Năm 2024 bão lớn, cây Vin sẽ “tróc gốc” và loạt ngân hàng đổ ngã?

Tình hình kinh tế năm 2023 sẽ được thống kê thành những con số, dự đoán con số tăng trưởng “như mơ” trên 5%, lạm phát thấp vv… Những nét đẹp này thường năm nào cũng lặp đi lặp lại. Bởi đó là những con số được chế tác để tuyên truyền và ca ngợi thành tích, chứ không phản ánh sự thật. Điều này rất nguy hiểm, bởi nó khiến những người hoạch định chính sách như đi trong sương mù.

Những người hiểu rõ về bản chất của chế độ thì thường không nhìn vào những con số thống kê do nhà cầm quyền Cộng sản cung cấp, mà nhìn vào thực tế những gì đang xảy ra.

Hiện nay, thị trường chứng khoán nỗ lực mãi vẫn không lên hạng được, bởi các công ty xếp hạng thị trường chứng khoán uy tín, họ tự điều tra thông tin, chứ không dựa vào báo cáo của nhà nước. Thực tế, sàn chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến những đợt lùa gà của các đại gia, đặc biệt là các đại gia bất động sản.

Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan đang ngồi tù và chờ hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ có 3 người này, mà còn rất nhiều người khác cũng tham gia thao túng. Thậm chí, nhiều người còn đang tiếp tục lừa nhà đầu tư vào tròng. Bởi thị trường chứng khoán Việt Nam lâu nay vẫn nuôi toàn một lứa cá mè như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan. Đó là nguyên nhân chính làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng.

Được biết, trong năm 2024, các doanh nghiệp bất động sản phải cạy cho ra khoản tiền 154,8 nghìn tỷ để thanh toán trái phiếu đến hạn. Trong đó, Novaland của ông Bùi Thành Nhơn và Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng là hai tên tuổi có số nợ khủng. Mà Novaland thì đang cạn dòng tiền, bởi mọi khoản thu đổ về, đều bị ngân hàng siết nợ hết. Doanh nghiệp này khó trụ nổi qua năm 2024.

Vin của ông Phạm Nhật Vượng lâu nay có Techcombank hậu thuẫn. Nhưng Techcombank đang trong diện nghi vấn là có hành vi tương tự SCB của bà Trương Mỹ Lan.

Ngày 7/12, ông Phạm Minh Chính tuyên bố: “yêu cầu ngân hàng ngừng cho vay các tập đoàn sân sau”. Nghĩa là, đang có những ngân hàng đang gom tiền dân chúng để lùa vào tay các vị đại gia là chủ ngân hàng. Nếu Đảng Cộng sản cho đánh vào Techcombank, thì có thể nói, đó là cơn cuồng phong có thể thổi trốc gốc Vin.

Ngoài ra, còn có Sacombank của ông Dương Công Minh – ông chủ Tập đoàn bất động sản Him Lam; Ngân hàng HD Bank có liên quan tới đại gia VietJet Phạm Phương Thảo… Rất có khả năng, những ngân hàng này sẽ bị thanh tra trong năm tới.

Thực tế, vụ Trương Mỹ Lan đã nói lên tất cả. Chính vụ án này đã phơi bày bộ mặt thật của các đại gia lợi dụng nhóm lợi ích chính trị, để thực hiện những cú lừa kinh khủng nhất, mà nạn nhân chính là những người gửi tiền ngân hàng và những nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu.

Có thông tin cho biết, hãng ô tô điện của ông Phạm Nhật Vượng đang ngày một bị ứ hàng. Sau giải pháp tự lập công ty taxi để tiêu thụ ô tô do chính mình làm ra, thì hiện nay, Taxi xanh cũng đang trong tình trạng nằm bãi cả rừng xe.

Việc huy động vốn của VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng chưa được bao nhiêu. Giá cổ phiếu VFS thì vẫn lẹt đẹt trên dưới 6-7 USD/cổ phiếu. Không biết, đến bao giờ VinFast mới bán ra được lượng cổ phiếu cần thiết để huy động vốn, trong số 2,3 tỷ cổ phiếu phát hành.

Hiện nay, dư luận đang theo dõi từng hơi thở của Vin, bởi tình hình tài chính ảm đạm. Bất động sản – mảng kinh doanh lâu nay được xem là “gà đẻ trứng vàng” – nay bỗng ngừng đẻ. Trong khi đó, VinFast thì cứ đốt tiền như kho xăng bốc lửa, thì không biết, Vin sẽ cầm cự được bao lâu?

Nếu năm 2024, chính quyền Cộng sản cho đại phẫu ngành ngân hàng, thì rất có thể, vụ Trương Mỹ Lan không còn là vụ đổ vỡ kỷ lục nữa.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023