Tổng Bí Tô- vì thành tích và tóm nhầm người?

Nguồn tin riêng cho biết, hiện nay bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang bị tạm giam ở Bắc Ninh. Ông Tổng bí thư chưa công khai trước báo giới. Tuy nhiên, khả năng cao là thông tin này được đưa ra công khai trước Đại Hội 14 để lấy ý kiến của dân.
Hai dự án bệnh viện Bạc Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 xây dựng tại tỉnh Hà Nam đang được quy kết cho bà Bộ trưởng thời đó-Nguyễn Thị Kim Tiến, bởi bà Tiến là Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về sai phạm mà mình quản lý. Tuy nhiên, nếu đào sâu vấn đề thì câu chuyện không phải thế, bà Tiến chỉ là “con tốt thí” cho nhân vật lớn hơn. Nhân vật này đã từng phát nát nền kinh tế Việt Nam.
Được biết, ngày 16/01/2014, ông Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 125/QĐ-TTg Phê duyệt đầu tư dự án bệnh viện Việt đức 2 và bạch mai 2 ở tỉnh Hà Nam. Đây được xem là sự trao đổi ân huệ của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng và Bí thư tỉnh lúc đó là ông Mai Tiến Dũng. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò là thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng nên không có chọn lựa nào khác ngoài nhấp nhận dự án. Bà Tiến có 2 lựa chọn, hoặc là rút lui hoặc là chấp nhận.
Không biết dự án bị rút ruột ở khoản nào nhưng kết cục nó đều là 2 dự án bỏ hoang vì bị thiếu vốn. Hai dự án này nằm lồ lộ trước bàn dân thiên hạ suốt nhiều năm mà không bị xử lý. Có ý kiến cho rằng ông Mai Tiến Dũng muốn cống hiến cho quê hương Hà Nam 2 dự án để đời nhưng thực chất nó là 2 dự án được vẽ ra để tư lợi hơn là vì mục đích phục vụ nhân dân. Người ta nghi ngờ đây là dự án mà ông Bí thư tỉnh và ông Thủ tướng vẽ ra để kiếm chác rồi rút.
Năm 2016 ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường, ông Mai Tiến Dũng được cất nhắc lên làm Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ. Lúc ấy ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Nếu tiếp tục 2 dự án trên thì phải rót thêm ngân sách. Vì dự án được những người vẽ ra để chia chác rồi giờ để ông Phúc xử lý nên ông đã không làm, vì ai ăn mà bắt ông Phúc đổ vỏ nên ông không bao giờ cứu 2 dự án này.
Khi mới lên làm Tổng bí thư, ông Tô Lâm khơi lại vụ án 2 bệnh viện dở dang này và sau đó cho bắt bà Nguyễn Thị Kim Tiến vì cho rằng bà Tiến là nhân vật chính gây ra sai phạm trên. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ là Bộ trưởng làm sao dám xé bỏ Quyết định 125/QĐ-TTg do Thủ tướng phê duyệt. Vậy mà Tô Lâm cho bắt bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thực tế trong vụ án này, người gây ra sai phạm phải tính cho ông Nguyễn Tấn Dũng chứ không thể tính cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến chỉ nên xem là kẻ đồng phạm vì bà là kẻ thừa hành.
Việc tấn công vào Bà Tiến đã giúp cho ông Cựu Thủ tướng gánh lấy tội lỗi. Đây là món quà mà ông Tô Lâm tặng cho “đại ca” một thời của ông. Với một cựu bộ trưởng nhỏ nhoi, bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có cơ hội chống lại một đương kim Tổng bí thư và một ông Cựu thủ tướng đầy quyền lực.
Trong giới thạo tin cung đình biết chắc chắn ông Tô Lâm bắt “nhầm” người. Tuy nhiên, trên bàn cờ chính trị ở Việt Nam làm gì có sự công bằng trong cạnh tranh? Vẫn mạnh thắng yếu thua, không có quy luật nào khác.
Sắp đến Đại hội, Tô Lâm đang cần nhân vật cộm cán bị dân căm ghét làm nên thành tích của ông Tổng bí thư và người đó không ai khác là bà cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ông Nguyễn Tấn Dũng khi đã về hưu vẫn làm cho chính trường dậy sóng và nhiều bất công. Còn ông Tổng bí thư, vì muốn vừa lòng “đại ca” mà bóp méo công lý. Vậy ông Tổng bí thư này có đủ sức dẫn dắt Việt Nam tiến tới “kỷ nguyên vươn mình” hay không?
Thái Hà-Thoibao.de