Thấy gì qua 13 văn kiện đã được ký kết và các hoạt động trong chuyến đi „chầu Thiên Hoàng của Tổng Trọng“?

Link Video: https://youtu.be/B1A4ewzAGOc

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – ông Nguyễn Phú Trọng hay còn gọi là Tổng Trọng dường như đã thể hiện sự phấn khởi cao độ khi có chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày, từ 30/10 đến 01/11/2022, ngay sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc. Ông Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hay nói theo ngôn ngữ của cư dân mạng là “đi chầu Thiên Hoàng”. Chuyến đi này không chỉ là quyết định của Tổng Trọng mà còn là lựa chọn của Tập về đối ngoại, có lẽ là để thể hiện cho thế giới thấy quyền uy của ông ta trước một đàn em, một chư hầu “ngoan ngoãn”.

Trong chuyến đi này, hai bên đã ký kết tất cả 13 văn kiện, trong đó có  1 bản thoả thuận; 10 bản ghi nhớ; 1 bản kế hoạch hợp tác và 1 nghị định thư. Các vấn đề được ký kết tập trung vào quan hệ kinh tế, thương mại, tư pháp và các hoạt động hữu nghị…

Ngoài vấn đề kinh tế, thương mại, tuy không có văn bản nào được ký kết, nhưng hai ông Tổng Bí thư cũng thống nhất phương thức hành xử trong vấn đề biển đảo, mà theo mệnh lệnh của Tập là “không để bất kỳ ai can thiệp”. Nghĩa là hai ông ấy sẽ xích lại gần nhau, đóng cửa bảo nhau, quyết không để Mỹ hay các quốc gia phương Tây, Nhật Bản can thiệp vào. Dường như, với chuyến thăm này thì chính sách đu dây ngoại giao của Việt Nam đã phá sản. Bằng vẻ thâm tình, bằng cả những lời vuốt ve ngọt nhạt lẫn các biện pháp gây áp lực, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trói buộc TBT Nguyễn Phú Trọng vào trong cái bẫy ma quái của Bắc Kinh.

Đây là những vấn đề tạo nên những lo lắng, bất an của người dân Việt Nam  về khả năng Nhà cầm quyền Hà Nội sẽ lún sâu hơn trong mối quan hệ với Chính quyền ở Bắc Kinh.

Hình: lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh

Hãng tin quốc tế bình luận: “Dù hai nước có lịch sử nghi kỵ và tranh chấp lãnh thổ lâu đời, bao gồm cả các đảo và vùng biển trên Biển Đông, Đảng Cộng sản hai bên vẫn giữ được thân tình.”

Trên trang cá nhân của mình, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ở Paris nhận xét: “Trọng Vương tự đày đọa tấm thân (trong chuyến đi xa) chỉ để chứng minh rằng mình là một trong những người trung thành nhứt với Tập đại đế.”

Trang mạng xã hội facebook tràn lan những lời chế diễu, nhạo báng, và cả những biếm họa đối với chuyến đi của ông TBT Nguyễn Phú Trọng.

Facebooker Bui Tien Hung viết: “Trung Quốc to lớn, hùng mạnh nhưng phải trao tặng huy chương cầu thân với bác Trọng mình, chứng tỏ bác Trọng mình là người tài giỏi, rất đáng nể phục.

Hình ảnh Tổng BT NP Trọng nhỏ bé bước từng bước khập khễnh bên cạnh Chủ tịch TQ Tập Cận Bình vốn có ưu thế về thể hình, và hình ảnh ông Tập cúi người đeo tấm huy chương cho ông Trọng, tạo nên cảm giác về hình ảnh con sói trắng giả nai, giấu đi nanh vuốt của mình để từng bước dẫn dụ con mồi ngây ngô đi vào quỹ đạo.

Hình: lãnh đạo VN tiễn Tổng Bí Thư NP Trọng đi sứ

Tuy nói là quan hệ song phương, nhưng trong lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản chưa bao giờ là bình đẳng. Việt Nam dường như luôn nằm dưới sự chỉ đạo, luôn phải xin xỏ, năn nỉ, nịnh bợ… để vừa lòng người láng giềng khổng lồ , khi thì ngọt nhạt phủ dụ, lúc lại phùng mang trợn má đe dọa, uy hiếp.

Chuyến đi sứ lần này của Tổng BT NP  Trọng cùng với 13 văn kiện được ký kết và cả những thỏa thuận không được ký, chắc chắn là bước tiến mới trong kế hoạch “Vành đai và Con đường” và “Hai hành lang, một vành đai” của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, nhằm nắm trọn quân cờ Việt Nam trong tay.

Với kế hoạch “Hai hành lang, một vành đai”, Trung Quốc tạo ra hai gọng kìm siết chặt lấy yết hầu Việt Nam theo hai con đường. Một đường từ Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; một đường khác từ Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng. Như vậy, không chỉ hàng hóa Trung Quốc có thể chạy thẳng vào Việt Nam, mà nếu có một ngày, Trung Quốc lại muốn “dạy cho Việt Nam một bài học” thì quân đội, khí tài Trung Quốc tiến thẳng về Hà Nội chỉ mất một ngày đường.

Kim Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Con trai ông Ba Dũng lại “chọc ổ kiến lửa”. Anh hùng hay chơi dại?

>>> Nguyễn Văn Thể rời ghế để lại bãi thối. Bãi mới giờ bốc mùi.

>>> Bộ y khủng hoảng, “ba loài hoa” có chống đỡ được hay bị “nghiền nát”?

Nguyễn Hồng Diên đang bị quần nhưng chưa ngã. Ai đã chống lưng?


Kasse animation 7.8.2023