Nguyễn Thanh Nghị bị đuối ngay trong… bể bơi sau nhà

Kể từ dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp được ông Nguyễn Thanh Nghị đề xuất vào tháng 10/2021, thì Thoibao.de cũng đã có nhiều bài phân tích về dự án này, nó bất khả thi. Tuy nhiên, trong suốt năm 2022, báo chí nhà nước Cộng sản vẫn đưa tin theo chiều hướng PR tên tuổi cho ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, mà không thấy tờ báo nào dám mạnh miệng chỉ ra điều không tưởng trong dự án này.

Báo chí trong nước là thế, không phải họ không có người phân tích sự bất khả thi của dự án, mà họ nhìn mặt Trung ương. Nếu thế lực Phạm Minh Chính – Nguyễn Thanh Nghị mà đang mạnh thì có cho vàng họ cũng không dám phê bình. Chỉ khi nào thế lực này bị lung lay thì họ mới dám lên tiếng.

Kể từ cuối năm 2022 đầu năm 2023, khi mà phe ông Nguyễn Phú Trọng mạnh tay bứng 3 nhân vật lớn là Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc, thì báo chí mới bắt đầu nói ra dự án “hoang tưởng” của ông Nguyễn Thanh Nghị. Đặc biệt là mới đây, tờ VTV, một trong  bốn ông trùm ngành báo của Đảng (gồm: Nhân Dân, VTV, VOV và Thông Tấn Xã Việt Nam) lên tiếng, thì các tờ báo khác cũng mạnh dạn hơn dẫn lại. Tờ VTV có phóng sự, “Vốn ở đâu thực hiện 1 triệu căn nhà ở xã hội?”.

Đặt câu hỏi về tính khả thi của dự án này không khó, vấn đề chính sách xem ra thất bại khi chưa thực hiện, có bàn luận nữa cũng thế. Khi mà căn hộ giá 2 tỷ đã tuyệt chủng, mà muốn xây nhà ở dưới 1 tỷ, thì lấy vốn đâu mà thực hiện? Dù có nỗ lực thế nào thì cũng là bất khả thi.

Khi VTV đặt câu hỏi trên một phóng sự, thì rõ ràng, họ không phải có mục đích giúp Nguyễn Thanh Nghị tìm ra giải pháp, mà là đang phơi bày tính chất bất khả thi của dự án cho toàn dân biết. Ở khía cạnh này, nếu nhìn ở góc độ trò chơi chính trị, sẽ hay hơn là khía cạnh chính sách cho đời sống dân sinh, vì có bàn bao nhiêu cũng thế, cũng bất khả thi.

Một khi ông Nguyễn Thanh Nghị đã dựng lên một chính sách quá tầm như thế, nó sẽ tiêu hao công sức của ngành, tiêu hao tiền bạc của dân, mà kết quả thì cũng sẽ không thành. Mới Mùng 3 Tết, ông Nguyễn Thanh Nghị đã lên sóng nói về dự án này và khoe trước truyền thông là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hết mực hỗ trợ. Thoibao.de cũng đã có bài viết về lần lên sóng này của ông Nghị, và đánh giá ông Chính không thể giúp ông Nghị làm được, mà chính ông Nghị đã kéo ông Chính sa lầy vào cái dự án hoang tưởng này.

Hiện giờ, ông Nguyễn Phú Trọng cho Trần Cẩm Tú theo dõi, để Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính sa lầy vào dự án không rút ra được, thì lúc đó thanh tra mới có cớ mà xử. Có vẻ như Nguyễn Thanh Nghị đang không biết tự lượng sức mình, rất dễ tự mắc vào cái bẫy do chính mình tạo điều kiện cho đối thủ.

Có người ví câu chuyện Nguyễn Thanh Nghị bị dính vào bẫy 1 triệu căn nhà ở thu nhập thấp do ông tạo ra, như là chuyện ông Nghị bị đuối ngay trong cái bể bơi trong nhà của ông. Đã không biết bơi thì đừng xây bể, xây làm chi để rồi nhảy vào và chới với trong sản phẩm do chính mình làm nên?

Nguyễn Thanh Nghị đã 47 tuổi, tuy nhiên, về độ cứng cáp trên chính trường thì vẫn chưa. Nguyễn Thanh Nghị có học vị cao, học vị tiến sỹ do đại học ở Mỹ cấp, thì kiếm đỏ mắt cũng khó có ai trong Đảng Cộng sản mà được như Nghị. Tuy nhiên, học cao ở nước ngoài chỉ là một cái mác dán lên con người Nguyễn Thanh Nghị cho đẹp, trong Chính quyền Cộng sản, dồn hết trí tuệ cho những chiêu trò bẩn thỉu ở hậu trường chính trị thì an toàn hơn là học cao và làm nhà kỹ trị. Nhà kỹ trị Tây học như Vũ Đức Đam Phạm Bình Minh đã có cái kết như thế nào, không biết Nguyễn Thanh Nghị có nhìn ra hay không? Hay là hăng say với những dự án hoành tráng và mang ý nghĩa lớn như dự án 1 triệu căn nhà giá rẻ, để rồi, chính nó thành cái bẫy cho bản thân mình?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vtv.vn/kinh-te/von-o-dau-de-thuc-hien-1-trieu-can-nha-o-xa-hoi-2023021210085629.htm