Trần Hồng Hà (1963, Hà Tĩnh), nguyên Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường, bỗng dưng “mất tích” sau khi rời ghế quyền lực tháng 4/2026. Tin đồn lan truyền: ông đang được cơ quan CSĐT Bộ Công an chu cấp suất ăn ngon, chỗ nghỉ đàng hoàng và “tích cực hợp tác” trong hàng loạt vụ án môi trường lớn.
Thật hài hước! Người từng quản lý đất đai, rừng núi, sông biển, dự án môi trường giờ lại “biến mất” để hỗ trợ điều tra chính những sai phạm trong lĩnh vực mình cai quản. Hợp tác tích cực đến mức nào? Hay chỉ là bước đệm cho một cuộc hạ cánh an toàn?
Dân đang chờ xem: gia đình ông sẽ phải “bay” bao nhiêu ngàn tỷ để đổi lấy sự khoan hồng? Vì trong hệ thống này, tham nhũng môi trường không chỉ rút ruột ngân sách, mà còn đầu độc cả dân tộc. Nếu cuối cùng chỉ là nộp tiền rồi yên vị, thì chống tham nhũng vẫn mãi là trò diễn. Hồng Hà mất tích, nhưng niềm tin của dân thì càng mất nhiều hơn.










