Giá một năm giảm án hơn 8 tỷ đồng. Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình là bậc thầy về chiêu làm tiền?

Link Video: https://youtu.be/FKlaALf84aE

Quan chức nhà nước Cộng sản ai cũng giàu và vì tham mới giàu. Vì tham dẫn đường đưa lối mà hễ có cơ hội là họ làm chính sách, toa rập với gian thương kiếm tiền núi. Ai cũng rất nhiều tiền, biệt phủ, xe sang, đưa con du học là chuyện rất đơn giản với những quan chức ủy viên Trung ương.

Các quan chức Cộng sản “thịt” dân để kiếm tiền là chuyện bình thường. Nay đồng chí chưa bị lộ lại “thịt” đồng chí đã bị lộ là một kiểu kiếm tiền rất dã man. Tuy họ xưng nhau là “đồng chí” nhưng chẳng ai đồng chí hướng với nhau cả, mà tất cả trong họ đều mưu cầu riêng cho bản thân, chỉ có quyền và tiền là trên hết thôi.

Ngày 22/6, kết thúc phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung, kết quả là ông Chung được giảm 3 năm tù. Tòa phúc thẩm giảm từ 8 năm xuống 5 năm tù. Tại tòa án cấp cao tại Hà Nội, phía cầm cán cân công lý đã nói rằng: “đủ cơ sở chứng minh” ông Chung đã hậu thuẫn, bật đèn xanh cho Giang thực hiện các hành vi phạm tội. Ông Chung kháng cáo, liên tục kêu oan, nhưng cuối cùng cũng “thừa nhận sai phạm“. Đây là lời lý giải cho nguyên nhân giảm án, tuy nhiên những gì diễn ra bên trong nó không phải vậy mà là được mua bằng tiền mới có sự giảm án như vậy. Và cái giá để được giảm án là bao nhiêu?

Hình: Giá cho sự giảm án

Cũng trong ngày 22/6, báo chí cho biết, ông Nguyễn Đức Chung nộp đủ 25 tỉ là nói để khắc phục hậu quả nhưng thực chất đó là mua án. Người đứng đầu tòa án cấp cao là ông Nguyễn Hòa Bình, ông này đã từng ép oan Hồ Duy Hải phải chết vào năm 2019. Cộng với bản án trước đó trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến Công ty Nhật Cường, ông Chung phải chịu hình phạt chung là 10 năm tù.

25 tỷ cho 3 năm giảm án, vậy là ông Nguyễn Đức Chung đã mua cho ông mỗi năm giảm án là hơn 8 tỷ đồng. Một cái giá rất cao, tuy nhiên với ông Nguyễn Đức Chung thì con số hơn một triệu đô la ấy không phải là lớn. “Xẻ thịt” được những đồng chí lắm tiền thì cố gắng mà xẻ chứ xẻ dân nghèo với con số như vậy thì phải rất đông mà lại dính tai tiếng.

Cùng tội danh với ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang – giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic – được giảm từ 4 năm 6 tháng tù còn 3 năm tù. Nguyễn Trường Giang cũng đã nộp hết 7,1 tỉ đồng nghĩa là mua một năm giảm án hết 2 tỷ đồng.

Hình: Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm sau khi chi ra 25 tỷ

Ngoài ra, Võ Tiến Hùng – cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng được giảm từ 4 năm tù giảm còn 30 tháng tù. Võ Tiến Hùng đã nộp 4 tỉ đồng, tính ra ông này mua mỗi năm tù gảm án là hơn 2,5 tỷ đồng. Tất cả đều có cái giá của nó.

Ngành Công an và ngành tòa án ở Việt Nam thì không ai xa lạ gì. Mục đích của nó là để bảo vệ chế độ, những ai bất đồng với chế độ, công an sẵn sàng chụp mũ và bắt người, sau đó tòa án xử họ với những bản án bỏ túi. Những người này dù có chạy chọt bao nhiêu cũng không được giảm án, trừ khi gật đầu làm tay sai cho họ.

Ngoài chức năng bảo vệ chế độ ra thì họ không cần phải bảo vệ công lý. Ở Việt Nam án oan thì đầy ra đó mà có ai kêu oan được đâu? Và những bản án nhẹ không tương xứng với tội danh bị cáo thì cũng đầy ra đó. Bởi những bị cáo mà không phải là tù nhân chính trị thì đều có thể dùng tiền mua án. Mua từ viện kiểm sát đến công an và cả tòa án. Với con người như Tô Lâm và Trương Hòa Bình, thì 2 người này đã đưa trò làm tiền ngành công an và ngành tòa án lên một tầm cao mới. Tất cả những bản án có giảm án đều có cái giá của nó, cái giá đó tùy thuộc vào tội nặng hay nhẹ và tùy thuộc vào túi tiền của bị can hay bị cáo đó nữa.

Hình: Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phan Đình Trạc khởi động “cỗ máy thanh trừng” ở Sài Gòn? “Dính chưởng” hàng loạt. Ai?

>>> Bất lực trước bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi khai thông bế tắc bằng chiêu “cùn”?

>>> Cao tay! Ông Nguyễn Xuân Phúc xuất chiêu che đậy cho vợ?

Cót két, cửa nhà tù mở toang. Màu áo “Juventus” đã đặt sẵn cho Nguyễn Thành Phong?