Vụ bắt Diệp Văn Vĩnh – nhân viên tín dụng ngân hàng BVBank tại Cần Thơ – với cáo buộc lừa đảo gần 800.000 USD (hơn 20 tỷ đồng) đang khiến giới chính trường nín thở. Nghe thì chỉ là “nhân viên cá nhân vi phạm”, nhưng khi ngân hàng này gắn liền với hệ sinh thái tài chính của bà Nguyễn Thanh Phượng – ái nữ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ba X) – thì mọi thứ lập tức mang màu sắc khác.
Một mắt xích nhỏ ở phòng giao dịch bị siết chặt, dùng chiêu “đáo hạn lãi cao” để hút tiền nạn nhân. Công an Cần Thơ hành động nhanh như chớp. Đây là vụ lừa đảo thông thường hay “viên đá dò đường” quen thuộc của chiến thuật “tằm ăn lá dâu”? Bắt đầu từ nhân viên cấp thấp, dần lộ lỗ hổng hệ thống, rồi kéo theo những nhân vật tầm cỡ hơn. 800.000 USD không phải tiền lẻ, và thời điểm khơi lại sai phạm ngay trên “địa bàn” cũ của nhà họ Nguyễn càng toát lên toan tính rõ rệt.
Dư luận đang chờ cú phản đòn từ Kiên Giang. Liệu “Ba X” sẽ ngồi yên nhìn con gái bị đưa vào “lò”, hay tung quân bài hộ thân cuối cùng? Trong chính trường Việt Nam, không có ngẫu nhiên. Khi Tô Lâm nắm hai chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, vụ án này có thể chỉ là phát súng lệnh mở màn thanh trừng tàn dư phe phái, thống nhất giang sơn về một mối trước Đại hội 2026.
“Đốt lò” cháy rực, nhưng lần này ngọn lửa hướng thẳng vào hệ sinh thái một thời oanh liệt. Ván bài tử thủ mới bắt đầu. Đối thủ của “Anh Rừng” chưa dễ khuất phục, và 800.000 đô chỉ là cái giá rẻ cho một cái bẫy đang siết chặt.










