“Giận cá chém thớt”, bất lực trước Thủ, Tổng đổ hết tội của Thủ lên đầu Nguyễn Văn Đọc

Ngoài chương trình chia chác ghế cho Đại hội 14 sẽ diễn ra sau hơn 2 năm nữa, thì Hội Nghị Trung ương 8 lần này cũng là dịp để ông Tổng Bí thư tung cước, nhắm vào nhóm lợi ích Quảng Ninh.

Những người này từng là thuộc hạ thân cận của ông Phạm Minh Chính, thời ông Chính làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011 – 2015. Đây là giai đoạn mà bộ máy chính quyền tỉnh này dàn xếp cho AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, vào năm 2012.

Vào ngày 5/10, ông Nguyễn Phú Trọng – người đứng đầu Ban Bí thư – đã chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đưa ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long ra, để xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Kết quả là, ông Trọng đã cho cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với hai ông này.

Hình thức cách chức là hình thức kỷ luật nặng, bởi thông thường, khi quan chức bị cách hết chức vụ trong Đảng, thì có thể là dọn đường để khai trừ ra khỏi Đảng và sau đó có thể bị khởi tố. Nhân vật được quan tâm nhiều nhất là Nguyễn Văn Đọc – người được cho là cánh tay phải của ông Phạm Minh Chính – giai đoạn ông Chính làm Bí thư Tỉnh ủy.

Sai phạm dẫn đến việc Ban Bí thư và Bộ Chính trị kỷ luật ông Nguyễn Văn Đọc, được xác định là xảy ra vào giai đoạn 2015 – 2020. Lúc này, ông Nguyễn Văn Đọc làm Bí thư Tỉnh ủy – là người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh, còn ông Nguyễn Đức Long là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng, thì ông Đọc đã ký và để cấp dưới ký một số văn bản có nội dung vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện, gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Đọc gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Được biết, FLC của ông Trịnh Văn Quyết đầu tư tại Quảng Ninh kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, cho đến khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt năm 2022. Đặc biệt là giai đoạn từ năm 2017 đến khi ông Quyết bị bắt, có trên 110 dự án chậm tiến độ, bị buộc phải hủy bỏ.

Vậy sai phạm của FLC quy tội cho ông Nguyễn Văn Đọc với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy và là người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy, giai đoạn 2015 – 2020, là hợp lý.

Trong khi đó, Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là vào năm 2012. Đây là giai đoạn ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy và là người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh giai đoạn 2011 – 2015.

Vậy tại sao ông Trần Cẩm Tú lại kéo vụ AIC của bà Nhàn, gán vào sai phạm của ông Nguyễn Văn Đọc trong giai đoạn 2015 – 2020? Đây là điều bất hợp lý rất lớn.

Vụ AIC gắn với Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015, vụ FLC gắn với Ban Thường vụ Đảng ủy giai đoạn 2015 – 2020. Phải phân biệt rạch ròi như vậy.

Tại sao, ông Trọng lại lấy tội của ông Phạm Minh Chính đổ hết lên đầu ông Nguyễn Văn Đọc?

Phải chăng, vì ông Tổng bất lực trước ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, nên đem tội của ông Thủ đổ hết lên thuộc hạ của ông Thủ, thời ông này làm Bí thư Tỉnh ủy?

Muốn công vào trụ Thủ tướng, thì ông Tổng phải nhắm vào vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh và dàn lãnh đạo tỉnh này giai đoạn 2011 – 2015, chứ không phải giai đoạn 2015 – 2020. Mà muốn công vào ông Thủ tướng, thì cũng cần phải công trực diện.

Tuy nhiên, cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang chùn tay trước sai phạm khủng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015.

Vậy, ông Trọng hô hào chống tham nhũng không có vùng cấm để làm gì, mà ông lại chùn tay như vậy?

Xem ra, nếu không bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì cùng lắm, ông Trọng chỉ xử được hàng “tôm tép” tại Quảng Ninh, chứ chẳng thể đụng đến được con “cá gộc”. Hiện nay, ông Tổng là mạnh nhất, nhưng kẻ mạnh nhì cũng là một mối nguy tiềm ẩn đối với ông Tổng.

Bởi nếu ông Tổng không hạ được đối thủ, thì biết đâu, một lúc nào đấy, ông Tổng lại bị hạ thì sao? Thời thế khó lường, không thể nói trước được điều gì cả.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023