Những đứa trẻ của chúng tôi đã bị Putin bắt cóc và đưa đến các trại địa ngục ở Nga, nơi chúng bị đánh đập và bỏ đói, nhiều phụ nữ Ukraine nói

Trẻ em Ukraine được cho là đã bị quân đội Nga bắt cóc

Những bà mẹ Ukraine đau lòng đã chia sẻ nỗi sợ hãi của họ sau khi con cái họ bị lực lượng của Vladimir Putin bắt cóc và chuyển đến các trại địa ngục trên khắp nước Nga.

Các bậc cha mẹ tuyệt vọng đã mô tả việc con cái của họ được gửi đi “dạo chơi” nhưng cuối cùng lại bị đưa vào các trại “cải tạo,” nơi chúng thường xuyên bị bỏ đói và đánh đập.

Hàng nghìn trẻ em đã bị bắt cóc hoặc đưa đến các khu vực do Nga kiểm soát, chỉ một số ít được đoàn tụ với gia đình ở Ukraine.

Những bà mẹ đau khổ nói với tờ Sunday Times rằng họ bị áp lực phải gửi con đến trại hè và sau đó mất liên lạc với chúng trong nhiều tháng.

Bà mẹ đơn thân Tatiana Vlaiko đến từ Kherson cho biết cô buộc phải gửi cô con gái 11 tuổi Lilya của mình đến một trại hè kéo dài hai tuần ở Crimea, nơi được Moscow sáp nhập vào tháng 9.

Mặc dù giao tiếp bị hạn chế, cô ấy đã vượt qua được một vài lần.

Cô bé Lily nói về các hoạt động vui chơi nhưng Tatiana đã hoảng hốt khi con gái cô nói rằng mọi thứ đều bằng tiếng Nga và bọn trẻ bị buộc phải hát quốc ca Nga mỗi ngày.

Sau đó cô ấy được thông báo rằng Lily đã được chuyển đến một trại khác.

Và mặc dù đã cố gắng liên lạc với giáo viên của con gái mình, cô ấy không thể tìm ra con gái mình đang ở đâu.

Trong một tình huống tương tự là Lyudmila Motychak, 44 tuổi, người đã mất liên lạc với con gái Anastasia, 15 tuổi, sau khi cô bé được đưa đến một “trại y tế ở Crimea” trong một chuyến đi học.

Trong một tin nhắn Telegram, Anastasia nói với mẹ rằng họ đã được bảo rằng hãy nói với cha mẹ hãy đến Crimea vì họ sẽ có “một căn hộ và tiền.”

Một bà mẹ khác đến từ Beryslav, Kherson, Inessa Vertash, cũng bị áp lực phải gửi cậu con trai Vitaliy, 15 tuổi, vào trại bởi hiệu trưởng của nó.

Người mẹ chia sẻ cách cậu thiếu niên mô tả trong nước mắt về điều kiện sống khủng khiếp ở trại qua điện thoại.

Cô nói: “Cháu gọi cho tôi, khóc lóc, nói rằng đó không phải là trại dành cho trẻ em, nó giống như một nhà tù.”

Không có tấm trải giường trên giường, chúng phải mặc quần áo của người già, được cho ăn thức ăn chỉ dành cho lợn và bị đánh đập nếu không hát quốc ca Nga.”

Cháu nói với tôi rằng những người làm việc trong trại đã ép các bé gái Ukraine 13 tuổi quan hệ tình dục với chúng.”

Cô nói thêm rằng những đứa trẻ được thông báo rằng cha mẹ chúng đã rời Ukraine và bỏ rơi chúng.

Tatiana và Lyudmila đã có thể đến Crimea cùng với các bậc cha mẹ khác và đoàn tụ với con gái của họ gần 4 tháng sau đó với sự giúp đỡ của tổ chức Save Ukraine.

Họ thuộc về những người may mắn vì chỉ có 307 đứa trẻ trong số hàng nghìn đứa trẻ được trở về với gia đình – Inessa vẫn đang tìm kiếm con trai mình.

Theo trang web Children of War của Chính phủ Ukraine, 353 trẻ em vẫn mất tích, 16221 đã bị trục xuất, 10147 đã được tìm thấy – trong khi chỉ có 307 trẻ được đoàn tụ với những người thân yêu.

Nó được đưa ra khi một nghiên cứu của Đại học Yale được công bố vào tháng trước tiết lộ rằng ít nhất 6.000 trẻ em từ Ukraine đã bị đưa đến các trại cải tạo trên khắp nước Nga, bao gồm cả ở Crimea và Siberia bị sáp nhập bởi Moscow, vì “giáo dục về lòng yêu nước và quân sự thân Nga.”

Báo cáo lưu ý rằng con số “có khả năng cao hơn đáng kể.”

Nga đã cố gắng biến nỗ lực tái định cư thành cứu trẻ mồ côi hoặc đưa trẻ em đi chăm sóc y tế nhưng các bậc cha mẹ nói rằng con cái họ bị bắt cóc hoặc họ bị áp lực phải đồng ý gửi chúng đi.

Nghiên cứu cho biết các phụ tá của Putin đã tham gia chặt chẽ vào hoạt động này, đặc biệt là Maria Lvova-Belova, ủy viên tổng thống về quyền trẻ em.

Cựu giáo viên dạy nhạc, được mệnh danh là “kẻ bắt cóc trẻ em của Putin” đã chủ trì vụ bắt cóc và cưỡng bức hàng nghìn trẻ em đưa từ Ukraine sang Nga làm con nuôi.

Belova, người trước đây bị buộc tội đối xử dã man với trẻ em, được trích dẫn nói rằng 350 trẻ em đã được các gia đình Nga nhận làm con nuôi và hơn 1.000 em đang chờ nhận nuôi.

Hơn một năm sau khi Nga xâm lược Ukraine, người ta sợ rằng hàng nghìn trẻ em Ukraine đã bị bắt khỏi các vùng bị chiếm đóng và được giao cho các gia đình Nga làm con nuôi.

Nga tuyên bố rằng những đứa trẻ được cho làm con nuôi đều mồ côi nhưng người ta lo ngại kế hoạch nhận con nuôi mờ ám này có thể là một sự che đậy để bắt cóc trẻ em Ukraine, đổi tên và cấp cho chúng hộ chiếu Nga.

Một cuộc điều tra của The Sun về những đứa trẻ mất tích ở Ukraine vào tháng 9 đã tiết lộ rằng hàng ngàn trẻ em đã bị trục xuất trong cuộc xâm lược của Putin.

Một người bà đã dành nhiều tháng để tìm kiếm gia đình sau khi ngôi nhà của họ bị phá hủy bởi pháo kích của Nga.

Bà đã bị sốc khi xem một đoạn clip trên mạng cho thấy cháu gái Nastya của bà được giới thiệu với cha mẹ nuôi mới ở Nga.

Theo Công ước Geneva 1948, cưỡng bức chuyển giao trẻ em và thay đổi quốc tịch hoặc hộ tịch của trẻ em đó bị coi là tội ác chiến tranh.

Nathaniel Raymond, một nhà nghiên cứu của Yale, nói rằng Nga đã “vi phạm rõ ràng” Công ước Geneva lần thứ tư về đối xử với thường dân trong chiến tranh.

Ông nói với các phóng viên rằng hoạt động của Nga “trong một số trường hợp có thể cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.”

Báo cáo kêu gọi một cơ quan trung lập được phép tiếp cận các trại và yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng nhận trẻ em Ukraine làm con nuôi.

Chính phủ Ukraine gần đây cho biết hơn 16.000 trẻ em đã bị trục xuất sang Nga, nơi một số bị bóc lột tình dục.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyền uy sâu rộng của Tổng Trọng làm hại hệ thống Đảng

>>> Phương Hằng gọi, đang ngồi trực ngắm Himalaya, Thủy Tiên có ới?

>>> Phận “sinh vật cảnh”, Võ Văn Thưởng làm gì để tồn tại chốn “quan trường hiểm ác”?

“Học tập” bác Trọng ở Kiên Giang, “đồng chí” Phó Thanh tra Chính phủ gặp “Bác Hồ”


Kasse animation 7.8.2023