Giăng lưới Hà Nội và Đồng Nai, ông Trọng sẽ tóm ai?

Link Video: https://youtu.be/tsWClgzvjB4

Mới đây, cụ thể là ngày 18 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa 2 dự án, một ở Hà Nội và một ở Đồng Nai, vào diện theo dõi đặc biệt. Hai dự án đó là: Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở số 423 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và vụ việc sai phạm tại Công ty cổ phần đầu tư LDG, Đồng Nai; vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã đồi 61, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Sai phạm về quy hoạch tại Hà Nội rất nghiêm trọng từ thời ông Nguyễn Thế Thảo. Hồi đầu năm nay, ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cho thanh tra những sai phạm của chính quyền thành phố này. Lần này ông Trọng xua Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ra tay, thì xem ra sẽ có nhiều quan chức Hà Nội phải toát mồ hôi hột. Những sai phạm tại Hà Nội đã quá nhiều và quá rõ ràng, điều đáng nói là người dân không đồng tình với hành động băm nát quy hoạch đô thị, để rồi Hà Nội hết đất cho cây xanh và trường học.

Nếu ông Trọng soi các dự án xây dựng Hà Nội thì tất sai phạm quy hoạch sẽ lòi ra, e rằng những người liên quan từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch cũng cảm thấy mùi bất an. Không biết ai ở Hà Nội sẽ lọt vào tầm ngắm ông Tổng Bí thư?

Lại nói về Đồng Nai, có thể nói, tỉnh này bị ông Tổng cho đánh mạnh nhất với mẻ lưới gộc mang tên AIC, đã làm ngã gục cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đấy là những quan chức đã hạ cánh, còn những quan chức chưa hạ cánh thì sao?

Hình: Ông Trọng giăng lưới tại Hà Nội

Các quan chức tỉnh Đồng Nai, kẻ thì chạy trốn sang Mỹ như cựu Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Phạm Quang Sáng vẫn đang bị truy nã, và ông Tô Lâm đang tìm cách hợp tác với Mỹ để dẫn độ về Việt Nam. Người không chạy trốn mà ở lại, nghĩ là đã hạ cánh an toàn, thì ông Trọng cho họ thấy rằng, hiện nay đã hạ cánh thì chưa chắc là an toàn. Có mà chạy đằng trời.

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, ông Cao Tiến Dũng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngửi thấy mùi chẳng lành, và đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư LDG số tiền 540 triệu đồng vì hành vi “Chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất”. Tuy nhiên, những cách xử phạt này bị Trung ương cho là phạt chiếu lệ để chạy tội.

Việc ông Nguyễn Phú Trọng đưa dự án Khu dân cư Tân Thịnh vào diện theo dõi đặc biệt, chính là Trung ương muốn ra tay xử lý quan chức tỉnh để xảy ra sai phạm, chứ không hẳn là nhắm vào doanh nghiệp.

Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đánh vào doanh nghiệp với mục đích là lần ra sai phạm của quan chức. Đó là ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, nếu không có sự tiếp tay hay làm lơ của quan chức chính quyền, thì không có doanh nghiệp nào dám lộng hành được.

Hình: Ông Trọng giăng lưới Đồng Nai

Có vẻ như những quan chức đương nhiệm tỉnh Đồng Nai đang bị đưa vào tầm ngắm thật, không biết rồi đây ông Nguyễn Phú Trọng sẽ khui ra sai phạm của ông nào nữa. Tại Đồng Nai, ngoài vụ án nổi trội là AIC, thì còn nhiều vụ án khác và có thể có vụ án liên quan đến đất đai.

Đồng Nai là quê hương của ông Lê Hoàng Quân, ông Trọng cho đánh từ cựu quan chức cho đến những người còn đương chức, thì có lẽ ông muốn dọn sạch những ai mà ông cho là “rác rến” tại Đồng Nai. Họ phải bị dọn đi.

Tại Hà Nội và Đồng Nai, lưới đã giăng, không biết con cá lớn nào sẽ dính lưới. Ông Trọng còn đến 3 năm để ông thực hiện công cuộc đốt lò, những tấm lưới này ông cứ cho thả đấy, không sớm thì muộn cũng có cá lớn mắc lưới. Hãy chờ xem?

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tiếng kêu xé lòng của nạn nhân nhưng kẻ lừa đảo vẫn nhởn nhơ. Ông Tổng Trọng nghĩ sao?

>>> Bộ Công an làm lơ, nhóm lừa đảo tiền số tiếp tục tung chiêu mới và thách thức nạn nhân

>>> Công điện của Bộ Công thương và ca dao mùa thiếu xăng

Vụ nhảy lầu làm bít đường dẫn ông Tổng tới nhà ông Hai Nhựt


Kasse animation 7.8.2023