Putin “biến mất trong cung điện sang trọng trong rừng” làm dấy lên những tin đồn mới về sức khỏe khi các cuộc biểu tình nổ ra khắp Nga về dự thảo chiến tranh Ukraine

Những người biểu tình phản đối trên đường phố

Vladimir Putin được cho là đã biến mất trong một cung điện sang trọng ở một địa điểm bí mật khi làn sóng phản đối mới về dự thảo chiến tranh của ông quét qua Nga.

Sự biến mất của nhà lãnh đạo Nga đã làm dấy lên những tin đồn mới về tình trạng sức khỏe của ông với các nguồn tin khẳng định ông đang yên nghỉ “cả thể xác và linh hồn.”

Nó diễn ra khi tình trạng bất ổn bùng phát sau việc Putin buộc phải huy động quân dự bị tại hơn một chục thành phố lớn.

Các cuộc biểu tình chống huy động lực lượng đã nổ ra trên khắp đất nước sau khi Putin dự thảo 300.000 người dự bị vào cuộc chiến đẫm máu của ông ở Ukraine hôm thứ Tư.

Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt khi hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.

Cảnh sát chống bạo động đã bắt giữ gần 750 người biểu tình ở Moscow và St Petersburg, cũng như Novosibirsk, Tomsk, Khabarovsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Chita và Ivanovo.

Cảnh quay cho thấy các sĩ quan xua đuổi những người biểu tình – một số người trong số họ bị buộc tội biểu tình bất hợp pháp và trong một số trường hợp làm mất uy tín lực lượng vũ trang của Putin, có thể dẫn đến 15 năm tù.

Ở Moscow, một phụ nữ trẻ trèo lên băng ghế và hét lên “Chúng tôi không phải là thức ăn gia súc” trước khi cảnh sát bắt cô ấy đi.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông trong công viên ngay bên ngoài Quảng trường Đỏ và đuổi anh ta đi khi những người khác hét lên “Xấu hổ.”

Nó diễn ra sau vụ bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình vào thứ Tư sau khi thông báo của Putin được phát trực tiếp trên TV.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi lính nghĩa vụ Nga phá hoại quân đội từ bên trong.

Ông nói trong bài phát biểu hôm thứ Bảy: “Nếu bạn gia nhập vào quân đội Nga, phá hoại bất kỳ hoạt động nào của kẻ thù, cản trở bất kỳ hoạt động nào của Nga, hãy cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin quan trọng nào về những người chiếm đóng – căn cứ, trụ sở, kho chứa đạn dược của họ.”

Hãy tránh những bức thư. Cố gắng đến lãnh thổ tự do của Ukraine.”

Trong khi đó, trong bối cảnh nước Nga đang hỗn loạn, nhà lãnh đạo của nước này được cho là đã biến mất đến một cung điện trong khu rừng ở Valdai, phía bắc đất nước để tự cắt mình khỏi hỗn loạn.

Các nguồn tin khẳng định rằng ông ta đã quay trước một số đoạn video cho thấy đang bận họp với các quan chức.

Những thứ này đã được phát hành để có vẻ như ông a đang bận làm việc, nhưng thực tế, đang “nghỉ ngơi” tại Valdai.

Nhà báo Farida Rustamova đăng tải rằng một nguồn tin đáng tin cậy cho biết “kể từ tối thứ Tư tuần trước, Putin đã an nghỉ ‘thể xác và linh hồn’ tại dinh thự của ông ấy ở Valdai, vùng Novgorod.”

Dinh thự tự hào có một khu phức hợp spa ba tầng với “tiệm chăm sóc sắc đẹp cá nhân” được mệnh danh là “ngôi đền cho sự khổ hạnh của ông.”

Hai tầng được giấu dưới lòng đất với một buồng lạnh để trị liệu cực lạnh và một bồn tắm bùn, trong một cơ sở thư giãn rộng 75.350 ft vuông.

Ngoài ra còn có một bể bơi phao – “một bồn tắm lớn hoặc viên nang chứa đầy nước rất mặn, tức là bạn nằm trong đó và dường như nổi trên mặt nước, như thể trong tình trạng không trọng lực.”

Có một văn phòng của bác sĩ thẩm mỹ được trang bị đầy đủ, bên cạnh phẫu thuật của nha sĩ,” nhóm của lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny đã tuyên bố bị bỏ tù khi tiết lộ sự tồn tại của bolthole vào năm ngoái.

Spa sang trọng cũng có các bồn tắm mát-xa, một hồ bơi dài 25 mét được bao quanh bởi các bồn nước nóng tương phản cũng như các phòng xông hơi khô và bồn tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, và một bục mát-xa kiểu Thái.

Khu bất động sản ven hồ rộng lớn được nhìn thấy trong cảnh quay bằng máy bay không người lái bao gồm một sân gôn, sân gôn mini, nhà hàng VIP với rạp chiếu phim, bowling, phòng chơi bi-a và thậm chí cả một sòng bạc nhỏ.

Khu phức hợp được mệnh danh là “biệt thự chính thức bí mật nhất” của Putin.

Trong khi đó, những người Nga tuyệt vọng đã điên cuồng tìm cách chạy trốn khỏi đất nước để tránh bị đưa ra tiền tuyến.

Nhiều người xếp hàng dài ở biên giới với Phần Lan, Georgia và Mông Cổ trong khi nam giới đổ xô đi lấy vợ để tránh bị nhập ngũ.

Các chuyến bay cũng bị gián đoạn, với giá vé cho các hành trình trên hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot lên tới 10.000 bảng Anh.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Hoan, kẻ thủ tiêu bản đồ Thủ Thiêm trả giá, Lê Thanh Hải cười khẩy!

>>> Tổng công phá thành trì Phạm Minh Chính bằng 2 mũi giáp công. Thủ tướng sắp tiêu!

>>> Kết thúc rồi, Putin. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết trong bồn tắm vì một căn bệnh bí ẩn

Đinh Văn Nơi bị án dí, chiến hay hàng?


Kasse animation 7.8.2023