Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói “Tau khỏe có chi mô” rồi chỉ đạo công việc?

Link Video: https://youtu.be/-zLSJsHTH2k

Có thể nói, câu nói mà báo chí Nhà nước Cộng sản nhét vào mồm ông Nguyễn Bá Thanh khi ông này bị bệnh viện tại Mỹ trả về, đã bị biến đổi ý nghĩa.  Câu nói này giờ mang hàm ý rằng, bệnh nhân ấy chắc chắn về chầu Diêm Vương. Người dân Việt Nam rất có khiếu châm biếm, họ không châm biếm người đã khuất mà họ châm biếm hệ thống báo chí tuyên truyền Việt Nam. Để che đậy sự thật, họ thường thêu dệt những câu nói mà thực sự nạn nhân không bao giờ nói.

Ngày 9/1/2015, Bệnh viện Johns Hopkins Hoa Kỳ đã bó tay và trả ông Nguyễn Bá Thanh về nhà để lo hậu sự. Khi ông Nguyễn Bá Thanh về đến Đà Nẵng và vào xe cứu thương, Trưởng ban Nội chính Trung ương vẫn tỉnh táo, nhận biết nhiều người và đùa rằng: “Tao khỏe mà có chi mô“. Trong khi đó, một tờ báo khác lại cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh ăn được một bát cháo.

Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh trước đó đã được trang Chân Dung Quyền Lực đưa tin rất rõ ràng, có cả hình ảnh ông Thanh tại bệnh viện ở Mỹ. Họ biết cả giờ bay, giờ khởi hành, rồi hoãn bay đột xuất, và họ cho biết cả hành trình. Nói chung, lúc đó cả xã hội theo dõi trang tin này, trong khi đó báo chí Nhà nước thì im thin thít. Đến khi chuyến bay chở ông Nguyễn Bá Thanh đáp xuống sân bay Đà Nẵng thì báo chí trong nước mới đưa tin, và họ đã cố tình đưa tin theo hướng ông Nguyễn Bá Thanh đang khỏe dần.

Hình: Câu nói đã đi vào “huyền thoại” của báo chí cách mạng

Vì cách đưa tin cố bác bỏ những tin đồn, mà thực tế tin đồn lại là tin chính xác. Ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam để được gia đình lo hậu sự là thật, chứ ông không hề hồi phục sức khỏe. Và từ đó, câu nói “Tao khỏe có chi mô” trở thành câu nói mà người dân ám chỉ rằng, quan chức bị bệnh viện trả về nhà để lo hậu sự.

Theo như thông tin chưa được kiểm chứng thì ông Lê Văn Thành cũng được bệnh viện tại Nhật trả về. Cũng chưa biết là vì ông Thành đang khỏe ra hay ông cũng bị trả về như cách mà Bệnh viện John Hopkins trả ông Thanh về ngày nào? Khả năng cao là giống trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, vì không ai đi nước ngoài chỉ vì bệnh nhẹ. Mà đã là bệnh nặng thì không thể trở về nhà sớm được. Theo suy luận là thế, nhưng thực tế thế nào thì cần thêm thông tin kiểm chứng.

Cho tới lúc này thì ông Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1448/QĐ-TTg vào ngày 23/11, phân công nhiệm vụ cho ông Vũ Đức Đam và ông Lê Minh Khái, chịu trách nhiệm thực hiện những công việc thay ông Lê Văn Thành, vì ông Thành đi nước ngoài. Văn bản không nói rõ đi nước ngoài vì vấn đề gì, tuy nhiên, về phía người dân thì đồn đoán ông đi Nhật chữa bệnh như cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hình: Báo chí Việt Nam tự động chống tin đồn theo cách của họ

Ngày 28/11, một tờ báo trong nước đã đăng bài “Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo hướng dẫn áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu”. Bài báo này cho biết, ông Lê Văn Thành chỉ đạo công việc từ Văn phòng Chính phủ. Điều này ngụ ý bác bỏ những thông tin về tình hình sức khỏe của ông Lê Văn Thành mà mạng xã hội đã đồn đoán mấy ngày qua.

Theo chúng tôi khảo sát, thông tin này của báo chí Nhà nước được đa phần độc giả đánh giá là thông tin chống lại tin đồn. Những người được khảo sát cho biết, họ nghĩ tin đồn khả tín hơn. Bởi Quyết định 1448 đã rất thuyết phục, trong khi đó báo chỉ nói suông, không có bằng chứng gì cho thấy ông Lê văn Thành xuất hiện thực sự.

Bài báo này tương tự như những bài báo từ 7 năm trước, khi mà báo chí đồng loạt đưa tin rằng, ông Nguyễn Bá Thanh nói “tao khỏe có chi mô”, và còn đưa tin ông ăn được một bát cháo. Tuy nhiên, thực tế thì không bao lâu sau, cái chết của ông cũng được báo chí chính thức xác nhận. Thực tế cho thấy, thông tin ngoài luồng đã chính xác hơn thông tin chính thống.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ trưởng Nghị “đánh trống bỏ dùi” hay đang nghĩ cách hạ nhóm lợi ích Hà Nội?

>>> Shark Thuỷ và những khoản nợ khó đòi

>>> VIN – ngàn cân treo sợi tóc, canh bạc nào có thể cứu nguy?

EVN thua lỗ, liệu có phải sau thiếu xăng sẽ đến thiếu điện?


Kasse animation 7.8.2023