Có “siêu bùa hộ mạng”, Lê Thanh Thản đến tòa, tòa giải tán!

Ngày 10/8 vừa qua, nhiều người trông đợi một phiên tòa xét xử một nhân vật nổi tiếng, người duy nhất cho đến nay được ông Tổng Bí thư tặng 4 câu thơ “thần thánh”. 4 câu thơ này được ví như một siêu bùa, bởi nó che chở cho ông Lê Thanh Thản không ít.

Với những người làm kinh tế thích dựa hơi quyền lực, thì chỉ cần có một tấm hình chụp chung với ông Tổng Bí thư, cũng là một tấm bùa linh thiêng trong các mối quan hệ làm ăn. Ở Việt Nam, có một thứ văn hóa rất quái lạ so với những nước khác, đó là văn hóa khoe quan hệ. Đôi khi, việc chụp ảnh chung với lãnh đạo Cộng sản chỉ là chụp ké. Người lãnh đạo đấy không chắc đã quen biết với người đứng bên cạnh mình trên tấm hình. Tuy nhiên, khi phóng to bức ảnh đặt trong phòng làm việc, thì người chụp chung với lãnh đạo cũng khiến các quan chức địa phương phải nể sợ, phải khúm núm.

Lá bùa “linh thiêng” trong tay ông Lê Thanh Thản

Việc có được một lá bùa với 4 câu thơ mà do ông Tổng Bí thư chủ động tặng, thì không gì bằng. Năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, Công an thành phố này lại không dám bắt. Đến tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội lại khởi tố ông Thản với cùng tội danh, nhưng vẫn không dám bắt.

Có ý kiến cho rằng, nếu ông Thản không sở hữu tấm bùa linh của ông Tổng Bí thư, thì ông đã bị bắt tạm giam như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết hay Trương Mỹ Lan. Vài lời của ông Nguyễn Phú Trọng rất quan trọng, nó có thể cứu cả cuộc đời của mấy ông đại gia lừa đảo. Trước đây, thấy nguy cơ bị tóm, Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh cũng viết tâm thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên, ông Trọng không đáp lại lời khẩn cầu này, nên sau đó, Đỗ Anh Dũng đã bị bắt. Rất có thể, lúc đó mà ông Trọng viết vài câu thơ thôi, thì có cho vàng Bộ Công an cũng không dám bắt.

Người có “bùa thiêng” đến tòa, thì tòa giải tán sớm

Ở bản tin trước, chúng tôi có nói rằng, đừng đặt câu hỏi ông Lê Thanh Thản có bị tù hay không, mà nên đặt câu hỏi rằng, ông Lê Thanh Thản tới tòa bằng Rolls Royce hay G63. Dàn xe của ông Thản rất đáng để ngắm, vì nó toàn là xe siêu sang. Sẽ rất khó để cho Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án một ông có bùa linh của ông Tổng Bí thư trong tay, và nếu có thể, thì Tòa sẽ “năn nỉ ông Lê Thanh Thản ở hậu trường” là nhận án treo, cho tòa khỏi bẽ mặt mà thôi.

Dự đoán là vậy, nhưng thực tế diễn ra còn hài hơn cả dự đoán. Tòa đã cho giải tán và trả hồ sơ về để điều tra lại. Nghĩa là, không thể kết án ông Lê Thanh Thản lúc này. Không biết, việc điều tra của Công an thành phố Hà Nội thế nào, mà đến nay đã 4 năm vẫn không đủ cơ sở để xét xử? Nếu bắt ông Lê Thanh Thản để điều tra, thì đâu có thể kéo dài vụ án đến 4 năm được? Cho nên, bùa của ông Trọng linh thiêng là ở điểm đấy, làm cho công an không dám ban lệnh bắt, viện kiểm sát không dám ban lệnh bắt, và tòa án thì không dám xét xử, mà phải trả hồ sơ về để câu giờ.

Có người nói mỉa mai rằng, ông Lê Thanh Thản mà không giàu, không sở hữu bùa linh của ông Trọng, thì chỉ cần bắt nhầm con vịt của hàng xóm về nhậu, thì tòa án bắt giam và tuyên 7 năm tù giam ngay. Tuy nhiên, đây lại là đại gia có rất nhiều tiền và đang sở hữu tấm bùa linh của ông Tổng, nên cả 3 cơ quan tố tụng gồm công an, viện kiểm sát và tòa án, cứ đùn đẩy nhau. Ai cũng sợ chạm vào bùa linh thì toi mạng chính trị.

Không biết rồi có ai trong 3 cơ quan tố tụng của Hà Nội dám “bạo gan”, phớt lờ tấm bùa thiêng này, mà quyết xử ông Thản đúng người đúng tội hay không? E là không có ai dám “ăn gan hùm” như vậy.

Tòa án Cộng sản là thế, nó sẵn sàng đè đầu cưỡi cổ dân nghèo, nhưng mà với giới có quyền, chúng như những con chuột nhắt, sợ đủ thứ.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/phap-luat/xet-xu-ong-le-thanh-than-tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-20230810113759280.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023