Quan bà Hà Tĩnh học “thói hư” cậu ấm nhà Trần Đức Lương

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về hình ảnh chiếc Toyota Camry mang biển số xanh 38A-066.88, được cho là do bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh – Nguyễn Thị Lệ Hà – điều đến sân bay Vinh, Nghệ An, để đón con gái, vào chiều tối ngày 2/2. Điều đáng nói là, chiếc xe này còn bật đèn và còi ưu tiên, để yêu cầu các phương tiện khác phải nhường đường.

Được biết, chiếc xe này thuộc sở hữu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, và không thuộc diện xe được sử dụng còi, đèn ưu tiên.

Bình luận về hình ảnh này, Facebooker Bùi Quang Thắng viết status với nội dung như sau:

“Lộc lộc, phát phát/ Chị Hà quá đỉnh! Xe đẹp, biển số đẹp. Chắc người cũng đẹp? Nhưng hành vi không đẹp chút nào. Chị Hà cần nhận thức được rằng, nhà nước cấp xe cho chị để phục vụ công tác, chứ không phải dùng cho việc riêng. Chị cũng không thuộc đối tượng được xe đưa đón hằng ngày.”

Việc quan chức dùng xe công vào việc tư, là hình thức chiếm dụng tài sản nhà nước. Xe công là tài sản có được từ tiền thuế của dân. Tiền thuế của dân đóng góp để phục vụ nhà nước, chứ không phục vụ cho việc nhà của các quan chức. Luật đã quy định rõ ràng, và không cho phép điều này.

Việc dùng xe công cho việc gia đình, không những không đúng luật pháp, mà nó còn cho thấy, ý thức của quan chức rất kém, và lòng tham rất lớn. Tham nhũng là biến của công thành của tư, và dùng xe công đưa đón người nhà cũng tương tự. Điểm khác nhau là, dùng xe công vào việc tư là việc chiếm dụng tạm thời, còn tham nhũng là chiếm đoạt vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc chiếm dụng xe công cũng nói lên sự tham lam ích kỷ của bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

Còn nhớ, vào ngày 4/1/2019, ông Trần Tuấn Anh khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Công thương, cũng cho xe biển xanh vào tận sân bay Nội Bài đón vợ là bà Thủy Hương. Đáng nói là, ông Bộ trưởng lúc đó còn cho một đoàn “tùy tùng” đón tiếp long trọng tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài, bằng xe biển xanh.

Sự kiện bị rò rỉ từ một vài post trên Facebook của một số đại biểu Quốc hội và Ủy viên Trung ương Đảng cũng có mặt trên cùng chuyến bay. Theo đó, bà Thủy Hương, một cựu người mẫu, được một đoàn người đi xe biển xanh đến đón tận chân cầu thang máy bay, khiến phi hành đoàn phải nép sang hai bên để nhường đường. Ngay sau đó, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay trên truyền thông Việt Nam rằng, họ nhận được công văn của Bộ Công thương về việc đón tiễn ông Tuấn Anh đi công tác ở Sài Gòn, từ ngày 3 đến ngày 4/1/2019.

Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, quy định các chức danh được xe công đưa đón như sau:

“Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.”

Trong trường hợp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh – bà Lê Thị Lệ Hà – là người không thuộc diện xe công đưa đón, huống chi là con gái bà. Như vậy, sai phạm đã rõ, không biết, ông Tổng sẽ xử lý như thế nào để nêu gương cho toàn Đảng của ông?

Những ngày Tết sắp đến, việc xe công biển xanh được trưng dụng để đi chùa, đi lễ hội, là không hiếm. Đây là cơ hội để ông Trọng chứng tỏ sự kiên quyết của Đảng, dẹp loạn tình trạng chiếm dụng xe công. Tiền thuế của dân không phục vụ cho quan chức làm việc riêng.

Thật ra, việc này rất phổ biến, việc bị dân chụp hình hay quay clip đưa lên mạng, chỉ là trường hợp hiếm hoi, bị “xui lắm” mà thôi.

Trà My – Thoibao.de

8.2.2024

Kasse animation 7.8.2023