Bão quần sau lưng, Phạm Minh Chính “chém gió” trước mặt

Những ngày nghỉ Tết đã hết, rồi các cơ quan chính quyền cũng sẽ vào làm việc. Bộ máy Đảng, bộ máy chính quyền rồi lại tiếp tục lộ trình mà nó đã đi trong suốt năm con cọp. Năm cọp đã qua, câu chuyện của năm cọp vẫn đang ngổn ngang và phe ông Tổng cũng phải nỗ lực để dẹp tiếp những gì cần dẹp.

Ông Trọng đang nuôi Vương Đình Huệ và dọn chỗ cho ông Huệ nắm chức Tổng Bí thư sau 3 năm nữa. Ông Phạm Minh Chính vẫn còn đó thì chẳng khác nào là một quả núi lớn chắn giữa đường quan lộ của ông Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ là người ưa ẩn nấp, không muốn đối đầu. Bởi ông Huệ biết rằng, lợi thế của ông là ẩn nấp chờ thời, còn đối đầu thì ông sẽ bại, nên ông Trọng sẽ có nhiều việc phải làm.

Liên minh mạnh nhất trong Tứ Trụ

Trước đây, ông Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh là cặp lính mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nuôi để dùng. Ở thời kì biến động chính trị khốc liệt đến nỗi, đồng chí sẵn sàng tiễn nhau về bên kia thế giới gặp Bác Hồ, nếu dám đối đầu với thế lực mạnh nhất thì chỉ có thiệt thân. Cho nên, trong cuộc đối đầu giữa Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng giai đoạn 2011-2016, ông Vương Đình Huệ trốn biệt không dám ra mặt. Để cho Nguyễn Bá Thanh một mình một ngựa hô xung phong và dính đòn hiểm.

Ông Vương Đình Huệ chỉ dám trồi lên khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã rớt đài. Ông Trọng có 2 người lính nhưng đã bị tổn thất một, mà tổn thất người thiện chiến nhất. Cho đến nay, Vương Đình Huệ tự chiến chưa thắng ai, và sự thất bại trên đường đua vào ghế Thủ tướng ở Đại hội 13 đã chứng minh điều đó. Như vậy, nếu Vương Đình Huệ mà trực tiếp chiến với Phạm Minh Chính tranh chiếc ghế Tổng Bí thư sau 3 năm nữa, e là lại bại tiếp. Với cặp mắt tinh tường, và nhãn quan chính trị cáo già, ông Nguyễn Phú Trọng ắt nhìn ra điều đấy.

Phạm Minh Chính “chém gió”

Trên bàn cờ chính trị, hiện nay Vương Đình Huệ ngán nhất là Phạm Minh Chính. Ngán là phải, vì nếu cho tự chiến với ông Thủ tướng, Vương Đình Huệ khó mà thắng nổi ông Thủ tướng gốc Thanh Hóa này. Cho nên, nhóm liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ cũng cần phải tính bài “nhổ trụ” như đã nhổ trụ Nguyễn Xuân Phúc trước Tết thôi.

Có thể nói, sang năm con mèo, sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính phải đối diện với cơn bão lớn, cơn bão do liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ tạo ra và luôn chực chờ sau lưng ông Thủ tướng Việt Nam. Năm mới, có lẽ ông Phạm Minh Chính lo “chống bão” hơn là thực hiện chính sách này chính sách nọ như ông đã vạch ra.

Ngày mùng 5 Tết, ông Phạm Minh Chính đi thị sát dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm. Tại đây, trước mặt bá quan văn võ và giới truyền thông, ông “chém gió” rằng: “Vượt gió ngược, duy trì tăng trưởng cao, bền vững”. Ý của ông Phạm Minh Chính là nói về các chính sách đề ra cho năm mới của Chính phủ. Với đủ thứ mỹ từ, nào là “vượt gió ngược”, nào là “duy trì tăng trưởng cao”, nào là “bền vững”. Tuy nhiên, thực tế trong nhiều năm qua với bao đời Thủ tướng, chưa có thời kỳ nào Chính phủ làm được như những mỹ từ mà họ đề ra. Có lẽ điều mà ông Phạm Minh Chính cần làm nhất trong năm nay là trụ được trước cơn bão trên chính trường.

Ông Phạm Minh Chính đang trong thế rất khó khăn. Ông Trần Lưu Quang mới được đưa về Chính phủ thay ông Phạm Bình Minh. Ông Trần Lưu Quang mà vào Bộ Chính trị giữa nhiệm kỳ, thì ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính sẽ lung lay. Chỉ cần chuẩn bị được người thay thế, phe liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ sẽ trám người vào, và cứ thế ông Vương Đình Huệ băng băng tiến về đích mà không gặp chướng ngại nữa.

Đấu trường chính trị Việt Nam vẫn còn rất hấp dẫn. Năm con cọp đã bay ghế Chủ tịch nước, nếu năm nay mà tiếp tục bay ghế Thủ tướng, thì có thể nói, dân Việt Nam sẽ có được phim “bom tấn” để mãn nhãn những đòn triệt hạ nhau đầy tính sinh tử.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023