Hàng trăm lính Nga phải đối mặt với cái chết kéo dài vì nhiễm độc phóng xạ sau khi đào chiến hào tại khu vực thảm họa Chernobyl

Một khu vực tại địa điểm thảm họa Chernobyl

Hàng trăm lính Nga phải đối mặt với cái chết kéo dài vì nhiễm độc phóng xạ sau khi được lệnh đào chiến hào tại khu vực thảm họa Chernobyl.

Quân đội của bạo chúa Vladimir Putin bị buộc phải làm việc ở nơi bị ô nhiễm nhất trên Trái đất.

Các chuyên gia hạt nhân cảnh báo nhiều người trong số họ phải đối mặt với căn bệnh ung thư gây chết người trong những năm tới. “Các chỉ huy của Putin có thể cũng đã ra lệnh cho những người này tự đào mồ chôn mình.”

Trước khi họ từ bỏ vị trí của mình vào tháng trước, những kẻ xâm lược Nga đã được người dân địa phương Ukraine nhìn thấy với các vết mẩn trên da và mắt đỏ.

Hôm qua, phóng viên Sun đã được cấp quyền truy cập có kiểm soát vào mạng lưới hào trong tầm nhìn của mái vòm bảo vệ rộng lớn che chắn lõi của lò phản ứng hạt nhân đã dừng hoạt động cách đó chưa đầy một dặm.

Tiến sĩ Olena Buntova, một nhà sinh vật học đã nghỉ hưu sống ở Chernobyl, người đã nghiên cứu tác động của bức xạ kể từ cuộc khủng hoảng năm 1986, nhấn mạnh: “Làm sao họ có thể ngu ngốc đến vậy?

Những người chỉ huy ra lệnh đào chắc hẳn chẳng quan tâm gì đến sự an toàn của người của họ.

Thông thường không ai được phép đi lại trên khu vực đó vì mức độ chất phóng xạ vẫn còn chìm trong đất.”

Nhưng người Nga đã đào xuống và thậm chí xúc đất vào các bao cát để làm công sự bao quanh cơ thể họ bằng bức xạ.”

Trong nhiều năm, họ có thể sẽ bắt đầu trả giá. Một khi vật chất này đi vào cơ thể, nó sẽ không bao giờ rời đi.”

Alexander Skirta, một kỹ sư 47 tuổi, cho biết: “Các chỉ huy của Putin cũng có thể đã ra lệnh cho lính của chúng tự đào mồ chôn mình.”

Các chiến hào bên cạnh một‘ điểm nóng ’được đánh dấu bằng biển cảnh báo phóng xạ trong Red Forest – vùng đất bị ô nhiễm nặng nhất trên thế giới.”

Càng đào sâu, bạn càng tìm thấy nhiều chất phóng xạ, vì nó chìm vào lòng đất theo năm tháng.”

Và bạn càng làm xáo trộn mặt đất, thì mối nguy hiểm càng tăng khi mức phóng xạ tăng lên.”

Những con vật này đến đây để khủng bố con người nên tôi không có thiện cảm với chúng. Chúng xứng đáng phải chịu đựng – và trong những năm tới, chúng sẽ phải chịu như vậy.”

Trong chuyến thăm của chúng tôi, chúng tôi được lệnh không được đi bộ hoặc chạm vào bất kỳ mặt đất bị xáo trộn nào.”

Các con đường xung quanh địa điểm, nơi du khách thường xuyên được khử trùng khi rời đi, vẫn còn ngổn ngang vỏ đạn từ thời chiếm đóng.

Khoảng 2.500 binh lính và xe tăng tràn vào vào ngày 24/2 và giữ Chernobyl cho đến khi được lệnh rút quân vào ngày 31/3. Các cột áo giáp và người đàn ông xáo trộn trên mặt đất.

Những con vật này đến đây để khủng bố con người nên tôi không có thiện cảm với chúng. Chúng xứng đáng phải chịu đựng – và trong những năm tới, chúng sẽ chịu như vậy.”

Máy bay trực thăng tấn công của Nga cũng bỏ qua vùng cấm bay vĩnh viễn trên khu vực này khi mức độ phóng xạ tăng vọt lên gấp 8 lần mức bình thường.

Chernobyl nằm ở trung tâm của khu vực loại trừ rộng 1.000 dặm vuông và chỉ cách biên giới phía bắc của Ukraine với đồng minh Belarus bảy dặm.

Red Forest hay Rừng Đỏ – được đặt tên theo màu của những cây thông hấp thụ bức xạ ion hóa chết người – bị ô nhiễm bởi bụi phóng xạ từ vụ tai nạn hơn bất kỳ khu vực nào khác.

Nhân viên nhà máy đã bị buộc phải làm việc dưới họng súng của lính Nga.

Kỹ sư an ninh Valerii Semenov cho biết nguồn điện của mái vòm bảo vệ trên lò phản ứng blitzed đã bị cắt như thế nào.

Động thái này, ngăn chất làm mát được bơm qua các thanh nhiên liệu phóng xạ, đã gây ra sự hoảng loạn.

Khoảng 170 binh sĩ Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị nhốt trong boongke dưới lòng đất trong một tháng và không được tiếp cận với ánh sáng tự nhiên hoặc không khí trong lành.

Tất cả đã biến mất và số phận của họ không rõ ràng.

Người dân địa phương cũng cho chúng tôi biết người Nga dùng súng cướp bóc các cửa hàng và nhà cửa để lấy rượu, thuốc lá và thực phẩm như thế nào.

Kỹ sư nghỉ hưu Leonid Struk, 63 tuổi, cho biết: “Cuộc xâm lược thật kinh hoàng – những kẻ xâm lược đã cướp phá, lấy đi tất cả những gì chúng có thể tìm thấy.

Vodka và thuốc lá đã bị lục tung nhưng chúng còn vơ lấy thức ăn. Chúng giống như những kẻ man rợ.

Chernobyl đã xây dựng một nền thương mại du lịch đang phát triển trong những năm gần đây.

Nhưng địa điểm được cho là quá nguy hiểm để mở cửa trở lại và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang có kế hoạch cử một nhóm đến điều tra.

Hướng dẫn viên Oksana Pyshna, 28 tuổi, nói với The Sun: “Việc buôn bán du lịch đã bị phá hủy chỉ sau một đêm bởi người Nga.”

Các công nhân nhìn thấy chúng ra khỏi chiến hào cho biết nhiều trong số lính Nga bị phát ban trên da và mắt đỏ, đây chắc chắn là dấu hiệu của việc tiếp xúc với phóng xạ. Nó cho thấy chỉ huy quân đội của Putin không quan tâm đến sức khoẻ của binh lính. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện họ không bao giờ quay trở lại.”

Trong khi đó, Nga đã mất thêm một đại tá và một tay súng giỏi ở Ukraine. Denis Sukhanov, 41 tuổi, là đại tá thứ 43 đã bị giết chết. Trung sĩ Sergei Tsarkov, 38 tuổi, được các đồng nghiệp ca ngợi là “tay bắn tỉa giỏi nhất.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hai người Anh thiệt mạng trong vụ tai nạn xe máy ở Việt Nam – gia đình quyên góp tiền để đưa thi thể người con trai 24 tuổi về nhà

>>> Sốc! Hàng loạt quan chức dính mỹ nhân kế gục như ngã rạ. Nàng ấy là ai?

>>> “Lạnh sống lưng” với tội ác của mafia y tế. Phanh phui sự liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong tù, Nguyễn Đức Chung đang chờ người kế nhiệm. Chu Ngọc Anh thoát đằng trời?


Kasse animation 7.8.2023