Tổng Trọng “rung cây dọa khỉ”, Chủ tịch Phúc “xanh mặt” hay cười khẩy?

Link Video: https://youtu.be/yh431_t6BS8

Vụ Việt Á cứ lắng rồi lại bùng, lần sau nó bùng lên nó lại dữ dội hơn lần trước. Nhiều người không nhớ rõ lần bùng cháy lần này là lần thứ mấy của vụ án Việt Á. Đây được xem là “trò ú tim” mà ông Trọng dựng lên để khủng bố tinh thần những ông quan chức nào có dính đến vụ này.

Lần trước ông Trọng cho quét sạch những giám đốc CDC ở các tỉnh. Từ vị trí CDC đến Tứ Trụ thì còn xa vời vợi nên lửa Việt Á khó mà táp vào ghế ông Chủ tịch nước. Tuy nhiên lần này thì lại khác, ông Tổng cho tóm luôn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng thì xem như lửa Việt Á khá gần với Trung ương.

Nếu bắt Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì ông Tổng không bắt được nhiều, nhưng đã bắt đến Bí thư tỉnh thì xem như các Bí thư khác phải xem lạm mình đã “chùi mép” kỹ chưa? Nếu chưa chùi sạch thì việc ngọn lửa Việt Á cháy đến mồm là khó tránh khỏi.

Không biết vụ Việt Á được thổi bùng kỳ này ông Tổng chỉ nhắm vào các quan đầu tỉnh hay nhắm luôn vào cả Tứ Trụ? Đây là ý đồ trong đầu ông Tổng, không ai mà biết được, tuy nhiên, những ai có liên quan đến vụ bê bối này không thể ngồi yên được mỗi khi ông Tổng cho ra quân.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bày ra trò chơi

Còn chỉ nửa tháng nữa là đến hội nghị Trung ương 6, ông Tổng chơi trò thổi lửa Việt Á bùng cháy như thế này thì khó ai nghĩ ông Tổng không chú ý. Gì chứ kinh nghiệm chính trị thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thừa. Có thể ông chỉ dùng chiến lược “rung cây dọa khỉ” để ông Chủ tịch sợ mà lo “rút”?

Chính trị là trò chơi đầy nhẫn tâm, không hạ được đối thủ nhưng có thể rung cây dọa cho đối thủ hoang mang mà thiếu sáng suốt cũng là một chiến thuận hay. Ông Tổng hiện nay đang rất muốn bứng ông Chủ tịch ra khỏi ghế để trả công cho đệ tử ruột Tô Lâm cúc cung tận tụy phục vụ ông Tổng đánh án bao lâu nay. Tuy nhiên, việc đẩy ông Chủ tịch ra khỏi ghế giữa nhiệm kỳ không phải là dễ bởi không thể đẩy ông này đi bằng cách buộc tội công khai bằng pháp luật mà chủ yếu là áp lực ngầm.

Việc đem đến quan đầu tỉnh ra trảm thì điều đó cho thấy, ông Tổng đang có ý định cho những đối thủ thấy rằng, ông “không ngán gã nào”. Tuy nhiên, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua nhiều chức vụ cấp cao, đặc biệt đây là nhiệm kỳ thứ hai ông Phúc có mặt trong Tứ Trụ, không dễ gì dọa được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Hồ sơ điều tra về vợ ông Chủ tịch có dính đến Việt Á hiện nay cũng đang trong ngăn kéo của Tô Lâm, nếu bứng ông Chủ tịch Phúc dễ dàng thì ông Tổng Trọng và ông Tô Lâm đã bứng được. Cho nên, khó có thể nói ông Phúc phải “xanh mặt”, tuy nhiên, về mức độ liên quan của bà Trần Thị Nguyệt Thu với Việt Á không biết ông Trọng đã khui ra hết chưa, đặc biệt là số điện thoại lạ có trong điện thoại của Phan Quốc Việt đã được ông Tô Lâm điều tra xác minh được chưa. Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra.

Hình: Ông Tô Lâm đã điều tra được gì về phu nhân ông Chủ tịch nước?

Cái hay của chiến thuật “rung cây dọa khỉ” được phát huy tối đa khi đối thủ không biết ta có nắm được yếu huyệt hay không. Chính họ không nắm được nên họ mới sợ, còn nếu họ biết kẻ chơi trò “rung cây dọa khỉ” không biết gì hơn thì kế “rung cây dọa khỉ” sẽ vô tác dụng.

Ở đây, số điện thoại bí ẩn là một ẩn số, nó có thể làm cho ông Chủ tịch nước phải xanh mặt nếu ông Chủ tịch không biết Tô Lâm cóp điều tra ra hay chưa, còn nếu ông Chủ tịch biết ông Tô Lâm bế tắc trong vấn đề điều tra thì ông Chủ tịch nước sẽ cười khẩy trước những chiêu trò của ông Tổng. Bài sẽ bị lộ không sớm thì muộn thôi, đến sau Hội nghị Trung ương 6, việc ông Trọng có nắm được”tử huyệt” của ông Chủ tịch thì ông Chủ tịch sẽ rời ghế, còn không thì ông Chủ tịch nước vẫn ngồi đó thôi.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nắm Tổng Cục 2 và cơ hội làm trùm cho Thủ Phạm

>>> Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cho Tô Lâm?

>>> “Tử huyệt” của Thủ Phạm lộ rõ, Tổng Trọng liệu có triệt được không?

Dính bê bối đầu tiên, Đào Hồng Lan bị “chơi xỏ” hay “tai bay vạ gió?


Kasse animation 7.8.2023