Người Việt chia rẽ vì bầu cử Mỹ

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=newHboZau9k

Chưa bao giờ người Việt chia rẽ bởi một tổng thống Mỹ như hiện nay. Thái độ ủng hộ hay chống lại vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đang là chủ đề tranh cãi giữa người Việt với nhau ở mức độ không kém gì những tranh cãi xoay quanh người Quốc Gia và Cộng Sản từ 1975 tới nay.

Hôm 4 Tháng Mười Một, sự chú ý của cộng đồng mạng ở Việt Nam đổ dồn vào kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ.

Đáng lưu ý, trong lúc kết quả chính thức chưa được công bố, nhiều Facebooker do hâm mộ Trump đã vội vã loan tin cuộc bầu cử đã ngã ngũ với kết quả tổng thống Mỹ tái đắc cử và “chia buồn” với ông Biden.

Ngay cả một số Facebooker thuộc giới trí thức, nhà báo, nhà hoạt động… cũng bày tỏ rằng họ đã sẵn sàng mở cuộc nhậu “ăn mừng” chiến thắng của Tổng Thống Trump theo lời ông đơn phương tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc, trong lúc việc kiểm phiếu một số tiểu bang quan trọng vẫn đang diễn ra.

Sự chia rẽ lên đến đỉnh điểm khi những người Việt hâm mộ Trump còn công kích Giáo Sư Jonathan London, một công dân Mỹ hiện sống ở Hòa Lan và biết nói tiếng Việt, vì ông này thẳng thắn bình phẩm những người Mỹ gốc Việt đã bỏ phiếu cho Trump là “ngu xuẩn.”

Ông London viết trên trang cá nhân: “Tôi thừa nhận rằng đó không phải là một đánh giá mang tính xây dựng, có người đánh giá là mất dạy và cũng có thể đúng. Vì tất nhiên mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của họ… nếu không mới là trái ngược với những giá trị dân chủ…”

Tôi không thể hiểu tại sao bất cứ ai nói rằng họ vì một Việt Nam dân chủ và đa nguyên hơn và những người mà cho rằng nhân quyền là quan trọng lại sẵn sàng ủng hộ một người mà rõ ràng đã không ngừng chống lại chính những giá trị này. Dù sao, đối với những ai thấy bị xúc phạm, vui lòng hiểu rằng tôi đã không nên mạnh quá khi phê bình lựa chọn chính đáng của người khác.”

Và vui lòng hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì chống sự phân biệt chủng tộc trong mọi hình thức và chống lại ai đó không ủng hộ nhân quyền hoặc dân chủ. Chủ nghĩa phát xít là một tư tưởng chết người mà chúng ta không thể coi thường, và thêm không ít người nên dân chủ vốn đã yếu rồi của Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm cực cao,” vị giáo sư giải thích thêm.

Ảnh: Cuối ngày 4-11 giờ Việt nam, tìm kiếm trên Google cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước với 238 phiếu trong khi tổng thống Trump có 213 phiếu. Chưa có công bố chính thức ai thắng cử và gần như chắc chắn sẽ có sự tranh chấp qua Tối cao Pháp viện dù kết quả là bất cứ bên nào thắng

Luật Sư Trần Duy Cảnh, công ty Westlife Immigration ở Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “Mình khá bàng quan về cuộc bầu cử này, và mỉm cười khi bạn bè chửi lẫn giận nhau như chó với mèo vì hai ông già gân.

Bởi mình nghĩ, chả liên quan đến mình và mình không làm gì để thay đổi được. Mình chỉ là công dân quèn ở một nước Việt Nam xa xôi, ốm yếu. Thế nhưng, giờ xem kết quả thấy thót tim phết. Mình muốn Biden thắng không phải ổng tốt hơn Trump mà mình nghĩ ông này sẽ làm cho xã hội Mỹ bình yên hơn, bạn bè bớt cãi nhau hơn… Ví dụ thế. Nhiều lý do nữa.”

Ông Cảnh cũng nửa đùa nửa thật mỉa mai rằng mô hình bầu cử của Việt Nam “hay hơn, ưu việt hơn, không ai đau khổ hay giận dữ cả.”

Trước đó, hôm 3-11, nhà báo Bạch Hoàn đăng lên Facebook rằng mình bị phe chống Trump công kích một cách vô cớ, cô kể:

Bỗng dưng sáng nay tôi bị người chống Trump chụp mũ là muốn Trump làm tổng thống mãi mãi. Khi tôi chất vấn bằng chứng thì họ đòi hỏi tôi phải trả lời là tôi ủng hộ Trump hay không? WTF!

Về nguyên tắc, khi anh cáo buộc ai điều gì đó, anh phải đưa ra bằng chứng cho điều mình cáo buộc.

Và đương nhiên, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh là tôi ủng hộ Trump hay chống Trump.

Việc anh không chứng minh mà còn hỏi ngược lại tôi chứng tỏ anh chỉ là loại lộng ngôn ngạo mạn, nhận thức của anh còn xa lắm mới tới được văn minh.

Tôi là người Việt Nam. Tôi quan tâm những thứ gắn với đất nước tôi, đến đời sống xã hội quanh tôi. Tôi quan tâm đến vận mệnh Việt Nam và tôi thấy mình cần bày tỏ về các vấn đề Việt Nam.

Ảnh: Facebook của Giáo sư Jonathan London đưa ra lời giải thích vì đã chê những người gốc Việt bỏ phiếu cho Trump là ngu xuẩn, sau đó ông đã nhận nhiều gạch đá, công kích từ người Việt cả trong và ngoài nước

Tại sao tôi phải ủng hộ hay không ủng hộ một ứng viên Tổng thống quốc gia khác? Sao dám vặn vẹo tôi ủng hộ hay chống? Sao dám xâm phạm thô bạo vào quyền tự do của tôi?

Nói lại một lần nữa, tôi không thờ phượng bất cứ cá nhân nào, mà chỉ theo đuổi các giá trị. Đảm bảo các giá trị nền tảng, giá trị phổ quát có thể góp phần tạo ra nhà lãnh đạo vĩ đại. Nhưng nhà lãnh đạo, dù là bất cứ ai cũng không bao giờ được phép đứng trên các giá trị.

Yêu quý hay ghét bỏ ai đều là cảm xúc cá nhân. Với tôi, chính trị không có chỗ cho cảm xúc. Tôi nói gì cần nói, bày tỏ gì cần bày tỏ. Trump hay Biden chỉ có nhiệm kỳ. Nhưng người Việt Nam chúng tôi cần đoàn kết vì một tương lai cho đất nước Việt Nam.

Vì chống một nhà lãnh đạo, vì ghét một vị tổng thống mà đòi hỏi người khác phải mặc đồng phục tư duy, tự cho mình cái quyền lộng ngôn vô lối, chụp mũ cả những người không bày tỏ quan điểm, đó đích xác là những người chưa trưởng thành về nhận thức chính trị.” Nhà báo Bạch Hoàn nêu quan điểm.

Luật sư Lê Công Định thì ngược lại, ông cho rằng đã bị phe cuồng Trump tấn công nhầm, mặc dù ông đã khẳng định là mình về phe ủng hộ Trump. Trước đó ông đã đưa ra một câu có tính chơi chữ nhại lại câu khẩu hiệu của Trump, và chính câu nhại này mà ông đã bị công kích nặng lời. Ông giải thích rằng:

Nhiều người chống Trump cực đoan, nhất là người Mỹ, vẫn cho rằng Tổng thống Trump đã “fuck” nước Mỹ trong 4 năm qua. “Fuck” như thế nào thì mời quý vị lên truyền thông cánh tả đọc, và đừng hiểu từ đó theo một nghĩa dung tục duy nhất.

Do đó, để chọc những người cực đoan ấy, tôi đã viết một câu tiên đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào sáng nay, khi kết quả còn chưa rõ ràng: Make America fucked again!

Dùng câu slogan tranh cử trước đây của Tổng thống Trump, rồi dùng lại chữ “fuck” theo cách những người chống Trump cực đoan đã dùng chửi ông, để chơi chữ và muốn nói rằng ông Trump sẽ lại “fuck” nước Mỹ thêm 4 năm nữa.

Ảnh: trên Facebook cá nhân, nhà báo Bạch Hoàn nói mình bị tấn công vô cớ từ những người chống Trump

Điều đó hiển nhiên cho thấy tôi đã ủng hộ ai giữa ông Trump và ông Biden trong trận đấu này.

Ấy vậy mà, nhiều người Việt ủng hộ Trump thay vì hiểu theo hướng như thế, lại quay sang chửi rủa tôi. Họ quá thông minh, thông minh một cách đáng ngạc nhiên!

Thậm chí bọn cuồng Trump còn cho rằng tôi “đổi gió” khi sau đó đăng bức hình mang hàng chữ ủng hộ Trump … vì tôi đón gió Trump sẽ thắng. Đọc nhanh, hiểu chậm nhưng chửi nhanh là thế!

Tuy nhiên, đùa một câu mà phải giải thích cả mười câu, thiệt là mệt, đúng là tổ trác! Ha ha” Luật sư Lê Công Định nêu quan điểm.

Nhà văn Nguyễn Viện đưa ra nhận định có vẻ trung tính hơn, nhưng vẫn nghiêng về phe ủng hộ Trump:

Dù ai làm tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới, thì cuộc bầu cử này cũng cho thấy số người yêu và ghét Trump khá cân bằng, cho dù truyền thông trong 4 năm qua không ngừng mô tả Trump như một kẻ xấu xa thậm tệ.

Có lẽ chưa có một nhân vật chính trị đương đại nào lại tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều đến thế. Và cũng chưa có một nhân vật nào lại có thể tạo ra nhiều bi kịch giữa tình bạn, tình gia đình đến thế.

Với tôi, có Trump thế giới thật đỡ buồn.” nhà văn Nguyễn Viện nêu ý kiến.

Tuần trước tôi bị một người anh thân tình sống cùng thành phố nói lời chia tay và xóa bạn với tôi trên Facebook. Lý do, anh đã nhiều lần nhắc, “Thôi, em đừng viết gì về ông Tổng thống của anh nữa”, tôi vẫn không làm theo.” ông Võ Ngọc Ánh từ thành phố Tacoma, bang Washington, Hoa Kỳ kể.

Đây không phải lần đầu tôi bị người khác ngưng nói chuyện, hủy kết bạn sau khi tôi viết về Donald Trump, dù trước đó chúng tôi khá thân nhau ngoài đời, hợp nhau về nhiều chủ đề từ chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội, đến niềm tin.

Trên mạng xã hội Facebook tôi có bạn ở khắp vùng miền, quốc gia, khác tôn giáo, không cùng cách thức đấu tranh, chẳng chung sở thích… trước đây vẫn trao đổi với nhau về nhiều vấn đề để học hỏi lẫn nhau. Nhưng khi biết tôi suy nghĩ về Trump khác họ, đã có không ít người ngừng tương tác, hủy bạn.” ông Võ Ngọc Ánh nói thêm.

Luật sư Lê Công Định phải bộc lộ cụ thể là mình ủng hộ Trump để tránh việc bị phe cuồng Trump công kích

Trump hay Biden – ‘Vết thương chiến tranh’ của cộng đồng Việt tái phát trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Kẻ phản bội” hay “bọn Cộng sản” là những phản ứng của người gốc Việt ở Mỹ trước những thông tin về nhóm Người Mỹ gốc Việt Ủng hộ Biden được lan truyền trên mạng vào tháng trước.

Nhiều người Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử cho rằng ông Joe Biden, ứng cử viên tranh cử tổng thống đại diện Đảng Dân chủ, “tôn thờ” Trung Quốc và phản đối việc tiếp nhận người tị nạn tới Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, trong số nhiều lý do khác.

Càng gần đến ngày bầu cử, cảm xúc của họ càng tăng cao và khả năng cư xử văn minh với nhau, lắng nghe nhau không còn nữa”, My-Linh Thai, dân biểu tiểu bang Washington đại diện đảng Dân chủ nói với VOA khi nhận định về sự xung khắc trong cộng đồng người Việt trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Dân biểu gốc Việt, từng là một di dân tị nạn Chiến tranh Việt Nam khi tới Mỹ lúc 15 tuổi, cho rằng sự chia rẽ trong cộng đồng gốc Việt “lớn hơn nhiều lần” trong cuộc đua của hai ứng viên Trump-Biden so với những cuộc bầu cử trước đây.

Dân biểu My-Linh, người tị nạn Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện tiểu bang Washington, đưa ra ví dụ về sự xung đột tăng cao không chỉ qua những cuộc đấu khẩu mà còn chuyển thành những cuộc ẩu đả khi một người gốc Việt ủng hộ cựu phó Tổng thống Biden bị “tấn công về thể chất gây thương tích” bởi những người gốc Việt khác trong một cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Trump tại Bellevue, thành phố của tiểu bang Washington nơi bà đại diện.

Đó là những ‘trận chiến’ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trước thềm cuộc bầu cử tháng 11.

Ảnh: người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon ủng hộ Trump

Sự chia rẽ này gợi lên những vết thương lòng từ cuộc Chiến tranh Việt Nam, khi quân Bắc Việt của Đảng Cộng sản tràn xuống “giải phóng” miền Nam khiến hàng triệu người Việt phải bỏ ra đi. Đối với một số người, nó gợi nhớ đến những cuộc vượt biển đầy gian khổ để rời khỏi Việt Nam khi đất nước hoàn toàn thuộc chế độ Cộng sản.

Cuộc bầu cử này có vẻ như đã trở thành một sự tái diễn của cuộc chiến tranh”, Jeffery Vu, giám đốc khu vực Tây Bắc của nhóm Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden nói với The Seattle Times.

Vết thương lòng

Nhiều người tị nạn Việt tin rằng Đảng Cộng hoà có chủ trương chống Cộng sản và họ cũng cảm thấy được Đảng Cộng hoà chào đón nhiều hơn khi tới Mỹ.

Một trong những đăng tải trên Facebook trong nhóm Người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng với việc ông Trump tái đắc cử, “từ đây chế độ cộng sản rừng rú, man rợ sẽ bị xoá sổ trên toàn thế giới”.

Trong các phát biểu cũng như những quảng cáo trên truyền hình hay trên đường phố của chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đưa ra quan điểm rõ ràng về việc loại bỏ chủ nghĩa xã hội ra khỏi nước Mỹ, một quan điểm mà nhiều người tị nạn Việt ủng hộ vì họ cho rằng nó gắn với chủ nghĩa cộng sản mà họ đã rời bỏ để tìm đến tự do và dân chủ sau Chiến tranh Việt Nam. Đó cũng là một lý do vì sao nhiều người gốc Việt, đặc biệt thuộc thế hệ người tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh, ủng hộ ông Trump.

Một cuộc thăm dò của AAPI đưa ra hồi tháng 9 cho thấy người Mỹ gốc Việt là nhóm duy nhất trong cộng đồng gốc châu Á ở Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump nhiều hơn so với cựu Tổng thống Biden – 48% cho ứng viên đảng Cộng hoà và 36% cho ứng viên đảng Dân chủ.

Ca sỹ Như Loan là một trong hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm cho kỳ bầu cử tổng thống lần này. Cô cho biết rằng cô đã bỏ phiếu vì sự công bằng, nhân đạo, cho phụ nữ quyền được lựa chọn, và cho hy vọng. “Tôi bỏ phiếu cho những điều mà tôi tin tưởng”, cô viết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân. “Tôi hy vọng rằng thậm chí nếu bạn không cùng quan điểm với tôi thì vẫn tôn trọng nó. Tôi cũng sẽ làm như vậy với bạn. Dù quan điểm của bạn là gì, hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe”.

Nếu ai cũng đưa ra ý kiến của mình trong cách tôn trọng người khác thì sự chia rẽ sẽ không bị lớn quá”, bà Tina nói. “Bởi cuối cùng thì các mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè vẫn quan trọng hơn mối quan hệ với những người chính trị gia mà họ không biết mình là ai.”Còn dân biểu My-Linh thì “hy vọng rằng sau cuộc bầu cử này, khi những cảm xúc không còn dâng cao thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể ngồi lại với nhau và có những cuộc hội thoại sâu sắc và đầy tình yêu thương.”

Hải Yến – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Háo hức bầu cử Mỹ – Tệ hại Đảng Ba Đình

>>> Tổng thống Mỹ đã làm “Ý Đảng gần lại lòng dân VN”?

>>> Quan đảng ăn cây – Lũ quét „lộ hàng“

Cơ chế đa phương bị xói mòn – Di sản nhiệm kỳ Donald Trump

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023