Bị bão lửa táp sau lưng, Vũ Đức Đam vẫn “chém gió” vù vù

Link Video: https://youtu.be/AdcRt3QDrcU

Một thời ông Vũ Đức Đam được truyền thông tung hô là lãnh đạo vì dân, khi mà cả thế giới bất lực trước dịch bệnh, thì Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Covid cứ thoáng đến rồi đi, cứ như căn bệnh này bất lực trước Việt Nam vậy.

Còn nhớ ngày 29/1/2021, khi đó cả nước chỉ có 100 ca lây nhiễm cộng đồng, với Hải Dương 84 ca, Quảng Ninh 13 ca, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh mỗi địa phương 1 ca. Tính tổng trong ngày 28/1 ghi nhận 107 ca, trong đó có 100 ca lây nhiễm cộng đồng nói trên và 7 ca mới nhập cảnh. Cũng thời điểm đó, nước Mỹ đang vật lộn trong cơn đại dịch kinh khủng nhất thế giới. Cao hứng, ông Vũ Đức Đam tuyên bố, Việt Nam sẽ dập dịch trong 10 ngày.

Nhiều chuyên gia y tế lúc đó không hiểu nổi tại sao dịch lại không bùng phát ở Việt Nam. Còn ông Vũ Đức Đam và cả bộ máy Chính quyền Cộng sản nghĩ rằng, họ giỏi nhất thế giới. Những gì thế giới không làm được thì họ làm tốt. Tuy nhiên, thực tế sau đó đã chứng minh tất cả. Khi dịch chính thức đổ bộ vào Việt Nam thì chính quyền Cộng sản đã lóng ngóng không biết làm thế nào để dập dịch. Thay vì đánh vào con Covid, thì họ lại đánh vào sức chịu đựng của dân. Họ toa rập với Việt Á để trục lợi dân.

Hình: Ngày 29/1/2021, ông Vũ Đức Đam chém gió “đẩy lùi Covid trong 10 ngày

Sau khi đại dịch Covid quét qua, mọi người mới bình tĩnh nhìn lại năng lực của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông Đam chỉ chém gió khoe mẽ, khoe năng lực, chứ thực chất ông hoàn toàn bất lực khi Covid chính thức tấn công. Tấm mặt nạ của ông Phó Thủ tướng tận tụy với dân bị lột xuống.

Vì năng lực tệ hại mà ngày 21/8/2021, ông Vũ Đức Đam đánh mất chức Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về tay ông Phạm Minh Chính. Tưởng rằng căn bệnh chém gió vì thế mà cũng lặn theo mất, ai ngờ, mới đây bệnh chém gió của ông Phó Thủ tướng này lại được sống dậy.

Ngày 6/12 vừa qua, trong cuộc họp chuyên đề về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, ông Vũ Đức Đam đã “chém” như sau:  “Các chuyên gia nói với tôi rằng: Tôi đến từ các nước phát triển, nhưng nếu bây giờ được ước, thì sẽ ước quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này”.

Hình: Dấu hiệu cho thấy ông Vũ Đức Đam có dính đến Việt Á

Việt Nam là quốc gia Cộng sản, tham nhũng vào hàng top của thế giới. Không có tự do báo chí, không có tự do lập hội, nền kinh tế phi thị trường, nền giáo dục thối nát, xã hội nát như tương, vv… Chính những yếu tố này đã làm nên cái nghèo của đất nước. Chính các quan chức biết rõ về xã hội này, biết rõ về nền giáo dục này ra sao, nên họ mới cho con cái đi tị nạn giáo dục tại các nước tư bản. Nói đâu xa, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu đi du học Mỹ, con gái ông Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng đi du học Mỹ. Còn nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thì họ lại để cho người dân ít tiền hưởng.

Vậy rõ ràng là ông Vũ Đức Đam đang chém gió. Nhận xét về những câu nói gây bão của ông Vũ Đức Đam, một bạn đọc giấu tên cho chúng tôi nói với chúng tôi, ông Vũ Đức Đam đang làm công tác tuyên giáo chứ không phải là một lãnh đạo quản lý ngành trong Chính phủ. Lời nói dối của ông Vũ Đức Đam chỉ lừa được người thiếu hiểu biết, không lừa được ai.

Để cho Việt Á trục lợi trên đầu trên cổ người dân đến 4.000 tỷ đồng không thể không có trách nhiệm của ông Vũ Đức Đam. Mới đây, trợ lý ông Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh đã bị bắt. Điều này cho thấy, bão lửa đã thổi đến gáy ông Phó thủ Tướng Đam. Tuy bão thổi ào ào như thế, nhưng ông Đam vẫn lên sóng chém gió, như không có chuyện gì xảy ra.

Thực ra, việc chém gió là dành cho quan chức ngành tuyên giáo chứ không phải việc của một ông Phó Thủ tướng. Có người nhận xét, những nhà quản trị có năng lực không bao giờ chém gió, mà họ chỉ có hành động. Hành động nói lên tất cả, trong khi đó, ông Vũ Đức Đam thì ngược lại.

Hình: Ông Vũ Đức Đam lại “chém gió”

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> G7 đề nghị hỗ trợ 15 tỷ USD để bỏ điện than, Việt Nam có chấp nhận không?

>>> Hỗn loạn nợ xấu ngân hàng – Kỳ 3: Nhân viên ngân hàng cũng hành xử như xã hội đen

>>> Đại gia chạy làng nổi lên như nấm sau mưa, “ung nhọt” đang ăn vào chân trụ của VinGroup

Nới room tín dụng và bơm tiền, những hệ luỵ đằng sau


Kasse animation 7.8.2023