Sử dụng Chùa Ba Vàng để bôi nhọ, chủ trương lớn của chính quyền?

Ở Việt Nam hiện nay, Hồ Chí Minh không chỉ được xem là một nhân vật lịch sử thuần túy, mà đang được Đảng Cộng sản Việt Nam cùng chính quyền của họ thần thánh hoá. Đảng muốn đưa hình ảnh ông Hồ, hiện diện trong không gian tâm linh của tất cả các đền, chùa cũng như mọi gia đình.

Chùa Ba Vàng – một nơi đang lạm dụng mê tín, cố ý làm ô uế Phật pháp, đã bị cảnh báo thường xuyên trên các trang mạng xã hội nhiều năm qua. Dư luận cho rằng, đó là một chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Facebook Nguyen Le Anh trong một status với tiêu đề “Nham hiểm”, đã cảnh báo rằng:

“Sự kiện mang cỏ pili ra để tuyên truyền nhảm nhí về niềm tin vào Phật giáo, cho thấy, bản chất của Phật giáo [chỉ] là lừa đảo. Công nghệ lừa đảo của Phật giáo rất tinh vi và cà chớn. Tuy nhiên, Phật giáo khó mà thoát khỏi lưới pháp luật.”

Trong khi, sư Thích Trúc Thái Minh mô tả:

“Xá lợi tóc chính là 8 sợi tóc mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã tự tay nhổ trên đầu mình, đưa cho hai người đệ tử tại gia đầu tiên, được gìn giữ và phụng thờ hơn 2,600 năm qua ở Miến Điện…”

Được biết, liên quan đến vụ việc này, báo Thanh Niên ngày 27/12/2023 đã đưa tin,“Hàng vạn người chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng”.

Bản tin cho biết: “Xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống một sợi tóc bình thường, nhưng lại uyển chuyển qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí, khi gặp vật cản, sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài…”

Nhưng ngay sau đó, trên mạng xã hội, nhiều người đã phát hiện ra, cọng “xá lợi lông” mà sư Thích Trúc Thái Minh quảng bá, chỉ là sản phẩm tương tự của cái gọi là “xá lợi tóc” đang rao bán trên eBay, với giá 48 USD.

Trang Facebook Dân Luận bình luận:

“Chỉ với 500,000 đồng (20.5 USD) là Thích Trúc Thái Minh có thể sở hữu “một sợi tóc tự chuyển động của Phật” trên Shopee, rồi đưa về chùa Ba Vàng cho đàn đàn lũ lũ con nhang, đệ tử chiêm bái thu tiền. Chỉ riêng tiền bán hoa, bán nhang thôi, là Thái Minh kiếm bộn từ lũ vô minh rồi.”

Tuy vậy, ngay sau đó, trong bản giải trình gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, vào đêm 30/12, sư Thích Thái Minh viết:

“Việc cho rằng, chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo, là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của nhà chùa.”

Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có hành động được cho là “bật đèn xanh”, để giải vây giúp Thích Trúc Thái Minh. Theo báo ZNews hôm 30/12/2023, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Giáo hội Phật giáo thẩm định nguồn gốc của “xá lợi tóc Đức Phật” được trưng bày tại chùa Ba Vàng, và có thông tin chính thức về sự việc.

Nhưng hành động này được đánh giá là chỉ mang tính “vuốt đuôi”.

Công luận hết sức bức xúc và đặt câu hỏi, tại sao, vào tháng 7/2019, sau vụ bê bối tổ chức các hoạt động “giải vong báo oán”, “oan gia trái chủ” hay “giải nghiệp” tại chùa Ba Vàng, sư Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo, và bị kỷ luật bằng hình thức sám hối. Vậy, vì sao nhà sư này vẫn được “ưu ái” làm trụ trì chùa Ba Vàng, nếu không phải là theo sự “phân công của tổ chức”?

Nhà báo Nguyễn Thông có một status bình luận về vụ việc này trên trang Facebook cá nhân, với tiêu đề “Thời mạt pháp, hay là xuống dốc không phanh”.

Nguyễn Thông nhận xét rằng, vụ “xá lị” ở chùa Ba Vàng có rất nhiều chuyện cần nói, và có một số điều phải nói thẳng ra thế này:

“Kẻ diễn trò (đám sư hư chùa Ba Vàng) coi xã hội có pháp luật như chốn không người. Đem vào, đem ra, công khai và bí mật, lý do lý trấu, giống như ngồi xổm trên pháp luật, không ai làm gì được nó. Nếu cho rằng xứ này có tự do tôn giáo, thì đây là biểu hiện cụ thể, chỉ có điều tự do làm sự nhố nhăng.

Trong vụ “xá lị Ba Vàng”, đáng lên án nhất là chúng nó lôi Phật ra làm trò. Chưa khi nào Phật bị giễu cợt, bỉ bôi, mất danh giá trong dư luận xã hội như lần này. Đau nhất, sự hạ bệ ấy lại do chính những kẻ mượn màu Phật, núp bóng cửa thiền thực hiện.

Cần kỷ luật thật nghiêm khắc Ban Tôn giáo Chính phủ. Họ đã là đồ bị thịt, không làm gì suốt thời gian trò nhố nhăng diễn ra, cho tới khi giật mình hoảng hốt, sau đó lại còn đổ cho trách nhiệm cho địa phương. Vậy các ông bà lĩnh lương ngồi đó để làm gì?”

Kiến trúc sư Dương Quốc Chính đưa ra một nhận xét đáng chú ý, khi cho rằng:

“Trong khi đó thì shark Minh khá tự tin, cho rằng mình đã thỉnh được xá lợi tóc xịn, và tố cáo hành vi vu khống những ai cho rằng shark dùng cỏ Pili để fake xá lợi tóc!”

Điều đó cho thấy, có chủ trương sử dụng chùa Ba Vàng của sư Thích Trúc Thái Minh để tuyên truyền sự nhảm nhí về Phật giáo, qua đó, để người dân thấy Phật giáo là lừa đảo, khiến dân mất niềm tin. Đây có thể là một chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ. Sư Thích Trúc Thái Minh chỉ là một con tốt trong bàn cờ nhằm hạ bệ các tôn giáo khác xuống, để đưa cái gọi là “đạo Bác Hồ” lên vị trí thống soái./.

Trà My – Thoibao.de

1.1.2024

Kasse animation 7.8.2023