Học tập và làm theo tấm gương Đỗ Anh Dũng, Bùi Thành Nhơn và Phạm Nhật Vượng đua nhau “viết tâm thư”

Link Video: https://youtu.be/R7sI7nmGw7s

Ngày 10/12/2021, Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia đấu thầu và đấu trúng lô đất 3 – 2 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất này có diện tích 10.006m2 với giá 24.500 tỷ đồng, tính ra một m2 đất giá 2,45 tỷ đồng.

Mức giá cao bất thường này làm xã hội đặt câu hỏi. Liệu đơn vị đấu giá có giở trò thổi giá bất động sản để định hình lại tài sản không? Có người đặt cũng đặt câu hỏi kiểu khác, đó là, Tân Hoàng Minh là ai mà ném tiền như “công tử Bạc Liêu” vậy? Nói chung rất nhiều câu hỏi xoáy vào vấn đề tài chính của đơn vị trúng đấu giá. Nếu dân soi thì không sợ, nhưng đây là lô đất của nhà nước, nên nhà nước phải soi sức khỏe tài chính của Tân Hoàng Minh. Một phần là để trả lời thắc mắc của xã hội, phần khác bởi vì đó là thủ tục cần thiết để chấn chỉnh lại sự bát nháo của thị trường bất động sản.

Vốn bên trong chất chứa ung nhọt, nếu bị soi thêm thì e là không thể che đậy. Thế là ông chủ Tân Hoàng Minh – Đỗ Anh Dũng đã xin bỏ cọc và viết tâm thư cầu cứu đến người có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng, dù có viết hay thế nào thì ông Dũng cũng đã bị xộ khám. Có người nói rằng, việc tham gia đấu giá làm náo loạn thị trường bất động sản, là nguyên nhân mà ông Dũng bị vào khám. Nhưng có người thì lại nói lời có tính chất mê tín rằng, “bức tâm thư là điềm xấu” cho ông Đỗ Anh Dũng.

Hình: Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư

Viết tâm thư để năn nỉ xin xỏ, mà vẫn không thoát, đã trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian trên không gian mạng. Sau đó, chuyện “viết tâm thư” đã lắng xuống, thì giờ đây, chuyện này lại nở rộ. Ban đầu là ông Bùi Thành Nhơn – ông chủ của Novaland, sau đó là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch VinGroup.

Được biết, vào cuối tháng 11 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn viết tâm thư xin lỗi khách hàng, khẳng định đang rà soát lại dòng tiền. Tình hình tài chính của Novaland có vấn đề và cổ phiếu NVL lao dốc không phanh, gây ra hiện tượng bán tháo ồ ạt. Ngoài ra dân đầu tư trái phiếu cũng hoang mang và bắt đầu có hiện tượng muốn tống khứ trái phiếu Novaland để thu hồi tiền. Novaland đã phải xuất tiền túi mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước thời hạn để tránh gặp phải họa như Tân Hoàng Minh.

Ngày 7/12, báo chí lại đồng loạt đăng tâm thư của ông Phạm Nhật Vượng. Tâm thư này đi kèm với hồ sơ đăng kí IPO gửi cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Bức tâm thư này nhắm vào những người có khả năng sẽ góp vốn cho VinFast, trong đó có người Việt sống tại Mỹ. Qua một thời gian dùng lòng yêu nước để dụ dỗ khách hàng trong nước mua xe xăng, giờ đây ông Vượng đang có ý xuất khẩu lòng yêu nước này sang Mỹ, để kiếm tiền đầu tư từ người Việt ở xứ này.

Hình: Ông Bùi Thành Nhơn cũng viết tâm thư

Tâm thư mỗi người viết mỗi khác, mục tiêu nhắm đến cũng khác, tuy nhiên, mục đích cuối cùng đều là vì quyền lợi cho doanh nghiệp của họ. Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư gửi ông Tổng Bí thư là để luật pháp khỏi sờ gáy ông và làm công ty khốn đốn, tâm thư của ông Bùi Thành Nhơn cũng tương tự. Tuy nhiên tâm thư của ông Phạm Nhật Vượng thì khác. Tâm thư này nhằm mục đích vét tiền từ túi người Việt ở Mỹ đổ vào cho VinFast. Và trong tâm thư ấy, ông Vượng cũng xây dựng một niềm tự hào ảo, niềm tự hào đã từng làm cho các chủ xe xăng sập bẫy, thậm chí có người phải trả giá bằng mạng sống của mình trong chiếc xe bốc cháy.

Như thoibao.de đã có bài viết phân tích, VinGroup đang khát vốn và họ đang gặp vấn đề ở mảng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Sức khỏe tài chính của VinGroup hiện nay vẫn không được ổn. Dù là cam kết thế nào thì khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, họ cũng sẽ đẩy hết rủi ro về cho nhà đầu tư, chứ họ không bao giờ ôm rủi ro về mình. Đó là thực tế và là cái bẫy mà nhiều người bị dính vì tin tưởng vào uy tín của đại gia này hay đại gia khác.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng cũng viết tâm thư

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hỗn loạn chuyện ngân hàng nợ, nguyên nhân từ đâu?

>>> Huệ Vương trồi lên rồi lặn xuống, liệu có lặn cùng Phó Thủ Lê Văn Thành hay không?

>>> Bà Trương Thị Mai dọa ai? Dọa Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh rồi ai nữa?

Hỗn loạn nợ xấu ngân hàng – Kỳ 3: Nhân viên ngân hàng cũng hành xử như xã hội đen


Kasse animation 7.8.2023