Trần T. Anh “nín thở” lắng nghe bước chân Tô “hung thần”, Dương Q. Thành đang run!

Ngày 31/1, ông Trần Tuấn Anh bị ông Nguyễn Phú Trọng mượn tay Trung ương Đảng loại khỏi Bộ Chính trị. Không như ông Đinh La Thăng, lúc bị loại khỏi Bộ Chính trị nhưng vẫn còn Ủy viên Trung ương Đảng, lần này, loại ông Trần Tuấn Anh ra khỏi cả Bộ Chính trị lẫn Trung ương Đảng.

Sai phạm của ông Trần Tuấn Anh liên quan rất lớn đến EVN. Hiện nay, ông Dương Quang Thành – cựu Chủ tịch EVN cũng được nhắc đến. Hai uỷ viên Bộ Chính trị bị ngã ngựa vào năm ngoái, là ông Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc, được xem là hạ cánh an toàn. Phải mất một năm, sau khi những vụ án liên quan đến 2 cựu ủy viên Bộ Chính trị ấy được đưa ra xét xử, thì hai ông này mới “thở phào nhẹ nhõm”.

Còn ông Trần Tuấn Anh, bây giờ chỉ mới bắt đầu, chưa biết, bước tiếp theo của ông Trọng sẽ là gì.

Ngày 7/5/2017, ông Đinh La Thăng cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng mượn tay Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quyết định thi hành kỷ luật, và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, do những khuyết điểm, những sai phạm khi còn làm ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Sau khi loại ông Thăng ra khỏi Bộ Chính trị và cách chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Trọng đưa ông Thăng về Ban Kinh tế Trung ương, với cương vị Phó ban. Ban kinh tế lâu nay vẫn được xem là nơi mà ông Trọng dùng để bố trí những người chờ chức vụ mới, hoặc chờ xử lý kỷ luật. Ông Vương Đình Huệ từng được bố trí vào Ban này để chờ sắp xếp ghế mới, còn ông Đinh La Thăng thì vào ngồi chờ kỷ luật.

Năm 2021, ông Trọng bố trí cho ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thông thường, người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương phải là Ủy viên Ban Bí thư, tuy nhiên, ông Trọng lại gạt ông Trần Tuấn Anh ra khỏi Ban Bí thư. Có lẽ, đây là cách bố trí nhân sự chờ xử lý kỷ luật, và ông Trần Tuấn Anh phải chờ đến 3 năm.

Theo đánh giá của một số nhà quan sát, vụ án EVN không hề kém cạnh vụ án PVN của ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong việc xử lý cán bộ vi phạm. Có thể, ông Trọng sẽ xử lý nặng ông Trần Tuấn Anh, và cũng có thể, ông chỉ tước đi sự nghiệp chính trị của ông này, tùy theo kết quả ngã giá phía sau hậu trường.

Trong vụ PVN, cấp dưới của ông Thăng là Trịnh Xuân Thanh và một số nhân vật khác cũng bị xử lý chung với sếp. Nếu ông Trọng cho xử lý hình sự đối với Trần Tuấn Anh, thì xem như, số phận của Dương Quang Thành và nhiều cựu lãnh đạo EVN khác cũng có nguy cơ sẽ bị lôi theo.

Cho tới nay, chỉ mới có một mình ông Đinh La Thăng là cựu Ủy viên Bộ Chính trị bị quẳng vào lò, không biết, ông Trần Tuấn Anh có phải là người thứ hai hay không? Hiện giờ, ông Trần Tuấn Anh như “đại bàng gãy cánh”, không còn khả năng tự lo liệu cho số phận của mình.

Hậu xử lý kỷ luật về mặt Đảng, thì điều mà người bị xử lý sợ nhất là “bước chân của Tô Lâm”, liệu ông “hung thần” này có kéo quân đến nhà ông Trần Tuấn Anh hay không?

Vụ Trần Tuấn Anh và EVN vẫn chưa kết thúc, còn phải đợi thêm thời gian. Hơn nữa, nếu xử lý ông Trần Tuấn Anh thì có xử lý tiếp ông Nguyễn Hồng Diên hay không, bởi sai phạm của EVN và Bộ Công thương xảy ra cả trong thời kỳ Trần Tuấn Anh làm Bộ Trưởng, và thời kỳ ông Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng. Sai phạm vẫn đang kéo dài đến hôm nay.

Rất cần ông Trọng làm một cuộc đại phẫu và xử lý rốt ráo ổ tiêu cực này. Không biết, ông Trọng có xử lý đến nơi đến chốn, hay lại “đáng trống bỏ dùi” nhưng bao vụ khác mà ông đã và đang làm?

2.2.2024

Kasse animation 7.8.2023