Khoảnh khắc ấn tượng Putin mất sỹ quan cấp tá thứ 55 khi máy bay trực thăng của Nga bị Ukraine cho nổ tung trên bầu trời

Máy bay trực thăng rơi xuống trong một vụ tai nạn cầu lửa trên cánh đồng

Đoạn phim ấn tượng được cho là cho thấy khoảnh khắc một phi công Nga rơi trong biển lửa khi Ukraine bắn hạ trực thăng của người này bằng một tên lửa.

Trung tá Sergey Gundorov, 51 tuổi, được cho là sỹ quan cấp tá Nga thứ 55 thiệt mạng cho đến nay trong cuộc xâm lược tốn kém của Putin.

Cảnh quay kịch tính bằng máy bay không người lái ghi lại khoảnh khắc một máy bay trực thăng của Nga bị trúng tên lửa

Người này bị giết gần Volnovakha ở vùng Donbas, miền đông Ukraine, nơi đã chứng kiến ​​nhiều tuần giao tranh dữ dội.

Video do người Ukraine chia sẻ cho thấy một tia sáng màu cam khi trực thăng bay thấp Mi-35M bị một tên lửa vác vai phóng trúng.

Máy bay lao xuống ruộng vài giây sau đó và quay trong một vụ tai nạn quả cầu lửa.

Và những hình ảnh từ hậu quả cho thấy đống đổ nát bốc cháy của chiếc trực thăng tấn công trị giá 30 triệu bảng trong một miệng núi lửa.

Một chiếc trực thăng thứ hai cũng bị nhắm mục tiêu nhưng đã trốn thoát sau khi bắn pháo sáng, video cho thấy.

Hiện đã có thông tin cho rằng phi công quân đội cấp cao, Lt-Col Gundorov đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày 16/6.

Một tài khoản người Nga về cái chết của ông này nói: “Tưởng nhớ vĩnh viễn sáng ngời đối với Người anh hùng đã ra đi trên chuyến bay cuối cùng của anh ấy.

Gundorov, một người cha đã có gia đình của hai đứa trẻ, trước đó đã giành được ba huân chương Dũng cảm.

Anh đã chết sau khi hoàn thành một ‘nhiệm vụ chiến đấu.”

Trong số những lời chia buồn có một tin nhắn từ đứa con trai thiếu niên Ilya của ông này nói đơn giản: “Yêu bố.”

Hình ảnh gia đình cho thấy ông ta với các con trai và vợ Anzhela.

Cái chết của ông sau khi mất thêm hai đại tá được công bố vào cùng ngày tuần trước – Đại tá Sergei Krasnikov, 56 tuổi, người đã tình nguyện tái gia nhập lực lượng để tham chiến, và Đại tá Sergei Postnov ở tuổi 4x.

Putin cũng đã mất ít nhất 11 tướng lĩnh trong cuộc chiến, và tuần trước, ông đã sa thải một chỉ huy hàng đầu mà ông cho là do thương vong nặng nề.

Nhìn chung, Nga được cho là đã mất hơn 30.000 người, với một số ước tính là gần 50.000 người.

Nga cũng đã mất hàng trăm máy bay, xe tăng và phương tiện chiến đấu với nhiều cuộc phục kích chết người do quân trú phòng thu được.

Tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất và NLAW của Anh đã giúp người Ukraine tàn phá sức mạnh không quân của Putin.

Hỏa lực

Theo một báo cáo, trực thăng của Trung tá Gundorov đã bị hạ gục bởi một tên lửa Igla cũ kỹ từ thời Liên Xô.

Tuy nhiên, trang tin tức quốc phòng The Aviationist cho rằng việc không có khói và tốc độ của tên lửa cho thấy nó có thể là hoả tiễn Starstreak của Anh.

Starstreak là tên lửa đất đối không nhanh nhất thế giới và có thể di chuyển với tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Hoả tiễn Starstreaks của Anh lần đầu tiên được sử dụng để gây ra hậu quả tàn phá ở Ukraine vào tháng 4 khi một máy bay trực thăng Mi-28N bị bắn rơi ở vùng Luhansk, phía đông đất nước.

Và chúng gây chết người đến mức một số phi công Nga được cho là đã từ chối thực hiện các phi vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Vụ phục kích được tuyên bố bởi Tiểu đoàn Azov SSO, ban đầu cho rằng chiếc máy bay này là Mi-24.

Mi-35 là một phiên bản mới hơn và mạnh hơn của Mi-24 và có vẻ ngoài tương tự.

Đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Azov SSO cho biết: “Đoạn phim gốc về chiếc trực thăng Mi-24 của Nga.”

Chiếc trực thăng bốc cháy của quân chiếm đóng đã hạ cánh ‘ngoài kế hoạch’ ngay giữa cánh đồng Ukraine.”

Bây giờ đó là vị trí mãi mãi của nó.”

Đầu tháng này, một đoạn phim ấn tượng ghi lại cảnh một máy bay trực thăng của Nga bị bắn rơi ở Donbas sau khi bị trúng tên lửa của Ukraine.

Đoạn clip đáng chú ý cho thấy chiếc trực thăng quay vòng tròn khi nó bay khỏi bầu trời trước khi bốc cháy.

Nó diễn ra khi cuộc chiến đẫm máu của Nga với Ukraine đã bước sang ngày thứ 116 mà chưa có hồi kết rõ ràng.

Ukraine đã bất chấp tối hậu thư đầu hàng của Nga ở thành phố phía đông Severodonetsk bị bao vây, bất chấp lực lượng của Nga kiểm soát 80% thành phố này.

Hàng nghìn phụ nữ dân thường, trẻ em và người già được cho là đang bị mắc kẹt ở Severodonetsk, với thực phẩm, nước sạch và điện đang cạn kiệt.

Khoảng 500 thường dân được cho là bị giết cùng với binh lính trong nhà máy hóa chất Azot của thành phố.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Minh quy phục Phan Văn Mãi, ôm hết hồ sơ bà Phương Hằng dâng Mãi hai tay!

>>> Sau 6 năm về hưu, một tội nữa của Ba Dũng trồi lên, Tổng Trọng dám “sống mái” không?

>>> Đảng viên quan hệ bất chính rồi đổ cho dân? Có phải ông Trọng xem dân là bãi rác?

“Bùm”! Việt Á cho nổ Đà Nẵng, Phủ chủ tịch ở Hà Nội rung chuyển?


Kasse animation 7.8.2023