Sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Tết cộng đồng: “Treo đầu dê bán thịt chó”?

Họp bàn, chuẩn bị tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hôm 3.1.2023 cho việc tổ chức Tết cổ truyền Quý Mão 2023 ở Berlin ( Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh mé ngoài cùng, bên trái).

Sau sự kiện tổ chức thành lập ban trù bị, để tiến tới cho ra đời cái gọi là “Liên đoàn người Việt tại Đức”, mà thực chất ai cũng biết đây là một bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản ở Ba Đình, vươn tới việc kiểm soát, theo dõi Kiều bào tại nước Đức, đây là một tổ chức trá hình, có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc VN, thì mới đây, ngày 03.01.2023 tại Đại sứ quán, lại họp kiện toàn tổ chức cho một sự kiện khác, cũng khá sôi động, đó là Lễ Tết cộng đồng năm Quý Mão, sẽ khai mạc vào ngày 14.01.2023, tại thủ đô Berlin.

Theo một số nguồn tin, thì đây sẽ là một sự kiện do Đại sứ quán tổ chức dành cho cộng đồng. Khi nghe thế, nhiều bà con chúng ta vô cùng hồ hởi, định bụng sẽ sắp xếp thì giờ, lên kế hoạch, nhất là những bà con ở nơi xa, để về thủ đô Berlin tham dự. Chuyện gì thì khác, chứ chuyện Tết nhất thì bà con ta luôn hô hào hưởng ứng. Vì suốt cả năm quần quật làm ăn, cuối năm được sum họp với đồng hương, hàn huyên tâm sự, tay bắt mặt mừng, chúc nhau những điều tốt đẹp, tại một sự kiện lớn, do Đại sứ quán đứng ra chủ trì, dành cho cộng đồng, thì ai mà không nao nức, phấn khởi.

Thế nhưng, thấy vậy mà không phải vậy. Bà con lại một phen chưng hửng, mừng hụt.

Khi mà nhiều nguồn tin cho biết, dù đây là tổ chức cho cộng đồng, đúng và chắc như đinh đóng cột, cũng giống như cái Liên hiệp kia, chính quyền cũng nặn ra cho và vì cộng đồng, nhưng chỉ là cho một cộng đồng được chọn lọc thôi bà con ạ.

Nghe kỹ ra thì là, vì lí do khán phòng có giới hạn, nên chỉ mời đại diện các Hội đoàn, Câu lạc bộ hay các Công ty làm ăn mà thôi. Các loại dân khác của cộng đồng không có cửa vô.

Thế là: Bụp, tắt đèn, hạ màn, chấm dứt!

Bà con hỏi, ủa, ngoài 100 khách Đức và quốc tế, Sứ quán còn mời đến cả 1000 khách Việt nữa mà. Tại sao lại phải phân chia 1000 người này ra thành các loại để mời? Tại sao phải có nhãn mác Hội đoàn, CLB hay Công ty?

Khi đất nước, chẳng hạn như lỡ dại, bị „nước lạ“ xâm lấn, chính quyền có phân loại như vậy để „mời“ gọi lên đường nhập ngũ hay không?

Bởi vậy, bà con có quyền đòi hỏi được nhà nước, cụ thể ở đây là Đại sứ quán, đứng đầu là Đại sứ Vũ Quang Minh, phải đối xử công bằng với tất cả mọi người, trong mọi trường hợp. Việc phân chia ở đây là một việc làm theo quán tính, thiếu khoa học, thiếu đạo lý và coi thường đồng bào của mình, cần phải bỏ ngay, để tìm ra một phương cách khác, hợp lý và thoả nguyện ý muốn của đại đa số mọi người hơn.

Tất cả mọi người đều phải được mời. Dĩ nhiên chúng ta phải chú ý đến điều kiện khách quan về không gian, về ẩm thực có giới hạn, mà đề ra một phương án khả thi trong khuôn khổ đó, mà bà con vẫn không có định kiến là bị phân biệt đối xử nặng nề.

Cộng đồng chúng ta có bao nhiêu nhà trí thức, nhà khoa học, nhân sỹ có trình độ tổ chức cao… thì chuyện tìm ra một giải pháp tối ưu không phải là khó. Thay vì cứ xử sự máy móc, đi theo lối mòn lạc hậu, với giải pháp đơn sơ của một nhóm người không chịu động não.

Một câu hỏi cuối cùng chắc cũng nhiều bà con thắc mắc. Trong số 1000 khách Việt, ngoài những đại diện Hội đoàn, CLB và Công ty ra, cho tối đa khoảng 500 người, thì số 500 còn lại được mời theo tiêu chuẩn nào? Nếu Đại sứ quán vẫn theo cách mời cũ, vì không chịu động não, thì đây là một câu hỏi mà Đại sứ Vũ Quang Minh, người công chức cao cấp đang ăn lương từ tiền thuế dân, cần trả lời minh bạch cho bà con biết.

Bởi vì theo dư luận hiện nay, đại đa số bà con vẫn cho đây không phải là Tết dành cho cộng đồng, như cái tên mỹ miều đã được gọi để đánh tráo, mà chỉ là một sự kiện của nhóm, của phe phái, của thân hữu. Một sự kiện “treo đầu dê bán thịt chó”, không hơn, không kém!

Toàn cảnh họp chuẩn bị Tết, tại khán phòng ĐSQ VN ở Berlin hôm 3.1.2023.

Hà Giang – Hamburg, 05.01.2023

Bài viết được tác giả tại Đức gửi đến thoibao.de hôm 5.1.2023

Kasse animation 7.8.2023