Liệu ông Trọng có lú lẫn không? Ông cho ra lò mớ luật rồi lại dẫm lên nó?

Link Video: https://youtu.be/vngQhCHaCvY

Ông Nguyễn Phú Trọng đang có tham vọng trở thành lãnh tụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là lãnh tụ thứ hai sau ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh là người đầu tiên được xem như “ông thánh” của chế độ, không một ai trong Đảng Cộng sản có thể vượt lên trên con người này. Ông Trọng muốn là người thứ nhì.

Thời thế mang đến cho ông Nguyễn Phú Trọng một cơ hội rất lớn, đó là, quyền lực trong tay của ông đang mạnh gần như tuyệt đối so với phần còn lại. Đồng thời việc ông hô hào chống tham nhũng cũng đem lại cho ông sự ủng hộ từ dân chúng, dù rằng ý đồ của ông không phải là vì dân mà là vì Đảng. Ngoài ra, nguồn quan tham có thể nói là vô tận của chế độ này đã và đang giúp cho ông lập thành tích diệt tham nhũng, mà trong quá khứ chưa có ông Tổng Bí thư nào làm được. Nói chung, trong tay ông Nguyễn Phú Trọng đã có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để ông thực hiện chiến dịch thanh trừng dưới mỹ từ “làm trong sạch Đảng”.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng mang tục danh “lú” từ khi ông còn là lãnh đạo Hà Nội

Có thể nói rằng, tham nhũng ở chế độ này đang đến hồi báo động. Các quan chức hiện nay đạt tới mức độ tàn ác không thua gì bạo chúa. Họ coi mạng dân như cỏ rác. Họ nhẫn tâm đến mức cho cưỡng bức dân xét nghiệm để bán những bộ kit test giả với giá cao gấp 10 lần giá gốc. Bất chấp hàng triệu người khốn khổ vì dịch bệnh, hàng vạn người chết, họ vẫn trấn lột hàng ngàn tỷ đồng. Chưa hết, hãng bay quốc doanh kết hợp các đại sứ quán lùa gà và trấn lột đồng bào ở nước ngoài, khi họ bị mắc kẹt giữa đất khách vì dịch bệnh. Có thể nói, cái tham, cái ác trong Đảng Cộng sản đã lên đến tột cùng.

Với tình trạng như vậy, ông Trọng không thanh trừng không được, nếu không thanh trừng mạnh thì chế độ có nguy cơ sụp đổ, vì những loại tham nhũng cực khủng với tâm thế cực ác như thế, sẽ đưa lòng dân đến giới hạn chịu đựng.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như ông Trọng vì dân triệt hạ tham ô, nhưng thực chất, ông Trọng phải xử lý một số thành phần ăn quá lộ liễu, để bảo vệ Đảng. Nếu tinh ý sẽ thấy, ông Nguyễn Phú Trọng thanh trừng là có chọn lọc, ai không phải thuộc nhóm quyền lực của ông, ông thẳng tay trừng trị, ai thuộc phe ông thì ông nương tay. Giới phê bình chính trị phát hiện ra những vấn đề này, và họ không ngây thơ tin những gì ông Trọng làm là vì dân. Chính vì thế, họ thường được chế độ này gọi là “bọn chống phá”. Vì họ là những người nhìn thấu.

Hình: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên – Môi trường dính khuyết điểm

Với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng quy tắc 5 bước để tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. Năm bước đó là: Bước 1: Xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ? Bước 2: Xác định tiêu chí cụ thể. Bước 3 (không rõ)? Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự? Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết về vấn đề nhân sự.

Nhìn vào các quy định thì có vẻ như rất chặt chẽ, nhưng thực tế thì ông Trọng đã chọn nhân sự cấp cao không theo nguyên tắc này. Cụ thể nhất là ngày 21/12/2022 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để một số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Ấy vậy mà ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà lại được chọn làm Phó Thủ tướng, thay cho ông Vũ Đức Đam. Vậy có phải ông Nguyễn Phú Trọng lại dẫm lên chính quy định của mình không?

Ông Nguyễn Phú Trọng bị gắn biệt danh là “” từ khi ông còn làm lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Danh xưng đó do người dân đặt cho ông. Nếu nhìn vào những gì ông đang làm về công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ cho Đảng, thì có vẻ ông lú thật. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào sự việc thì sẽ thấy ông không lú, mà ông cố tình làm thế. Ông đặt bẫy là để gài phe khác dính bẫy, còn phe của ông thì cho qua. Nói đâu xa, ông tự đặt ra suất đặc biệt cho 4 nhân vật tứ trụ, nhưng cho đến nay, ông là người hưởng lợi nhiều nhất từ quy định đó. Ông đặt ra và dẫm lên nhưng dẫm có chọn lọc, dẫm sao có lợi cho ông và phe của ông.

Hình: Ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp lên chức Phó Thủ tướng

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mới nhảy qua mảng làm đường, Vượng Vin đã đuối vốn

>>> Việt Nam 2022 – một năm đầy biến động

>>> “Hoảng quá chạy trốn”, Nguyễn Văn Thể liệu có thoát!

Rào cản nào đối với mối quan hệ song phương Việt – Mỹ


Kasse animation 7.8.2023