Trung Quốc biến ‘tấm chân tình’ của người Ý thành cuộc chiến trên mạng vì đường lưỡi bò

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3hYEqDygY

Aurora Cantone, nữ họa sĩ được Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý cảm ơn trong bài đăng có bản đồ ‘đường lưỡi bò’ phi pháp, đã bị tổn thương nặng nề và chính thức lên tiếng vạch trần sự thật.

Cụ thể, ngày 16/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook và Twitter một bài viết với nội dung về tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Ý kèm theo bức hình minh họa trong đó có bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò phi pháp.

Cụ thể trên Facebook, tài khoản chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý (có dấu tick xanh – khẳng định Facebook chính chủ và hợp pháp) đăng thông điệp được viết bằng tiếng Ý và có nội dung sau : “Các bạn có thể đã quên, nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp các bạn. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ tuyệt vời Aurora Cantone và Quân Chính Bình. Cố lên Italy“.
Bên dưới là hình ảnh 2 bức vẽ. Một bức có bản đồ Ý và hai nhân y tế mặc trang phục hình quốc kỳ của Ý và Trung Quốc cùng nhau nâng đỡ bản đồ. Bức còn lại có bản đồ Trung Quốc và hai nhân viên y tế mặc trang phục hình quốc kỳ 2 nước cũng cùng nhau nâng bản đồ.
Hình ảnh trên gợi nhắc đến việc người Ý đã giúp đỡ nhân dân Trung Quốc tại trận động đất ở Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008, và giờ khi Ý đang chứng kiến dịch bệnh viêm phiểm Vũ Hán lan rộng trên toàn quốc thì là lúc Trung Quốc hỗ trợ Ý đối phó dịch bệnh để đáp trả ân tình.
Bài đăng tương tự cũng xuất hiện trên tài khoản Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý.

(Ảnh : Tài khoản có dấu tick xanh của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng tải hai bức vẽ lên Twitter, trong đó bức bên trái là tranh của họa sĩ Trung Quốc vẽ “đường lưỡi bò” xuyên tạc Biển Đông. Bức bên phải được cho là tranh của một người Ý tên Aurora Cantone.)

Trung Quốc đã lợi dụng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán để tuyên truyền chủ quyền phi pháp tại Biển Đông.

Các bức vẽ truyền tải thông điệp tương thân tương ái, tinh thần hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa 2 quốc gia trong những tình huống khó khăn.
Lẽ ra thông điệp này sẽ là một điều tốt đẹp nếu bức vẽ bản đồ Trung Quốc không có thêm “đường lưỡi bò” phi pháp với màu vàng nổi bật.
Đường lưỡi bò này đã bị Tòa trọng tài, được thành lập theo phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), bác bỏ trong phán quyết hồi năm 2016.

Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách tuyên truyền “đường lưỡi bò” phi pháp trong các ấn phẩm văn hóa như tranh vẽ, phim ảnh hay trong các ấn phẩm giáo dục như sách giáo khoa, bản đồ…
Gần đây, Trung Quốc đã tuyên truyền bất hợp pháp chúng trong phim hoạt hình “Everest – Người tuyết bé nhỏ” (Abominable).

Cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện âm mưu tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Sự kiện nhanh chóng tạo thành làn sóng chỉ trích, phản đối trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng Việt Nam bức xúc mạnh mẽ trước bức vẽ có “đường lưỡi bò” phi pháp. Bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý nhận nhiều bình luận phản đối tuyên truyền thông tin sai lệch đồng thời người Việt Nam qua đó đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Hàng nghìn người đã để lại bình luận bằng cả tiếng Việt, Trung và Anh yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy đính chính thông tin. Họ chỉ trích việc Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán để tuyên truyền bản đồ phi pháp.
Một số người nổi tiếng như Châu Khải Phong, Nathan Lee, Vũ Mạnh Cường để lại bình luận khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và kêu gọi Fanpage gỡ hình vẽ sớm. Một số người khác cắt bỏ “đường lưỡi bò” trên bức vẽ, gửi lại cho Fanpage.
Trước phản ứng dữ dội từ người dùng Internet Việt Nam, chiều 17/3, tài khoản Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy đã đóng. Tuy nhiên trên Twitter, tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy vẫn giữ nguyên nội dung với bức tranh có bản đồ “đường lưỡi bò”. Người dùng mạng Việt Nam tiếp tục vào bình luận và yêu cầu đính chính thông tin. Từ khoá “China stops lying” (Trung Quốc hãy ngừng dối trá) thậm chí lên top 3 phổ biến với hơn 2.000 lượt tweet.

Tuy nhiên, do bị hiểu lầm là tác giả của bức tranh có hình lưỡi bò mà nữ họa sĩ người Ý Aurora Cantone, người được cảm ơn trong bài đăng của Đại sứ quan Trung Quốc tại Ý đã bị vạ lây và tổn thương tinh thần nghiêm trọng trước những chỉ trích của cộng đồng mạng Việt Nam. Cô đã phải lên tiếng vạch trần sự thật.

Ảnh : Aurora đã đính chính sự việc trên trang cá nhân của mình

Nữ họa sĩ người Ý Aurora Cantone lên tiếng trên mạng xã hội Instagram khẳng định bức vẽ bản đồ có “đường lưỡi bò” phi pháp gây xôn xao mới đây không phải do cô thực hiện.
Trong dòng chia sẻ dài, Aurora Cantone viết: “Tôi là Aurora, có lẽ trong những ngày qua các bạn nghe nhiều về tôi. Tôi là người đã tạo ra bức vẽ đại diện bản đồ của nước Ý. Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi, tất cả các bác sĩ. Tôi muốn cảm ơn tất cả tình yêu, sự tôn trọng đối với đất nước của các bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc với bức vẽ. Tuy nhiên, tôi đã nhận rất nhiều tin nhắn chỉ trích, xúc phạm liên quan đến phiên bản bức vẽ có hình bản đồ của Trung Quốc.
Làm ơn hãy dừng lại, bức vẽ đó được thực hiện bởi một họa sĩ Trung Quốc mà tôi chẳng biết anh ta là ai. Anh ta đã lấy bức ảnh của tôi và chỉnh sửa lại thành ảnh đại diện cho Trung Quốc trong khi tôi chẳng hề hay biết gì. Tôi không hề làm việc này dựa theo yêu cầu. Điều duy nhất tôi thực hiện là vẽ hình ảnh đại diện cho hai bác sĩ đến từ Trung Quốc và Ý, nâng đỡ bản đồ Ý. Các bạn có thể thấy rõ, tôi đã để lại chữ ký của mình trong bức ảnh bản đồ Ý, bức còn lại thì không…
Tôi quá mệt khi đọc những lời lăng mạ vì thế xin hãy để sự thật phơi bày. Bức vẽ đó không phải của tôi và người họa sĩ kia phải nói rõ việc đó. Tôi không biết địa lý đất nước của các bạn, không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao vùng đất trên bức vẽ đó được thể hiện bằng những đường đứt nét. Tôi chỉ muốn cám ơn các nhân viên y tế, người Ý và người Trung Quốc, những người trong thời kỳ này đang giúp đỡ đất nước tôi
“.

Nữ họa sĩ người Ý cũng kêu gọi động thái lên tiếng từ phía họa sĩ người Trung Quốc để sự thật được sáng tỏ.

Cô cũng thẳng thắn chỉ trích nghệ sĩ Trung Quốc, người cố tình thực hiện bức vẽ sai lệch: “Nghệ sĩ vẽ tranh phiên bản Trung Quốc nên lên tiếng khẳng định rằng hình minh họa đó không phải của tôi, anh ta đang khiến tôi trông như một con quái vật, trong khi tôi thậm chí không biết tại sao mảnh đất đó phải bị loại trừ, tôi không có ý định gây hấn…”.
Không chỉ đăng đàn phản pháo Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý trên Instagram, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ công khai bài viết với nội dung tương tự trên Facebook cá nhân.
Sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số ý kiến bày tỏ bất ngờ trước sự việc.
Sự sảo trái của nhà cầm quyền Trung Quốc đã được phơi bày trước cộng đồng mạng quốc tế. Bức tranh nguyên gốc mà nữ họa sỹ người Ý đã vẽ với mục đích bày tỏ lòng thành trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Trung Quốc đối với phía Ý trong việc chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Đây cũng là món quà mà nữ họa sỹ Aurora Cantone dành tặng đội ngũ y tế cũng như những cá nhân đóng góp cho xã hội trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Bức vẽ nguyên gốc là hình hai nhân viên y tế Ý – Trung cùng nâng bản đồ nước Ý có chữ ký của nữ họa sỹ. Bắc Kinh đã dựa trên ý tưởng này để thay bản đồ nước Ý bằng bản đồ Trung Cộng có đường lưỡi bò.

Qua sự việc trên, cộng đồng mạng Việt Nam cần rút ra bài học cho mình để vừa thể hiện được sự văn minh trên mạng vừa góp phần bảo vệ được chủ quyền biển đảo trước sự bất minh của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc.

Đây cũng là món quà mà nữ họa sỹ Aurora Cantone dành tặng đội ngũ y tế cũng như những cá nhân đóng góp cho xã hội trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Bức vẽ nguyên gốc là hình hai nhân viên y tế Ý – Trung cùng nâng bản đồ nước Ý có chữ ký của nữ họa sỹ. Bắc Kinh đã dựa trên ý tưởng này để thay bản đồ nước Ý bằng bản đồ Trung Cộng có đường lưỡi bò.

Chia sẻ với truyền thông quốc tế, nữ họa sĩ người Ý kể lại : “Tôi nhận được những tin nhắn tấn công vào sáng 17/3. Tôi thức dậy và Facebook tôi ngập tràn những tin nhắn tuyên truyền mang tính chất chính trị của người Việt Nam. Một số mang lời lẽ rất xúc phạm, sỉ nhục và phỉ báng. Một số người bảo tôi đừng bao giờ vẽ nữa. Điều đó thực sự khiến tôi tổn thương vô cùng vì không hiểu sao người Việt Nam lại giận dữ với tôi đến vậy”.
Cô cho biết : “Trong ba ngày liền, tôi không thể ngủ được và đầu đau dữ dội. Tôi rơi vào hoảng loạn. Tôi rất đau buồn khi mọi người chỉ nhìn vào bức vẽ khác, vốn không phải là bức vẽ chính xác. Tôi không biết là may mắn hay bất hạnh, vì tôi là người rất nhạy cảm. Từ ngữ luôn có trọng lượng đối với tôi, ngay cả khi tôi không biết đến họ”.
Cũng có thể qua sự việc này, một số người trong cộng đồng mạng Việt Nam cần tỉnh táo, tìm hiểu kĩ thông tin, hành xử văn minh trên mạng để tránh lặp lại trường hợp đáng buồn vừa qua.
Tấm chân tình của một nghệ sĩ Ý dành tặng cho đội ngũ bác sĩ Trung Quốc đến hỗ trợ đất nước Nam Âu trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày một phức tạp đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc chà đạp một cách không thương tiếc chỉ để phục vụ cho mục đích tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp trong âm mưu bá quyền biển Đông. Ước mơ chính đáng của một người nghệ sĩ trẻ chân chính như Aurora là ‘lấp đầy cuộc sống của mình và mọi người bằng màu sắc, nhờ vào những bức vẽ của cô’ đã bị ‘chính trị hóa’ bởi mưu đồ đen tối của Bắc Kinh.

Thu Thủy từ TpHCM – Thoibao.de (tổng hợp)