Thủy Tiên làm từ thiện – Tranh cãi vụ “Bác trưởng thôn”

https://www.youtube.com/watch?v=7Piph7WPVnw
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Piph7WPVnw

Hiện tượng Thủy Tiên cứu trợ lũ lụt miền Trung tiếp tục nổi lên những tranh cãi về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó nổi cộm những ngày gần đây là việc ca sĩ thông báo ngừng trao hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị vào hôm 31/10 khi “phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận” và đặc biệt là bài viết hôm 03/11 dẫn chứng trường hợp bác Xóm trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng kèm hình ảnh căn nhà của bác. Có ý kiến cho rằng Thủy Tiên đang dần tự cho mình quyền xác định thân phận của người nhận tiền từ thiện.

Thông báo ngày 31/10 của Thủy Tiên cho biết có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận.

Ca sĩ dẫn chứng: “Điển hình như chị trong video clip này có tên trong danh sách nhận quà nhưng lại không nhận được phiếu, vậy thì phiếu đến nhận đủ suất đâu ra? Ngoài ra rất nhiều hộ khó khăn nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm như trong clip ở đây.”

Sau quyết định ngừng hỗ trợ tại huyện Hải Lăng hôm 31/10, Thủy Tiên đã nhận được nhiều lời trách móc thậm chí là chửi bới, đòi cô phải xin lỗi người dân địa phương.

Về quan sát của Thủy Tiên về việc rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận quà, thông tin rà soát cho biết những người đeo vàng, sơn móng chân đến nhận quà là người đi nhận thay cho người nhà đang nằm viện, không thể trực tiếp đi nhận.

Còn về trường hợp ông Xóm trưởng, nhà ông xóm trưởng bị ngập trên 1m thì đương nhiên là đủ tiêu chuẩn được nhận quà mà Thủy Tiên đã đặt ra. Tuy nhiên, vấn đề là vẫn còn nhiều nhà bị ngập trên 1m nhưng không có tên trong danh sách được nhận quà.

Ảnh chụp màn hình bài viết thông báo ngừng hỗ trợ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị của Thủy Tiên ngày 31/10

Và để xoa dịu làn sóng nổi giận của một bộ phận cư dân mạng, Thủy Tiên tiếp tục đăng bài viết hôm 03/11 lấy dẫn chứng cụ thể về trường hợp bác Xóm trưởng.

Ca sĩ Thủy Tiên đã viết: “Đây là nhà bác trưởng xóm trên mạng và nhà bác trưởng xóm ngoài đời thật nhé những bạn đang ngày đêm lập group chửi mình.”

Bài viết của Thủy Tiên không những không xoa dịu được tình hình mà đẩy sự việc leo thang sang một hướng khác. Những người hâm mộ và ủng hộ cô đã quay sang công kích bác Xóm trưởng. Từ một người vô danh “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, được một ngôi sao hạng 2 như Thủy Tiên nhắc tên đến 2 lần, bác Xóm trưởng đã trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ khi bị réo tên chửi bới. Áp lực tinh thần to lớn vì thế đang đè nặng lên bác Xóm trưởng cùng gia đình trong khi sự hoảng loạn và mất mát từ trận lũ lụt lịch sử vẫn chưa nguôi ngoai.

Trước sự việc này, rất nhiều người đã lên tiếng bênh vực bác đồng thời thể hiện sự không đồng tình với hành động của Thủy Tiên.

Facebooker Tư Nguyên viết: “Hình ảnh nhà ông trưởng xóm trên tường nhà của Thủy Tiên chỉ có mặt ngoài, chọn góc đẹp đẽ được đưa lên để thanh minh cũng như cho nhân dân, fan của cô chửi toé lên ông này như một kẻ ác, kẻ ăn chặn nhân dân. Nhà ông ấy…có của ăn của để. Tự hỏi: Ông ấy có tội gì để bị lôi ra chửi?

Với thằng cận 6-7 Diop như mình còn nhận ra vấn đề, cái cửa ra vào và cửa sổ cũ đến không thể cũ hơn, chắc là cửa cũ được tận dụng từ cái nhà trước. Bên trong thì vẫn bộ bàn ghế và cái ruột rách nát. Ai đi nhiều về những vùng này sẽ thấy, đa phần là rách và rách hơn. Đâu có hơn nhau bao nhiêu.

Hãy cứ đến tận nơi, để thấu đáo tường tận trước khi buông lời nặng nhẹ…

Nhận vài triệu đồng mà bị đem ra bêu nhục thế này liệu rằng có đáng không? Đây là đấu tố nhau chứ cứu trợ cái gì?. Những giá trị nhân văn đâu rồi? Mục đích của thiện nguyện là như này ư?

Mình hy vọng đây là do ekip của Thủy Tiên làm, không phải do cô ấy.

Đáng buồn thay!”

Ảnh: Hai bức ảnh Thủy Tiên về nhà bác Xóm trưởng được Thủy Tiên đăng kèm trong bài viết hôm 03/11

Facebooker Phương Ngô cho rằng Thuỷ Tiên nên gỡ bài viêt xuống để cho gia đình Bác trưởng thôn được yên ổn.

Người này viết:

Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra cho gia đình họ thì Thuỷ Tiên hoàn toàn chịu trách nhiệm trên bài viết của cô vì nó là lý do để toàn thể Fan của cô đang tấn công tinh thần gia đình Bác ấy!

Thật sự đến ngày hôm nay tôi mới khẳng định:

– Miếng ăn là miếng rất tồi tàn!!!

Nhà bác Tường trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng, Quảng Trị. Vỏn vẹn chỉ còn 2 vợ chồng già, Bác Tường 65 tuổi, đáng bậc cha chú mình rồi. Ở đây năm nào cũng lũ nên sống đến được hôm nay cũng không phải nhờ vào tiền của ai, của cho không bằng cách cho.

Ở quê lũ lụt ai cũng cố gắng xây cho cái vỏ tươm tất một xí chứ không thì lũ miết sẽ ở chỗ nào?! Mà cái vỏ ấy vẫn còn nợ nần chất chồng đấy.

Hãy đến tận nơi tôi dám chắc không thể không rơi lệ dù có là người cứng rắn. Nhìn cái bếp, nồi cơm tôi đã khóc nếu đó là cha mẹ mình.

Hỗ trợ người dân mỗi nhà 2 triệu thì họ cũng có dùng tiền ấy mà sống đời được đâu em Thuỷ Tiên?! Em làm cho cả dân tộc hiểu nhầm tiền cứu trợ đó là tiền giúp đổi thay và bù đắp cho tất cả mất mát thiệt thòi của người dân vùng vũ sao em?!

Đau lắm! Cái nghèo nó theo họ đến hôm nay là gần cả một đời rồi mà họ có chết đâu nên cái họ muốn đến tận sau này vẫn là câu nghèo cho sạch rách cho thơm…

Đôi khi chỉ một cái cúi đầu còn hơn vạn ngàn lần lời xin lỗi!!!

Đời vô thường lắm. Yêu thương chưa đủ nên nếu không giúp được gì thì hãy cho nhau những lời ái ngữ…

Ảnh: Một số hình ảnh trong ngôi nhà của bác Xóm trưởng

Những hình ảnh mục kích căn nhà của ông Xóm trưởng bị Thủy Tiên tố “nhận tiền hỗ trợ” cho thấy bên cạnh cái “vỏ ngoài” trông có vẻ hoành tráng so với những căn nhà tranh vách đất thì “trong ruột” gần như không có bất cứ vật dụng giá trị nào ngoài cây lọc nước. Bức tường vẫn còn rõ vệt nước dâng lên.

Facebooker Phương Dung Lê viết:

Không lẽ lại có quy định rằng nhà xóm trưởng thì nhất quyết không được LỤT…

Cũng chẳng có cái quy định nào cấm xóm trưởng thì không được nhận hỗ trợ, trong khi mùa lũ lụt, ông xóm trưởng còn phải tham gia cứu giúp các nhà khác, còn nhà mình thì để cho mẹ già, vợ tự thân làm nấy. (Người vác tù và hàng tổng là thế đấy)

Chỉ là người ta vin vào chức trách ông đang đảm nhận để “a dua” chửi cán bộ, lãnh đạo mà thôi.

Bác xóm trưởng nói: “Bác có 40 năm công tác mới nghỉ hưu. Về hưu được bầu làm xóm trưởng, cũng chỉ biết cố gắng việc làng việc xóm thôi. Bác có 4 đứa con đều là đảng viên, bác sơ suất mà làm tội con tội vợ, không dám ngẩng mặt (và bác khóc nức nở)… Bác xin từ chối nhận quà.”

… Rất mong ca sĩ Thủy Tiên cần xem những hình ảnh này và có cái nhìn chính xác hơn về người trưởng xóm, tránh để lại điều tiếng không hay cho ông. Cũng như nên có cái nhìn “xuống” để phần nào hiểu nỗi khổ của các cán bộ thôn, bản, đồng thời mong nữ ca sĩ đính chính để minh oan lại thanh danh cho họ.

Ảnh: Hình ảnh người dân nhận được tiền hỗ trợ cảm ơn ê-kíp của Thủy Tiên được ca sĩ đăng lên facebook kèm nội dung: “Cô nói cảm ơn vì cả đời chưa bao giờ được ai cho số tiền lớn như vậy.”

Nhà báo Phạm Ngọc Hưng trước đó đã có bài viết ngắn bày tỏ quan điểm về hiện tượng này.

Ông viết: “Người nhận phát chẩn phải có bề ngoài nghèo khổ là một công thức đánh giá của số đông mà ít ai biết là có vấn đề.

Đằng sau công thức ấy là nỗi khoái cảm nhìn thấy sự đáng thương hại của người khác để qua đó tự cảm thấy sự cao quý của lòng từ bi của mình.

Tiếng Anh mô tả khoái cảm ấy bằng một từ riêng là “poverty porn”, mà gọi cho đúng tên là nhục dục.

Vì vì nó là “nhục dục”, nên việc bày tỏ cảm xúc tiêu cực về nó cũng mang ý nghĩa xúc phạm phẩm giá con người.

Tuy nhiên, đấy là sự tinh tế về cư xử mà những ai yêu quý Thuỷ Tiên có thể cần biết để bỏ qua cho cô ấy.”

Nhà văn Tâm Phan cũng đồng tình khi cho rằng: “Xem clip trên FB Thủy Tiên quay những khuôn mặt già nua nghèo khổ chờ phát tiền từ thiện mình thực sự không chịu nổi. Chẳng lẽ không ai thấy việc này sai? Không ai cảm thấy bị xúc phạm? Những con người này không may gặp hoạn nạn, họ sinh ra lớn lên ở vùng nông thôn, tay làm hàm nhai, có lòng tự trọng, có phẩm giá của 1 con người. Chứ họ không phải những kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Họ phải được tôn trọng. Camera phải dí vào tận nơi để moi móc cho hết cái sự nghèo của họ để thỏa mãn thú vui của những kẻ ban ơn? Cái này Tây nó gọi là Poverty Porn, khoái cảm từ việc ban ơn cho những người nghèo khổ hơn mình. Sang hơn thì gọi là Poverty Tourism (du lịch xem người ta nghèo thế nào để thấy thương hại, thấy mình cao cả như Chúa trời)… Đừng dùng từ thiện để biến đồng bào mình thành lũ ăn mày. Đấy là xúc phạm nhân phẩm của họ!”

Nhà báo Bạch Hoàn cũng bày tỏ quan điểm: “Làm từ thiện là giúp người. Mà đã giúp người thì việc đầu tiên cần làm là giữ gìn, bảo vệ phẩm giá con người.”

Ảnh: Hình ảnh người dân xếp hàng đợi Thủy Tiên trao tiền cứu trợ được ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủy Tiên liên tục phát tiền – Hội chữ thập đỏ nhảy vào vào “tranh công”

>>> Cứu trợ lũ lụt – Thủy Tiên được gì?

>>> Thủy Tiên trao tiền bị „ăn chặn“ – Ngân sách phát gạo lại „đánh cắp“

Lũ quét lộ cả rừng cây bị đốn hạ.

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023