Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực cho dân được nhờ?

 

Công an Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là lực lượng thanh kiếm và lá chắn, để bảo vệ chế độ. Chưa đủ, họ còn yêu cầu lực lượng công an phải tuyệt đối trung thành với Đảng, trên tinh thần “còn Đảng thì còn mình” thì mới yên tâm.

Nhưng, dư luận xã hội gần đây nhận thấy, tình trạng công an viên phạm pháp, bị bắt giữ, bị truy tố và đưa ra xét xử liên tục, với các tội danh như: lừa đảo, trộm cướp, bắt cóc tống tiền… đang gia tăng và trở nên đáng báo động.

Mới nhất, mạng xã hội đang nóng với vụ việc một Thượng tá Công an mua dâm trẻ vị thành niên. Theo đó, ngày 4/11, truyền thông nhà nước đưa tin, Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó khoa Lý luận Chính trị và Khoa học Xã hội Nhân văn của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị bắt vì mua dâm một bé gái 15 tuổi.

Điều đáng chú ý là, chỉ sau ít giờ đăng tin, hầu hết các bản tin với nội dung vừa kể, lập tức bị gỡ bỏ, hay đổi tiêu đề thành “Một cựu phó khoa trường đại học bị bắt vì mua dâm người dưới 18 tuổi”, và tên nhân vật đổi thành viết tắt, gọi là ông H.

Dư luận nhận xét, hầu hết các vụ việc liên quan đến mại dâm, công an chỉ bắt và xử lý người bán dâm, hay người môi giới mại dâm, và thường bỏ qua người mua dâm. Tại sao, vụ một Thượng tá Công an mua dâm lại bị đưa lên báo, điều đó cho thấy có một sự bất bình thường.

Trên mạng xã hội đã có các bình luận kèm theo các tài liệu điều tra từ cơ quan công an, tiết lộ:

Thượng tá Phạm Văn Hùng nhờ môi giới mại dâm qua một phụ nữ tên Miều, với giá 6,5 triệu đồng, để mua dâm trẻ vị thành niên. Sau đó, cô Miều dẫn bé gái tên Thư, 15 tuổi, đến bán dâm cho ông Hùng cùng với một đồng nghiệp, cũng là giảng viên của Đại học Cảnh sát, tại một căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình “giao lưu” thân mật, Hùng và đồng nghiệp phát hiện ra bé Thư bất tỉnh không rõ lý do, và báo cho cô Miều đến đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Theo một số nguồn tin cho biết, do bé Thư chơi “mai thúy” bị sốc, dẫn đến thiệt mạng, nên Thượng tá Phạm Văn Hùng bị bắt tạm giam để điều tra. Theo cơ quan công an, khi lấy lời khai, Phạm Văn Hùng đã “khai báo chưa thành khẩn, thiếu sự hợp tác”.

Vụ bắt giữ Thượng tá Phạm Văn Hùng diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến giới chức công an tại nhiều địa phương, được truyền thông nhà nước đưa tin. Chỉ trong một ngày 2/11, đã có các vụ việc:

  1. Báo Tiền Phong đưa tin, bị cáo Nguyễn Xuân Anh Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế, cùng vợ, bị kết án tổng cộng 33 năm tù, với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 18.2 tỷ đồng của 12 người.
  2. Theo báo Dân Trí, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, 39 tuổi, cán bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh, bị kết án 16 năm tù, với cáo buộc làm giả các chứng từ để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/6, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản, đối với ba cựu công an bắn dê của người dân, gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, đều là công an huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội.

Nghiêm trọng hơn là vụ việc Thượng uý Nguyễn Đức Trung, cán bộ đội Tham mưu, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh phúc, ngày 14/8 đã bắt cóc một bé trai tại Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng, với lý do đánh bạc thiếu nợ.

V.v… và v.v…

Những điều kể trên để thấy, đạo đức, tư cách của cán bộ, sĩ quan công an, đã ở mức đáng báo động nghiêm trọng. Nhưng dư luận thấy rằng, thời gian gần đây, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không lo giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự trong chức trách của ngành, mà lại chỉ lo chen chân vào chức năng của những ngành khác, để thâu tóm lợi ích và quyền lực cho mình.

Đơn cử, vừa qua, Bộ Công an ra thông tư quy định quản lý theo mã định danh bảng số xe, bây giờ lại đòi tiếp định danh bảng số nhà, rồi tiến tới, để Bộ Công an với tay quản lý toàn diện nhà nước và xã hội thay cho Chính phủ hay sao?

Với tình trạng hiện nay, những bê bối trong hàng ngũ công an đang gia tăng ở mọi lĩnh vực, mọi cấp bậc, và đều theo cách thức như phường “đầu trộm, đuôi cướp”. Điều đó khiến người dân có quyền đặt câu hỏi, trong bộ máy thanh kiếm và lá chắn này, có bao nhiêu kẻ tội phạm chưa bị lộ?

Công luận thấy rằng, ông Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực, để lo cho chức năng chính của Bộ Công an, là “bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, cộng với việc giáo dục quân lính của ông đứng đắn tử tế, cho nhân dân được nhờ./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023