Để củng cố vây cánh, Thủ tướng kéo hàng cài từ Bộ Công an về Chính phủ

Chức Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế, khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Công an (B05) đã trống từ lâu, nhưng ông Tô Lâm không cho ai lên. Bởi người có năng lực trong Cục này, toàn là hàng cài của Phạm Minh Chính. Nếu để Cục này rơi vào tay chân của Phạm Minh Chính, thì không khéo, Cục này lại đi soi các sân sau của Bộ trưởng Tô, thì toi sinh mạng chính trị của ông Đại tướng.

Trong Bộ Công an có nhiều phe phái, chứ không đồng lòng như bề ngoài của nó. Phe mạnh nhất hiện nay, tất nhiên là phe Hưng Yên, mà trong đó, có thể kể đến 3 cái tên nổi tiếng, đó là ông Bộ trưởng Tô Lâm, ông Thứ trưởng Lương Tam Quang và ông Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Phe mạnh thứ nhì được xem là cánh Ninh Bình, nhóm này do ông Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ, đứng đầu. Và nhóm thứ ba là nhóm hàng gài của ông Phạm Minh Chính, chủ yếu là trong Cục Tình báo kinh tế, khoa học công nghệ và môi trường, và trong Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật.

Thế lực Ninh Bình là mối đe dọa trực tiếp đối với nhóm Hưng Yên của Tô Lâm, nhưng thực ra không nghiêm trọng bằng nhóm hàng gài của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Bộ Công an. Chính vì thế, Tô Lâm tìm mọi cách đì nhóm hàng gài này, không cho họ đường trỗi dậy. Một trong những nhân vật làm cho Tô Lâm chú ý nhất, đấy là Trịnh Mạnh Linh, cựu Cục phó Cục Tình báo kinh tế, khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Công an (B05). Nếu không có bàn tay Tô Lâm “phá đám”, thì ông này đã nắm chức Cục trưởng từ lâu.

Lính ruột cài lại “trong lòng địch”, một khi bị địch phát hiện, thì tốt nhất là rút, chứ ngồi đấy chẳng làm nên tích sự gì. Nếu Trịnh Mạnh Linh mà ngồi lâu ở Bộ Công an thì sẽ lành ít dữ nhiều, nên tốt nhất là “cuốn gói ra đi” khỏi hang hùm. Đó là lý do mà ông Phạm Minh Chính quyết định rút Trịnh Mạnh Linh về Chính phủ, để tiện trong việc phụ giúp mình.

Lính ruột được kéo về sát nách Thủ tướng

Để kéo đàn em về gần mình, thì ông Phạm Minh Chính đã cho Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ký quyết định tiếp nhận, biệt phái ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Cục trưởng B05, Bộ Công an, về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm giúp việc Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mới đây, ngày 15/8, ông Trịnh Mạnh Linh đã được bổ nhiệm làm Trợ lý cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo quyết định được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký.

Trịnh Mạnh Linh đi khỏi Bộ Công an mang theo nhiều chuyện thâm cung bí sử trong ngành mách cho ông Thủ tướng, và quan trọng hơn là bày mưu tính kế cho ông Thủ tướng về đường đi của nước cờ tiếp theo. Có thông tin cho chúng tôi biết rằng, vì trước đây Trịnh Mạnh Linh nằm dưới nanh vuốt của Tô Lâm, thì ông ta không dám hé môi, nhưng từ 2 năm nay, ông ta đã giúp Thủ tướng đi nhiều nước cờ, làm khó cho thế lực Tổng – Tô đang nhắm vào Thủ tướng. Ông Trịnh Mạnh Linh được nâng lên làm Trợ lý cho Thủ tướng, là bước đi quan trọng giúp ông Thủ tướng củng cố sức mạnh vững vàng hơn, và cũng để cho Trịnh Mạnh Linh an toàn hơn.

Hiện nay, đang bước sang giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ. Tuy chỉ vừa mới bước sang nửa nhiệm kỳ sau, nhưng ông Trọng đã bày ra chiến trường để tranh giành chức tước. Để những con tốt chiếm cứ vị trí thuận lợi trước, và sau đó là những binh đoàn xe – pháo – mã kịch chiến, để trám vào những vị trí quan trọng. Ông Phạm Minh Chính cũng phải lo rút lính ruột về gần mình hơn để tiện cho việc giới thiệu vào các chức vụ tốt hơn. Còn ông Tô Lâm thì cũng đang nhắm vào lính của ông Phạm Minh Chính mà triệt.

Trò chơi trên của những kẻ chơi cờ trên bàn cờ chính trị, họ chẳng lạ gì ý đồ của nhau. Họ kịch chiến nhưng rất ít khi dám đánh thẳng, mà đánh vào vây cánh để triệt hạ dần. Trò chơi còn dài, sẽ có nhiều đoạn phim hay để mà xem trong thời gian sắp tới.

Thu Phương (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023