TÌM NGƯỜI THÂN

Ảnh: Cha tôi chụp chung cùng Mẹ Con người phụ nữ năm xưa

Đã bao năm tháng tôi hằng mong có một sự kì diệu nào đó giúp tôi có thể đến được đất nước mà cách đây hơn nửa thế kỉ Bố tôi đã từng có diễm phúc được sống và học tập ở đất nước ấy (nước Đức), và để tìm lại ít nhất Hai con người mà tôi cho rằng đó là những người quan trọng của Bố tôi. Và giờ đây tôi cảm nhận được rằng: Hãy cố lên, điều kì diệu đang ở phía trước.

Kính thưa các anh chị!

Cha tôi sinh năm 1937 là ông Nguyễn Xuân Căn. Quê tại Hải Hưng ngày xưa. Vào năm 1966 – 1967 Bố tôi được cử sang Cộng Hòa Dân Chủ Đức học tập 3 năm, chuyên ngành học về hóa chất, tại thành phố Leipzig.

Sau khi về nước (năm 1970), ông có gìn giữ nhiều kỉ vật, đặc biệt là các bức ảnh, trong đó tôi luôn đau đáu về một bức hình chụp Bố tôi cùng hai Mẹ Con bạn của Bố tôi hồi những năm 1967 – 1970.

Người phụ nữ (Đức) tôi không nhớ tên, còn đứa bé lúc đó khoảng 2 tuổi Bố tôi viết dưới bức ảnh là: Andray (André) nó khóc khi tôi chia tay.

Và đặc biệt Bố tôi còn tâm sự, cô ấy cho Bố tôi đứa con mang về VN nhưng các anh chị biết điều đó là không thể. Sau khi về nước việc thư từ gửi đi nước ngoài cũng bị kiểm soát và cấm đoán, thế rồi tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Gia đình tôi còn lưu giữ bức ảnh đó, và hôm nay đây tôi thiết tha xin được gửi và mong tất cả các anh chị hãy giúp tôi có được cơ hội Tìm Bạn Thay Cha cho dù chỉ còn hơn 1000 ngày nữa là sang năm thứ 30 Cha tôi ra đi. Cô gái năm nào nay đã lên Bà và đứa Bé ngày xưa nay tóc cũng đổi màu nên tôi càng thiết tha được gặp họ dù chỉ là 1/1000 của tia hy vọng.

Gia đình và tôi bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của các anh chị trên con đường kiếm tìm người bạn của Cha chúng tôi.

Tôi ngàn lần hy vọng các anh chị sẽ tìm được Hai Mẹ Con người phụ nữ năm nào!

Kính Thư
Nguyễn Viết Bản

Liên lạc: [email protected]


Tôi sinh năm 1964, quê tại Hải Dương Việt Nam. Tôi sang làm ăn tại Cộng Hòa Séc từ năm 2007 đến nay. Trong hơn chục năm tại Cộng Hòa Séc tôi cũng có vài lần qua bên nước các anh chị (nước Đức) và tôi cũng ngỏ lời với vài người mong cầu sự giúp đỡ để tôi có thể tìm được hai Mẹ Con bạn của Bố tôi hồi những năm 1967 – 1970 nhưng mọi cố gắng đều chưa có hồi đáp.