Phe nhóm Lào Cai lũng đoạn như thế nào?

Link Youtube: https://youtu.be/zHRLjzt0S38

 

Ngày 30/8, báo Tiếng Dân có bài “Phe nhóm chính trị một thời ở Lào Cai” của tác giả Phạm Vũ Hiệp.

 

Đề cập đến các “phe nhóm chính trị” đang hùa nhau tham nhũng, tác giả cho biết, có một địa phương miền núi phía Bắc, mà ở đó các “lưu manh vô sản” xem như vương quốc riêng. Để rồi họ mặc sức lũng đoạn chính trị, chia chác quyền lực: Lào Cai.

Tác giả đề cập đến một nhân vật đình đám – Bùi Quang Vinh – Uỷ viên Trung ương hai khoá 10 và 11, cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Vinh sinh năm 1948, vào Đảng năm 1968. Thế nhưng, sau này Vinh “đục số”, khai mình sinh năm 1953, để leo lên chức Chủ tịch, Bí thư Lào Cai, vào Uỷ viên Trung ương khóa 10 năm 2006.

Nực cười ở chỗ, em trai Vinh là Bùi Quang Thái, trong khai sinh ghi sinh năm 1951, lớn hơn ông anh (ghi trong khai là năm 1953)!

Ông Vinh có vợ tên là Chung, từng là Thượng tá Công an Trại giam Lào Cai, lại rất thân với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhờ đó, Vinh thăng tiến rất nhanh. Bà Chung là trùm “đầu nậu” làm ăn khoáng sản từ thời ông Vinh lên thay ông Giàng Seo Phử làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Tái trúng cử Uỷ viên Trung ương khoá 11, trước khi rời ghế Bí thư Lào Cai để làm Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, Vinh đưa ngay đệ tử ruột là Nguyễn Hữu Vạn từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhảy lên làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai.

Tác giả đề cập tiếp đến nhân vật Nguyễn Hữu Vạn. Ông Vạn sinh năm 1956, quê Thái Bình, có vợ tên Loan, một phụ nữ đẹp. Bà Loan lúng liếng “qua lại” với nhiều quan anh, để chồng bà ta được chiếu cố thăng chức. “Bà ăn nem thì ông ăn chả”, những lần về Hà Nội họp Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Vạn cũng lập “phòng nhì” là Minh Khuê, nữ biên tập viên thời sự VTV và mua cho nàng một căn hộ cao cấp ở thủ đô. Minh Khuê đẻ cho Vạn một bé trai.

Tác giả cho hay, sau đó, ông Vạn được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa vào ngồi ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước. Vị trí này quyền lực vô song, các báo cáo của Kiểm toán Nhà nước có thể ném Uỷ viên Trung ương, thậm chí Uỷ viên Bộ Chính trị vào tù (vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là một dẫn chứng). Mục đích Hoàng Trung Hải đưa Vạn lên, nhằm giúp che giấu những phi vụ động trời, xuất lậu cả triệu tấn quặng Lào Cai sang Trung Quốc của “phe nhóm” và việc thua lỗ tổng cộng khoảng 2.000 tỷ của hai dự án thép và đạm của Công ty cổ phần DAP2 Lào Cai và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Vẫn theo tác giả, khi về Trung ương, Vạn tiến cử Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lên nắm vị trí Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai để củng cố lực lượng nơi này.

 

Hình: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

 

Nguyễn Văn Vịnh sinh năm 1960, dân tộc Tày, quê Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2013. Vợ chồng Nguyễn Văn Vịnh nổi tiếng buôn lậu, mua quan bán chức và khét tiếng tàn bạo. Hơn 10 năm làm quan đầu tỉnh, Nguyễn Văn Vịnh đã góp phần “phá nát” Lào Cai, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đến nay, tác giả cho hay, Nguyễn Văn Vịnh đã bị khai trừ Đảng và bị bắt giam, nhưng Bùi Quang Vinh và Nguyễn Hữu Vạn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tác giả tiếp tục đề cập đến một nhân vật là Lê Đức Luận, sinh năm 1968, quê Yên Bái, là đàn em thân cận của Nguyễn Hữu Vạn. Khi làm Tổng kiểm toán Nhà nước, Vạn đã mang Luận về làm Trợ lý cho mình. Luận được xem là “tay hòm chìa khoá” của Vạn trong tất cả các phi vụ. Rồi Vạn “đại ca” đã dìu dắt Luận từng bước leo lên những nấc thang quyền lực: Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; Vụ trưởng Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng, kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Hiện nay, Luận chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2022-2026, dù không có chuyên môn ngành y.

Tác giả bình luận, phe nhóm chính trị đang thao túng trong Đảng, thế mới thấy, cái gọi là “giới thiệu qui trình”, “quy hoạch cán bộ”, “bầu chọn cán bộ”… chỉ là trò lừa đảo, mị dân, trò bịp trong thể chế chính trị Cộng sản mà thôi.

Ngoài ra, chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch và “đốt lò” chỉ là là chiêu bài để triệt hạ lẫn nhau.

Hiện nay các đại án tham nhũng liên quan đến cung đình, vẫn được Đảng bao che cho nhau, thỏa hiệp với nhau để duy trì ách thống trị trên đầu trên cổ hơn một trăm triệu dân.

 

Hoàng Anh – thoibao.de

>>>Mua quốc tịch Cyprus, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa Tổng – Tô vào thế kẹt “bi” trong họng!

>>>Thích Thanh Quyết quyết làm tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

>>>Sức sống của nền kinh tế quyết định sinh mệnh chính trị của Thủ Chính

>>>Nghịch lý trong kỷ lục vốn hóa của VinFast

Đại Án Việt Á: Nguyễn Thanh Long bắt tay với Việt Á gây tai họa cho dân VN như thế nào?