Ông chủ Wagner Prigoschin ra lệnh cho quân của mình trở lại căn cứ

Trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin (62 tuổi).

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko, ông chủ của Wagner, Prigozhin hứa sẽ dừng tiến quân vào Moscow. Điều này được báo cáo bởi Văn phòng Tổng thống Bêlarut. Sau đó, ông chủ lính đánh thuê ra lệnh cho lính đánh thuê của mình trở lại căn cứ.

Người đứng đầu đơn vị lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết ông đã tạm dừng bước tiến của các đơn vị của mình tới thủ đô Moscow của Nga. “Quân đội của chúng tôi đang quay trở lại các căn cứ theo hướng ngược lại,” anh ấy nói trong một tin nhắn thoại do phát ngôn báo chí của anh ấy đăng trên Telegram. Prigozhin cho biết, cho đến nay, “không một giọt máu của các chiến binh của chúng tôi” đã đổ ra. “Bây giờ là thời điểm mà máu có thể đổ.” Đó là lý do tại sao đã đến lúc cần thay đổi phương án, anh ta biện minh cho việc rút lui.

Phát ngôn báo chí của nhà cai trị Belarus, Alexander Lukashenko, trước đó đã thông báo rằng ông đã thuyết phục được Prigozhin từ bỏ. “Prigozhin đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc ngăn chặn các tay súng của đội quân đánh thuê Wagner tiến lên và thực hiện các bước tiếp theo để giảm leo thang”, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng thống của hãng thông tấn nhà nước Belta.

Với sự tham vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Lukashenko đóng vai trò trung gian hòa giải. Prigozhin đã không đề cập rõ ràng đến Lukashenko trong tin nhắn thoại của mình. Lúc đầu, không rõ liệu Prigozhin đã nhượng bộ hay hứa hẹn để ngăn chặn bước tiến của Moscow. Lukashenko cũng gọi điện cho Putin lần thứ hai, theo hãng thông tấn nhà nước Belta. Trong đó, anh ấy thông báo cho anh ấy về kết quả cuộc nói chuyện của anh ấy với Prigozhin. Văn phòng Tổng thống Nga và bản thân ông Putin cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Chỉ còn cách Moscow 200 km

Cuộc tranh giành quyền lực giữa Prigozhin và giới lãnh đạo quân đội Nga vốn âm ỉ trong nhiều tháng đã leo thang vào đêm thứ Bảy. Người đàn ông 62 tuổi cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh tấn công vào một trại quân sự của Wagner. Đơn vị này đã chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy của Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Moscow và đóng vai trò then chốt trong việc chiếm thành phố Bakhmut ở Donetsk Oblast. Tuy nhiên, đã có tranh chấp về năng lực và nguồn cung cấp đạn dược trong nhiều tháng.

Sau vụ tấn công bị cáo buộc vào trại Wagner, mà Bộ Quốc phòng ở Moscow đã nhanh chóng phủ nhận, Prigozhin đã tuyên bố một “cuộc tuần hành của công lý” để trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm. Vào thứ Bảy, quân đội của ông, đến từ Ukraine, lần đầu tiên chiếm đóng các cơ sở quân sự ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Sau đó, người ta biết rằng các đơn vị khác đã hành quân về phía Moscow. Theo Prigozhin, các đơn vị dẫn đầu chỉ còn cách thủ đô Nga khoảng 200 km.

Ban đầu không có phản ứng nào từ Điện Kremlin về việc tuyên bố kết thúc cuộc nổi dậy. Sáng hôm đó, Putin đã mô tả người bạn tâm giao cũ Prigozhin của mình là “kẻ phản bội”. Các nhà chức trách đã điều tra nhà tài phiệt, người trở nên giàu có nhờ các hợp đồng của chính phủ, kể từ tối thứ Sáu và đe dọa anh ta với bản án tù từ 12 đến 20 năm. Vẫn chưa rõ liệu thủ tục tố tụng hình sự có bị dừng lại hay không sau khi Prigozhin tuyên bố sẽ rút quân.

Trung Khoa – Thoibao.de

 

Kasse animation 7.8.2023