Chủ tịch Mãi “bất lực” trước bà Hằng nhưng “quần mãi” rồi cũng “kết thúc” được!

Link Video: https://youtu.be/UjmpVK5tp1I

Đối với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là ẩn số. Nhiều chuyên gia đưa ra sự nghi ngờ về động cơ bắt bà Hằng. Người mà người dân đặt câu hỏi nhiều nhất là ông Phan Văn Mãi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM, người mà được cho là có nhiều “ân oán” với đại gia Nguyễn Phương Hằng.

Đầu tiên là nơi được cho là “gây án” của bà Bà Nguyễn Phương Hằng là Bình Dương. Bà Hằng tổ chức Livestream tại khu du lịch Đại Nam nhưng Công an Thành phố HCM lại là đơn bị bắt bà. Được biết, việc điều tra bà Hằng không chỉ là Công an Thành phố HCM mà còn có Công tỉnh Bình Dương nữa. Khi 2 địa phương cùng điều tra về một tội danh thì phía từ bỏ điều tra phải là Công an Thành phố HCM chứ không phải Công an Bình Dương.

Việc Công an Bình Dương từ bỏ trách nhiệm điều tra lẽ ra thuộc về trách nhiệm của họ là một dấu hiệu bất bình thường. Người ta cho rằng, phía ông Phan Văn Mãi đã tạo áp lực mạnh lên Công an Bình Dương nên phía Bình Dương mới “buông súng” đầu hàng trước Phan Văn Mãi.

Ngoài những bất thường về quy trình tố tụng, thì điều bất thường hơn nữa là Công an Thành Phố HCM đã qua 2 lần có lệnh tạm giam để điều tra bà Nguyễn Phương Hằng mà chưa hề có lệnh khởi tố. Đến khi hết thời hạn tạm giam lần 2 thì ông Mãi mới áp lực cho Công an Thành phố HCM khởi tố bà Hằng.

Hình: Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM

Qua trường hợp như vậy, một số chuyên gia đánh giá rằng, ông Phan Văn Mãi đã bất lực trong vấn đề buộc tội bà Hằng nên với 3 tháng tạm giam vẫn chưa đủ bằng chứng buộc tội. Vì chưa đủ bằng chứng nên ông Mãi cho Công an TP. HCM quần tiếp với lệnh tam giam 2 tháng tiếp theo. Với 2 tháng tạm giam, giờ Công an đã kết thúc hồ sơ điều tra.

Ngày 19/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“.

Theo Công an thông báo, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin mà Hằng đã phát ngôn về 3 cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng Internet, đọc báo và “nằm mơ“, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Như vậy thì ông Mãi xem như toại nguyện, ông đã bịt đi mộng cái loa mà theo ông là có thể phơi bày những sai phạm của ông thời ông còn làm Bí thư Tỉnh Bến Tri. Việc kết tội bà Hằng thành công và giật lấy quyền điều tra bà Phương Hằng từ Chính quyền tỉnh Bình Dương cho thấy, ông Phan Văn Mãi đang xem kỷ cương phép nước không ra gì. Dám bắt người thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương khác.

Hình: Phan Văn Mãi “quần mãi” cũng xong điều tra

Ông Phan Văn Mãi là một hạt giống đỏ. Ông Mãi được cho là có khuôn mặt khá giống với cố thủ tướng Phan Văn Khải và ông Mãi lại đang tiến thân một cách thần tốc. Từ khi về thành phố lớn nhất nước, ông ngồi ghế phó bí thư thường trực thành ủy chưa bao lâu thì ông đã chiếm ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố, chiếc ghế tràn đầy triển vọng vào Bộ Chính Trị.

Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều nhà đánh giá cho rằng, ông Phan Văn Mãi là một lãnh đạo nguy hiểm cho xã hội, cậy quyền mạnh thế mạnh mà xem thường kỷ cương phép nước. Đặc biệt là ông có thể dùng bộ máy công quyền để trả thù cá nhân như trong trường hợp bắt bà Nguyễn Phương Hằng.

Dưới quyền cai trị của ông Phan Văn Mãi người ta thấy rất rõ sự ngột ngạt của  bàn tay quyền lực. Nếu ông Phan Văn Mãi lên đến tầm lãnh đạo quốc gia, không biết Việt Nam sẽ ra sao? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra với ông lãnh đạo này.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ai là người ẩn danh gài ông Chính vào bẫy. Lộ diện?

>>> Ông Chính làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy?

>>> Ông Chính bị đối thủ lừa vào tròng và ra đòn?

Đạn đã “lên nòng”, ông Tổng sẽ “giương nòng” vào ai? Tuy già nhưng sức ông Tổng rất “dai”.