“Lạnh sống lưng” với tội ác của mafia y tế. Phanh phui sự liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Link Video: https://youtu.be/hNH7tGXRnO8

Thuốc tân dược mà làm giả thì có thể nói rằng, đó là tội ác tột cùng. Ở một số nới trên thế giới, người ta có thể dùng cách tiêm thuốc để thi hành án tử hình. Cứ tưởng tượng, hàng ngàn, hay hàng vạn viên thuốc tân dược giả mà bung ra ngoài thị trường thì bao nhiêu người phải chết oan uổng vì nó?

Các tổ chức mafia thường gắn liền với những trò buôn ma túy số lượng lớn. Họ móc nối với quan chức nhà nước để chuyển hàng loạt kiện hàng ma túy bột và hàng ngàn viên ma túy đá để tiêu thụ. Hành động bán ma túy ra thị trường đó là hành động giết người. Giết bằng thuốc và thu lợi nhuận.

Công ty buôn thuốc ung thư giả VN Pharma đã móc nối với quan chức tuông hàng ngàn viên thuốc trị ung thư giả khác nào bọn mafia? Cũng buôn thuốc hại người kiếm lời, cũng móc nối với quan chức để khuếch trương quy mô làm ăn.

Hình: Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma  và Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Trong vụ án VN Pharma, người ta mới bắt chỉ có  Trương Quốc Cường. Chính ông đã ký hàng loạt giấy tờ bao che cho hành động buôn lậu của VN Pharma. Việc làm này là việc làm phi đạo đức, nếu không nói là tội ác rất lớn của ông cựu thứ trưởng. Vì món lợi cho riêng mình, ông Trương Quốc Cường đã tiếp tay cho một tổ chức mafia y tế lộng hành trong thời gian dài.

Khi các phi vụ làm ăn, buôn bán thuốc gian lận, dối trá, tham nhũng của ngành y tế bị phanh phui, mới thấy Trương Quốc Cường – tay chân thân cận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, là Cục trưởng Cục thuốc ăn tiền và nhiều tiền, thu tiền nhiều nhất trong các cục của bộ. Trách nhiệm về sai phạm này đáng lý ra bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cho tới nay, tòa án vẫn chưa khởi tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Không phải vì bà vô tội nhưng mà cái gốc của bà lớn. Bà từng được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về làn Trưởng ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Cho đến lúc kỷ luật về mặt đảng, ông Trọng cũng đưa ra hình phạt rất nhẹ.

Không có nước nào trên thế giới mà lại để giá thuốc trôi nổi, tùy tiện, buôn bán thuốc thoải mái, tự do như Việt Nam. Hàng vạn hiệu thuốc trên toàn quốc bán đủ các loại thuốc nhưng không có niêm yết giá, muốn bán thế nào thì bán, hét bao nhiêu cũng phải trả tiền vì khi ốm đau, người ta không mặc cả, không như mua mớ rau, con cá ngoài chợ… Vì thế, các cửa hàng thuốc giàu rất nhanh, thu bội tiền, nhất là sau hai năm dịch bệnh khủng khiếp vừa qua. Đấy dưới sự quản lý của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, thị trường thuốc y tế bát nháo như vậy. Thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan. Nếu truy đến cùng thì tội của bà Tiến rất lớn.

Hình: Nguyễn Thị Kim Tiến như đang thách thức công lý

Có thể nói, phi vụ gian lận, tham nhũng về thuốc của Trương Quốc Cường và đồng phạm, nó không chỉ đơn giản là tiền bạc, mà còn cho thấy nhân cách, đạo đức, lương tâm thầy thuốc xuống cấp đến mức nào, trong khi người bệnh khốn khó, lao đao, bán cả vườn rau, đàn lợn mới được mấy triệu mua thuốc để hy vọng trở về với cuộc sống, để khỏe mạnh… Vậy mà bà Nguyễn Thị Kim Tiến và tập đoàn mafia y tế VN Pharma lừa cả đất nước, lừa cả những người bệnh nghèo khổ, lam lũ.

Ngoài việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đỡ đầu bởi ông Nguyễn Phú Trọng, thì trong Trung ương Đảng đồng hương gốc Hà Tĩnh của bà cựu Bộ trưởng rất đông. Hiện nay trong Trung ương đảng, có đến 8 người thuộc đồng hương Hà Tĩnh của bà Tiến. Trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị.

Mafia Y tế có mối quan hệ với nhóm lợi ích địa phương. Nhóm lợi íc địa phương ở Trung ương là thành phần tạo nên sức mạnh cho từng cá nhân đó. Có thể nói, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tuy hết quyền lực, nhưng bà vẫn còn thế lực rất mạnh. Đến ông Nguyễn Phú Trọng còn nương tay bà thì không biết ai đủ mạnh để buộc bà cựu Bộ trưởng Bộ y tế phải đền tội? Có lẽ phải có ai lật được ông Nguyễn Phú Trọng ra khỏi ghế thì may ra mới có thể xử lý hình sự bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Còn không thì, không thể.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng vì sao không xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến?

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ba Dũng triệt Nông Quốc Tuấn, Phạm Minh Chính đánh bồi, Nông Đức Mạnh ôm hận bất lực!

>>> Putin ốm yếu một cách đáng kinh ngạc trong video – như chuyên gia tuyên bố rằng ông đang ta đang phải chịu đựng hóa trị não

>>> “Treo đầu dê, bán thịt chó” – Chùa Phổ Đà chống lại quyết định của Chính quyền Đức

Sốc! Hàng loạt quan chức dính mỹ nhân kế gục như ngã rạ. Nàng ấy là ai?


Kasse animation 7.8.2023