Trump, Biden vào “phút chót” – người Việt sụp đổ

https://www.youtube.com/watch?v=MoBq5iT0VD8
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=MoBq5iT0VD8

Có thể nói chưa có một tổng thống nào gây ra hiện tượng cuồng tín đối với người Việt như tổng thống Donald Trump. Trước ki Donald Trump lên làm tổng thống, người Việt rất ngưỡng mộ Barack Obama, thế nhưng khi Trump làm tổng thống, người Việt trở cờ chê bai, thậm chí mạ lị vị tổng thống tiền nhiệm của Doanld Trump. Cũng cừ khi ông Trump xuất hiện, người Việt trở nên chia rẽ nhau vì một ông tổng thống nước khác. Trong khi đó, tại nước Mỹ người ta đang tìm cách ngăn cản ông Donald Trump tiếp tục làm tổng thống bằng cách bỏ phiếu cho Joe Biden thì tại Việt Nam lắm kẻ cầu chúa cho Donald Trump. Tại sao có hiện tượng quái đản như vậy?

Người Việt chưa bao giờ sống trong một xã hội dân chủ thực sự. Chính vì thế, trong họ luôn mang di sản của một xã hội độc tài mà họ không hề hay biết. Hiện tượng cuồng lãnh tụ đã tồn tại ở Việt Nam từ ¾ thế kỷ nay và cho dù những con người ấy có rời Việt Nam sang Mỹ định cư thì họ vẫn ó mà gột rửa bản chất như vậy. Cuồng đến nỗi, người ta ví von nếu ông Trump mà tranh cử ở Việt Nam thì 100% ông sẽ đạt tỷ lệ phiếu bầu. Thế nhưng dù được người Việt cuồng, nhưng ông Trump lại bị người Mỹ quay lưng và dồn phiếu cho đối thủ Joe Biden. Với 290 phiếu đại cử trị so với 214 là một khoảng cách rất lớn. Đây là cách chọn lựa rất rõ ràng của người Mỹ, họ đã “say No” với Trump. Nhiều người cho rằng, người ta dồn phiếu cho Joe Biden vì người ta muốn hạ bệ Donald Trump hơn là thích thú với những chính sách mà ông Biden đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử.

Năm 2016, Donald Trump là một ẩn số, nhưng đã qua 4 năm trên ghế tổng thống người ta đã ngao ngán Trump đến tận cổ. Một tổng thống làm cho người dân chia rẽ sâu sắc, một tổng thống làm cho đồng minh xa lánh. Trước đây 4 năm, người Mỹ đã chọn sai thì lần này họ đã có cơ hội sửa sai. Người Mỹ đã có 244 năm sống trong xã hội dân chủ và giờ họ đã thể hiện ý chí của mình bằng quyền lực lá phiếu để ngăn chặn một tống thống mà họ không hài lòng.

Ông Donald Trump bị Joe Biden đánh bại

Thực ra ông Trump chẳng ban phúc gì cho người Việt, ông Trump cũng chẳng ưu ái gì với Việt Nam cả nhưng người Việt vẫn cuồng ông này thì thật là khó hiểu. Điều duy nhất có thể giải thích được cho hiện tượng này, đó là sản phẩm của nền giáo dục nhồi sọ của cộng sản vẫn còn tồn tại trong họ mà họ không hề hay biết. Với kẻ cuồng Trump đã thế, thì kẻ cuồng chống Trump cũng vậy, họ hầu như không dùng lý trí, không biết tôn trọng người khác và sẵn sàng tấn công cá nhân, bôi nhọ nhau, mạ lị nhau cũng chỉ vì người khác không cuồng như mình.

Người Việt vẫn không có tinh thần dân chủ.

Hôm ngày 7-11 khi mà số phiếu đại cử tri của Joe Biden chưa đạt 270 thì người dân Mỹ đã dán mừng rỡ dán dày đặc những khẩu hiệu “Ông Trump thua” lên trên hàng rào an ninh nhà trắng. Đây được xem như là cử chỉ ăn mừng của người Mỹ trước những kết quả phiếu bầu bất lợi cho ông Donald Trump. Trong khi đó, không hiểu sao những người Việt cuồng Trump lại không chấp nhận sự thất bại này mà trên mạng xã hội họ vẫn hoang tưởng rằng, Donald Trump sẽ lật được thế cờ.

Ngay cả người thân của ông Donald Trump cũng muốn ông bị thất cử thì đủ biết, Donald Trump làm mất lòng dân Mỹ đến mức nào? Mary Trump, cháu gái đương kim Tổng thống Mỹ, thể hiện sự vui mừng và cảm ơn những người đã không bầu cho chú mình tái đắc cử.

Hôm 7/11 đăng lên Twitter, cô Mary Trump post bức ảnh cô đội chiếc mũ có dòng chữ Biden – Harris và nâng ly rượu trên tay kèm theo dòng trạng thái “Gửi nước Mỹ, cảm ơn các bạn“. Sau đó, Mary tiếp tục tweet “Ngủ ngon nhé mọi người. Cuối cùng chúng ta đã làm được. Rất khâm phục“.

Những dòng tweet đầy vui mừng này được Mary đăng lên sau khi truyền thông Mỹ xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, đánh bại Donald Trump để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Chiến thắng của Biden biến Trump thành một trong số ít “tổng thống một nhiệm kỳ” của Mỹ.

Cũng may chỉ có người Việt cuồng Trump chứ người Mỹ mà cũng cuồng như người Việt thì việc ông Donald Trump thất cử rất dễ sinh ra cảnh bạo lực. Việc thích hay không thích một biểu tượng chính trị trên thế giới đó là chuyện bình thường, nhưng cho dù thích Trump thì cũng nên tôn trọng người không thích Trump chứ không nên cuồng đến mức bất chấp phép lịch sự tối thiểu mà công kích nhau. Nói cho cùng cuồng Trump một cách cực đoan thì chẳng khác nào dư luận viên cuồng Hồ Chí Minh một cách cực đoan. Ai chỉ trích thần tượng đều bị những người này xem là kẻ thù. Việt Nam với những con người như thế làm sao có được dân chủ? Vậy nên phong trào dân chủ cho Việt Nam mới vô vọng như vậy. Đó là một thực tế đáng buồn. Rất nhiều người Việt ngưỡng mộ nền dân chủ Mỹ, nhưng họ ngưỡng với tấm lòng sùng bái lãnh tụ theo khuôn mẫu mà cộng sản đã đúc sẵn thì đó quả là bi kịch cho đất nước Việt Nam.

Người Việt vẫn hoang tưởng cho dù Donald Trump đã thất bại hoàn toàn.

Trên mạng xã hội giới cuồng Trump vẫn hoang tưởng tin rằng, Donald Trump sẽ chiến thắng sau khi kiện cáo. Họ không chịu dùng tư duy độc lập để tìm hiểu xem, những chiến thắng cỉa Joe Biden là chính đáng đến mức nào. Họ chỉ biết tin vào lời của tổng thống Donald Trump nói ra mà thôi. Tại một cuộc họp báo tại nhà Trắng, Donald Trump đổ lỗi rằng, Joe Biden đã gian lận bầu cử và đảng dân chủ đã đánh mất chiến thắng của ông. Donald Trump vẫn là con người cay cú và không chấp nhận thất bại, dù rằng thất bại đó đã quá rõ ràng. Việc Donald Trump đâm đơn kiện lên tối cao Pháp Viện thì đó là quyền của ông, còn ra phán quyết chiến thắng của Joe Biden có hợp lệ hay không thì đó là quyền của tòa án.

Cũng tương tự như cộng sản luôn cho ông Hồ Chí Minh “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” thì những người Việt cuồng Trump vẫn tìm mọi lí do để cho rằng Donald Trump vẫn còn cửa tiếp tục làm tổng thống Hoa Kỳ. Thái độ không chấp nhận thực tế đã làm nên những con người cuồng Trump thì nay cũng chính thái độ đó đã làm cho người Việt trở thành những con người hoang tưởng.

Hinh 04: Một status của người Việt, họ vẫn viện lý do này hay lý do khác cốt để hy vọng Trump thắng

Bầu cử tổng thống Mỹ là một cơ chế rất minh bạch, có giám sát 2 bên gồm phía dân chủ và phía cộng hòa. Không dễ gì xảy ra gian lận phiếu. Và thực tế trong lịch sử nước Mỹ, có sai sót trong công tác kiểm phiếu chứ chưa hề có gian lận. Gian lận sao được khi mà có giám sát của 2 đảng và giám sát của báo chí tự do? Để hạn chế sai sót thì luật pháp các bang ở Mỹ cho phép đếm lại phiếu nếu chiến thắng của một đối thủ là rất sít sao chỉ vài trăm phiếu. Năm 2000, cuộc tranh chấp phiếu bầu giữa Al Gore và George W. Bush chính là hiện tượng nhầm lẫn. Khi đó Bush chỉ hơn Al Gore khoảng 200 phiếu trong 6 triệu phiếu của bang này. Và kết quả kiểm lại quả có sai sót thật, nhưng lần kiểm phiếu lại Bush là nới rộng khoảng cách so với Al Gore lên đến 300 phiếu. Ấy vậy mà nhiều người đem trường hợp của Al Gore và George W. Bush năm 2000 ra so sánh thì quả là khập khiễng.

Người Việt them thuồng dân chủ mỹ, nhưng họ không có tinh thần dân chủ.

Trên trang facebook cá nhân, bác sỹ Võ Xuân Sơn đã viết một bài như sau: “MỘT DÂN TỘC ĐÓI KHÁT

Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng, xuýt xoa chưa?

Đã mấy chục năm nay, tôi không gặp lại cảnh ấy. Hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quang với thế giới quanh mình. Dân Việt nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn đến mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lũ cô lập, cũng đã được những cô Tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến tận nơi.

Thế nhưng ngày hôm nay, 4/11/2020, giờ Việt nam, thì tôi lại thấy cảnh đó, suốt cả ngày. Tôi nhận thấy, không phải chỉ một đám người, mà là gần như cả một dân tộc, đang đói khát, và đang hau háu, đang lom lom dòm người ta no nê, phủ phê. Tôi nhìn thấy dân Việt nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ. Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu cảm chính là thứ mà dân tộc này đang đói khát. Và dân Mỹ đang no nê.

Sự thèm khát được quyền tự mình chọn lựa người lãnh đạo đất nước của mình, sự khát khao được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước mình, sự đói khát hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với Tàu cộng, đã khiến hàng chục triệu dân Việt nam trở thành những kẻ hau háu, lom lom dòm vào miệng người ta, khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do, dân chủ của họ. Thương thay cho một dân tộc đang đói khát.”

Hinh 05: Bài viết của bác sỹ Võ Xuân Sơn

Vâng! Hiện tượng người Việt háo hức xem bầu cử Mỹ là có thật, bất kỳ ai sống ở Việt Nam cũng đều nhận ra vấn đề đó. Điều đó cho thấy dân tộc này đang thèm thuồng dân chủ, có thể nói là thèm thuồng rất mãnh liệt. Thế nhưng liệu rằng, người Việt có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dân chủ để nền dân chủ có đất tốt để nảy mầm hay không lại là chuyện khác. Muốn có dân chủ cho Việt Nam thì con người Việt Nam phải biết tôn trọng ý kiến trái chiều chứ không thể quy chụp, áp đặt ý kiến chủ quan mình lên kẻ khác. Nếu người Việt yêu Trump mà vẫn dung nạp ý kiến những người chỉ trích Trump đó là một điều tốt. Thế nhưng đáng buồn là hiện nay, người Việt chia rẽ sâu sắc chỉ vì ông Donald Trump thì đủ thấy người Việt chúng ta không có tinh thần học hỏi mà thay vào đó chỉ là lòng thù hận rất giống những gì mà cộng sản đã nhồi vào. Họ sẵn sàng chửi bới, thách thức, mại lị nhau chỉ vì không cuồng Trump như tao hay không chống Trump như tao.

Nước Mỹ đã hơn 2 thế kỷ có dân chủ nhưng Việt Nam thì laị chưa có một ngày nào sống trong môi trường dân chủ. Tinh thần dân chủ của người dân chính là nền tảng để dân chủ phát triển, đó là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng nhìn vào lòng dân của người Việt phân hóa sâu sắc chỉ vì ông Trump thì rõ ràng là người Việt chưa chuẩn bị để có dân chủ. Dân chủ cho Việt Nam, vẫn là ao ước xa vời.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thua “truyền thông lề dân” – Thứ trưởng Việt Nam lên án mạng xã hội

>>> Người Việt chia rẽ vì bầu cử Mỹ

>>> Bộ trưởng NN&PTNT đổ lỗi cho Mỹ gây lũ lụt ở Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=DzdI9sYqq44
Biden: Ác mộng mới của Bắc Kinh?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


 

Kasse animation 7.8.2023