Sức khỏe Tổng bí thư và “dân chủ” là… chủ dân?

Mới đây, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Đồng Phụng Việt, với tựa đề “Sức khoẻ Tổng Bí thư và “dân chủ” là… chủ dân?”

Tác giả cho biết, Dân biểu Jen Kiggans – thành viên đảng Cộng hòa, đại diện cho dân chúng tiểu bang Virginia tại Hạ viện Mỹ, và Dân biểu Don Davis – thành viên đảng Dân chủ, đại diện cho dân chúng tiểu bang North Carolina tại Hạ viện Mỹ, vừa gửi cho Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Mỹ một dự luật, mà cả hai cùng soạn thảo, nhằm buộc các thành viên trong Hội đồng An ninh quốc gia phải thông báo sớm và rạch ròi, về những bất thường liên quan đến sức khỏe của đương sự.

Tác giả cho rằng, bất kể chính trường Mỹ đang trong tình trạng phân hóa chưa từng thấy – vài năm gần đây, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chẳng khác gì nước và lửa – lần này, một thành viên đảng Cộng hòa vẫn bắt tay với một thành viên đảng Dân chủ, để chứng tỏ với cử tri: Họ luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên lợi ích đảng phái.

Tác giả bình luận, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc trong việc soạn thảo, đệ trình dự luật vừa kể là gì? Đó là điều mà rất nhiều công dân Mỹ băn khoăn và bày tỏ suốt tuần vừa qua, cả trên hệ thống truyền thông lẫn mạng xã hội, rằng: Tại sao, trong thời điểm quốc gia đang đối diện với nhiều mối đe dọa ở châu Âu (cuộc chiến giữa Nga và Ukraine), ở châu Á (Đông Á Bắc Hàn càng ngày càng hung hăng; Tây Á, cuộc chiến giữa Israel và Hamas càng ngày càng khó lường), nhưng những cá nhân nắm giữ vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia lại không thể đảm đương nhiệm vụ, mà không thông báo?

Tác giả cho hay, băn khoăn, thậm chí bất bình bùng lên, sau khi công chúng biết rằng: Ông Lloyd Austin – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – phải vào bệnh viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông Austin – 70 tuổi – bị ung thư tuyến tiền liệt và việc điều trị ung thư hồi hạ tuần tháng 12 vừa qua, là nguyên nhân gây ra biến chứng, khiến ông phải quay vào bệnh viện hôm 1/1. Dân Mỹ bất bình vì ông Austin phải ở trong bệnh viện cả tuần, nhưng không báo cáo Tổng thống, Quốc hội và dân chúng Mỹ không hề hay biết…

Theo tác giả, giờ đây, dẫu tình trạng sức khỏe của ông Austin đã được tường trình cặn kẽ, rồi một ông tướng là Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định – ông Austin xin nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến sự minh bạch đối với tình trạng sức khỏe của ông, đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ hành động ngay lập tức, để sửa chữa thiếu sót trong quy trình công bố thông tin, nhưng cả dân chúng lẫn Quốc hội Mỹ cảm thấy như thế chưa đủ, đó là lý do hai dân biểu soạn – đệ trình dự luật đã đề cập.

Vẫn theo tác giả, dân Mỹ muốn, trong vòng 24 tiếng, những cơ quan liên quan đến hoạt động của Hội đồng An ninh Quốc gia – thiết chế hỗ trợ Tổng thống Mỹ đưa ra các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại – phải báo cáo về tình trạng lãnh đạo các cơ quan này tạm thời vô năng. Bên cạnh những lời kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức, soạn thảo – đệ trình để điều chỉnh thiếu sót bằng luật, Ủy ban Quân vụ của Hạ viện còn loan báo sẽ tổ chức điều tra về những gì vừa xảy ra…

Tác giả nhận xét, Mỹ – nơi không có ai bi bô… “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đã như thế và vẫn như thế. Mỹ không phải là trường hợp cá biệt, có rất nhiều quốc gia như Mỹ; còn tại Việt Nam thì dân chúng không những không có quyền được biết bất kỳ điều gì về các… “công bộc”, mà còn không được thắc mắc, bàn luận.

Tác giả cũng cho hay, trong vài ngày gần đây, chỉ có một số cơ quan truyền thông nước ngoài đề cập đến tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Trên mạng xã hội, bên cạnh những người nói xa, nói gần về việc ông Trọng đã hoặc sắp… tiêu diêu, là những người răn đe thiên hạ phải cẩn thận, đừng đụng vào đại kỵ – dám nêu ý kiến cá nhân dù chỉ về sức khỏe lãnh tụ.

Tác giả mỉa mai, thêm chuyện tình trạng sức khỏe Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đem diễn biến của câu chuyện này so với thiên hạ – gần nhất là so với chuyện đang xảy ra tại Mỹ, ắt sẽ thấy thế nào là… “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” – loại “dân chủ” mà chính quyền giành, giữ vai trò chủ nô, không cho thì dân không được biết, không được bàn!

Thu Phương – thoibao.de

14.1.2024

Kasse animation 7.8.2023