì càng lòi ra nhiều quan chức tham ô, tắc trách, trục lợi vv.. Đó chính là bức tranh của chế độ độc Đảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Cách đây 10 năm, tại kỳ họp cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Doan – Lúc đó là Phó Chủ tịch nước đã phải thốt lên câu nói mà sau này bị xã hội nhắc đi nhắc lại. Trước đó, bà từng ca ngợi chế độ này là “dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”, nhưng tại kỳ họp này, bà lại nói, “ăn của dân không chừa thứ gì”.

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ còn cho nhiều quan chức vào lò, cứ thêm nữa và thêm nữa. Tuy nhiên, đã có nhiều người cho Thoibao.de biết là, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chống tham nhũng không xuể. Bởi tham nhũng và vơ vét là bản chất của chế độ. Quan chức không sống bằng lương, mà họ sống vì những đồng tiền dơ bẩn mà họ cách này hay cách khác bòn rút của dân, hoặc biển thủ tiền ngân sách nhà nước.

Hình: Ông Nguyễn Phú trọng, người mà vẫn miệt mài đốt lò

Ở thượng tầng chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Tấn Dũng… đều cho con đi du học nước ngoài rất tốn kém. Tiền ở đâu ra mà các ông này cho con đi học những nơi có chi phí đắt đỏ như thế? Ai cũng biết, đó là tấm gương để các quan chức cấp thấp hơn cũng quơ quào vơ vét rồi đưa con cái đi tị nạn giáo dục.

Quan lần càn quét này, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Cẩm Tú đã càn quét cả Bắc – Trung – Nam. Có lẽ sẽ có những chiến dịch quy mô hơn, sẽ có rất nhiều quan chức biến thành món “hun khói” trong lò chống tham nhũng của ông Trọng. Tuy nhiên, dù cho có chống bao nhiêu thì tình hình tham nhũng vẫn thế. Có thể nói, cách chống tham nhũng của ông Trọng chẳng khác nào dã tràng se cát.

Ông Trọng đã đánh rất sâu về địa phương. Đã có rất nhiều giám đốc sở và quan chức cấp huyện cũng bị dính. Điều đó cho thấy, ông Trọng làm thật mạnh, tuy nhiên, với 100% quan chức kiếm tiền ngoài lương nhờ chiếc ghế quyền lực, thì e rằng, ông Trọng chống đến hết đời ông cũng không hết.

Chế độ này nhìn đâu cũng nát, quan chức thì đầy quyền uy và tiền bạc thì lúc nào cũng rủng rỉnh, còn dân đen thì vẫn không có chút quyền lợi nào. Lợi ích nhóm cấu kết để làm giàu trên đầu người dân. Và có lẽ, có thêm nhiều cái lò nữa như lò ông Trọng cũng diệt không xuể.

Hình: Ông Trần cẩm Tú, lính tiên phong của ông Nguyễn Phú Trọng

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, bức tranh tương lai ảm đạm cho người Việt

>>> Vũ Đức Đam đã đến hồi thành củi, hay vẫn còn uy quyền để ém được vết chàm?

>>> Bộ Công an chọn 14 quan “gộc” để soi, cơ hội triệt hạ nhau hay chỉ là trò hề?

Từ Đồng Nai, AIC cháy đến Sài Gòn, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, ai sẽ bị dính?


Kasse animation 7.8.2023