Báo động! Chính quyền tỉnh Bình Định đang dựng Formosa thứ nhì

Chắc không ai quên được ngày biển miền Trung cá chết trắng bờ, kéo dài từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng vào năm 2016. Biển là nguồn lợi đóng góp vào nền kinh tế của các tỉnh không hề nhỏ. Nó là nguồn sống cho bà con ngư dân các tỉnh dọc theo bờ biển, là nguồn thực phẩm cho cả đất nước Việt Nam, cũng như là nguồn xuất khẩu ra thế giới.

Không có ai làm nghiên cứu, thống kê những căn bệnh mà người dân đã phải chịu vì ăn độc, uống độc chất thải của Formosa. Không có ai làm thống kê chi phí y tế mà toàn dân đã phải chi vì trò xả độc vào biển của Formosa. Nỗi kinh hoàng đến nay đã 7 năm mà như mới ngày hôm qua.

Formosa, nỗi kinh hoàng 7 năm chưa nguôi

Kinh hoàng hơn là chính quyền đứng về phía Formosa, dụ dân ăn độc uống độc để chạy tội cho Tập đoàn công nghiệp gây tội ác này. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường lúc đó là ông Trần Hồng Hà, đã lên báo quảng bá việc ăn cá được cho là đánh bắt ở biển Vũng Áng, rồi dụ dân tắm biển độc. Rồi ông Phó Tổng biên tập tờ báo Pháp Luật TP. HCM Nguyễn Đức Hiển ăn 5 con mực Vũng Áng để dụ dân ăn độc. Vì thế mà dân đặt cho ông nhà báo thất đức này hỗn danh “5 mực”, một hỗn danh dính với ông ta suốt đời.

Sau đó, chính quyền Cộng sản còn dùng mọi cách phá không cho giáo dân vùng bị nhiễm độc kiện Formosa. Nói chung, đấy là những ký ức hãi hùng cả dân tộc.

Tuy bị ngăn cản, bị dụ ăn độc uống độc, nhà cầm quyền bao che cho Formosa, nhưng nếu không có tiếng nói của người dân trên khắp mọi miền đất nước, thì có lẽ chính quyền Cộng sản đã dung túng cho Formosa xả độc cho đến tận hôm nay. Dù người dân bị bức hại nhưng cũng hạn chế được tội ác của các doanh nghiệp vô đạo đức.

Năm 2019, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa sen đã công bố Dự án luyện thép của Tập đoàn Hoa Sen tại Cà Ná, Ninh Thuận. Nhờ ý thức của người dân và sự lên tiếng của xã hội, người dân đã kiên quyết từ chối dự án này vì sẽ là một Formosa thứ nhì. Thép không giúp người dân kéo dài tuổi thọ, nhưng việc xây nhà máy thép ngay biển Cà Ná sẽ tước đoạt tuổi thọ của người dân. Và dự án đã phải tạm dừng.

Ngày 15/3 mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết vừa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. Khu Liên hợp gang thép Long Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 53.500 tỉ đồng.

Đây là vấn đề nghiêm trọng. Bài học quá đắt mà người dân Việt Nam đã phải trả cho Formosa, giờ đây đang được lặp lại. Sản xuất thép làm giàu cho những cá mập nhiều tiền, chứ không hề làm giàu cho người dân. Tuy nhiên, những dự án này lại trả giá đắt cho môi trường sống bị phá hủy, cảnh thiên nhiên bị tàn phá, và người dân phải gánh chịu thảm họa. Đây là hành động “bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng”.

Nếu hôm nay người dân không lên tiếng, thì ngày mai mọi chuyện trở thành chuyện đã rồi, lúc đó dù có lên tiếng cũng đã quá muộn. Đã một Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh là quá đủ, không thể để những tập đoàn kinh tế cấu kết với nhóm lợi ích chính trị tước đoạt tuổi thọ của hàng triệu người dân được.

Báo động một Formosa thứ nhì

Sống dưới ách cai trị của một chính quyền vô trách nhiệm trước dân, vô trách nhiệm với đất nước, thì người dân còn phải khổ dài dài. Trong những lúc đứng trước sự đe dọa về môi trường, cần hơn bao giờ hết sự đoàn kết của mọi người để phản đối những dự án nguy hiểm này. Chống lại quyền lợi của giới lắm tiền và giới quan lại là rất khó, tuy nhiên, nếu không lên tiếng thì sẽ không có ai bảo vệ thay mình.

53.500 tỷ đồng tương ứng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Dự án này rất lớn. Mà dự án càng lớn thì sức tàn phá môi trường của nó không thể nào nhỏ được. Người dân chẳng ăn được gì trong 2,2 tỷ đô la đó, nhưng hàng triệu người mất sức khỏe thì thiệt hại không thể cân đo đong đếm được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/du-an-thep-hoa-sen-ca-na-va-noi-lo-moi-truong-post404307.html

https://thanhnien.vn/thanh-lap-ban-chi-dao-thuc-hien-du-an-hon-53000-ti-dong-o-binh-dinh-185230315112333543.htm