Đứng trên đôi chân giấy, Chủ Tịch Thưởng vung gươm chém gió!

Chiều ngày 12 Tháng Tám, tại Phủ Chủ tịch, ông Võ Văn Thưởng có cuộc gặp mặt 56 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam tham dự hội nghị khoa học quốc tế “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ”. Trong cuộc gặp này, vẫn như mọi lãnh đạo Cộng Sản, ông Võ Văn Thưởng chém gió. Ông nói rằng “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc và sức mạnh đất nước”.

Cũng như 78 năm trước, ông Hồ Chí Minh cũng chém gió nghe rất kêu rằng, ông hy vọng Việt Nam “sánh vai cùng cường quốc năm châu” nhờ các cháu học sinh. Nói thẳng ra là ông Hồ Chí Minh muốn nền giáo dục Việt Nam đưa đất nước “sánh vai cùng cường quốc năm châu”. Và bây giờ, đã hơn 2 phần 3 thế kỷ, Việt Nam có sánh vai cùng cường quốc năm châu hay không thì không cần phải giải thích nhiều.

Ông Võ Văn Thưởng đang “vung gươm” chém gió

Câu nói hôm nay của ông Võ Văn Thưởng tuy khác lời nói của ông Hồ Chí Minh cách đây 78 năm nhưng về ý nghĩa thì chẳng khác gì mấy. Vẫn là muốn Việt Nam phát triển như các nước khác nhưng chỉ nói suông, nếu nói theo ngôn ngữ thời nay thì ông Võ Văn Thưởng đang “chém gió”. Và cả ông Hồ Chí Minh cách đây 78 năm vẫn thế, vẫn chém gió chứ chẳng có chiến lược nào cả. Chỉ biết chặn đầu này, ép buộc đầu kia, cấm làm thế này, phải làm thế kia và cuối cùng giáo dục nát bét.

Để nâng tầm được trí tuệ dân tộc thì phải đi từ cái gốc. Đó là giáo dục. Nhưng hãy xem, thực tế đã cho thấy giáo dục Việt Nam như thế nào? Có người thì bảo nó nát như tương, có người thì cho nó bị lạc lối chứ không phải chậm tiến vv… nói chung là giáo dục rất tệ. Muốn biết giáo dục Việt Nam ra sao, chỉ cần nhìn thực trạng là biết ngay.

Ngày 11 Tháng Tám, báo Tuổi Trẻ cho biết, hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 7 giáo viên, kế toán các trường tiểu học và mầm non ở Đồng Tháp bị khởi tố do liên quan mua bán, xài bằng giả. Chưa hết, mới đây báo chí cho biết rất nhiều học sinh quyết định không thi vào đại học để xuất khẩu lao động. Không những thế, rất nhiều giáo viên cũng bỏ dạy để đi xuất khẩu lao động hy vọng đổi đời. Trường Công an thì thí sinh nộp đơn quá đông trong khi đó trường sư phạm thì bị ghẻ lạnh.

Giáo dục là cái chân, cái nền móng để tạo ra căn nhà tri thức. Tuy nhiên, với nền giáo dục như hiện nay thì chẳng khác nào đôi chân giấy mà thôi. Nó không có tạo ra tri thức đủ tốt để nâng tầm trí tuệ Việt. Hãy xem nền giáo dục Việt Nam tạo ra được những công trình khoa học nào được thừa nhận trên thế giới? Thế giới đã đi quá xa, Đảng Cộng Sản vẫn kìm hãm nền giáo dục nước nhà trong lùng lầy mê muội bởi họ xem giáo dục là công cụ phục vụ đảng.

Trước đây 78 năm, ông Chủ tịch nước cũng đứng trên đôi chân giấy chém gió trước quốc dân đồng bào, và nay cũng thế, một ông Chủ tịch nước cũng lại đứng trên đôi chân giấy chém gió một lần nữa. Và nếu Cộng Sản còn cai trị su 78 năm nữa thì cũng sẽ có những ông Chủ tịch nước đứng trên đôi chân giấy và chém gió tiếp tục.

Không một quốc gia nào phát triển được bằng cách chém gió cả. Ở Việt Nam, đâu chỉ có ông Chủ tịch nước đầu tiên và Chủ tịch nước đương nhiệm chém gió mà các lãnh đạo khác trong tứ trụ vẫn chém gió đều đều.

Nếu Đảng Cộng Sản tốt, có năng lực quản lý đất nước thì nó đâu cần phải lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ để thực hiện việc tô hồng cho chế độ làm gì? Nếu làm tốt thì “hữu xạ tự nhiên hương” chứ cần gì phải bịa chuyện, phải tung hô, phải vẽ vời ra lý tưởng này lý tưởng kia làm gì? Ngay cả Đảng Cộng Sản cũng đứng đên đôi chân giấy để chém gió chứ Đảng này có làm gì được cho đất nước rút ngắn khoảng cách với các nước ở nhóm trung bình đâu?

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.sggp.org.vn/xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-vung-manh-de-nang-tam-tri-tue-dan-toc-va-suc-manh-dat-nuoc-post701360.html

https://tuoitre.vn/khoi-to-hieu-truong-va-7-giao-vien-ke-toan-xai-bang-gia-2023081119391148.htm

 

Kasse animation 7.8.2023