Làn sóng Dư Luận Viên áp đảo cả Chính phủ: Vì sao Tô Lâm vẫn ngồi yên?

Hàng loạt động thái lên tiếng đe dọa và tấn công từ các nhóm dư luận viên “bảo thủ” trên không gian mạng Việt Nam diễn ra dồn dập trong những ngày gần đây, đang phơi bày một thực tế đáng quan ngại về áp lực trên mặt trận chính trị – tư tưởng ngày càng gia tăng. 

Sự việc bắt đầu, khi Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sử dụng cụm từ “khai phóng” vào ngày 3/7/2026 để thúc đẩy tinh thần tự chủ trong công ta giáo dục đại học và nâng cao chất lượng nhân lực. 

Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới chuyên gia giáo dục bởi hướng tới tư duy độc lập, song khái niệm này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích bài ngoại từ một bộ phận lớn trong dư luận mạng.

Điều đó, buộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải nhanh chóng hiệu đính và chuyển cụm từ “khai phóng” đó thành “đột phá mạnh mẽ” trong các văn bản liên quan. 

Cùng thời điểm, Trường Đại học VinUni cũng âm thầm xóa bỏ tên gọi Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng, trong khi chương trình truyền hình giải trí ăn khách “Anh trai vượt ngàn chông gai” của ông Đinh Tiến Dũng FPT cũng phải “đột ngột” tự thông báo hoãn phát sóng tập tiếp theo.

Theo giới quan sát, chuỗi sự kiện này không còn là những hiện tượng ngẫu nhiên, mà là minh chứng cho thấy làn sóng của lực lượng dư luận viên “bảo thủ” đang tạo ra một sức ép lấn lướt đối với cả các quyết sách điều hành của Chính phủ lẫn các tổ chức kinh tế – xã hội.

Theo đó, gọng kìm tư tưởng này đang đẩy phe cải cách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm – người chủ trương theo tinh thần khai phóng của thế giới văn minh vào thế phòng thủ bị động.

Việc hệ thống quản lý và truyền thông của nhà nước liên tục phải nhượng bộ trước các phản ứng cực đoan trên mạng xã hội đang đặt ra câu hỏi lớn về tính tự chủ của bộ máy Đảng và chính quyền ở Việt Nam. 

Công luận đã đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo tối cao: Khi nào các nhóm thủ cựu này sẽ trực diện thách thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và vì sao ông Tô Lâm vẫn ngồi yên? 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de?