Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra “chỉ đạo” đưa vụ án sân bay Long Thành 16 tỷ USD – vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do chính ông làm Trưởng ban. Ồ, nghe thì oai phong lẫm liệt lắm: “Phải theo dõi sát sao, xử lý nghiêm minh!” Nhưng càng nghe càng… ngứa tai.
Vì sao ư? Vì trong bối cảnh dư luận xôn xao về những mối quan hệ của em trai ông Tô Lâm – ông Tô Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Cầu – với các hoạt động kinh doanh, thầu dự án hạ tầng lớn, việc ông Tổng Bí thư tự tay đưa vụ án “siêu khủng” này vào chính Ban do mình đứng đầu nghe giống một nước cờ… khôn ngoan hơn là quyết liệt. Ông Tô Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VIWASEEN Đây là đơn vị thuộc hệ sinh thái của Vinaconex – tập đoàn nắm giữ nhiều gói thầu lớn nhất tại Long Thành.
Tháng 2/2026, chính ông từng gọi con số 16 tỷ USD là “kinh khủng”, đầy nghi vấn thất thoát, lãng phí. Giờ thì ông lại tự chỉ đạo “theo dõi” vụ việc. Kiểu “tự thanh tra, tự kiểm tra, tự bảo vệ” này quả là một phát minh hiện đại của nền chống tham nhũng Việt Nam. Cán bộ ACV vào tù, dự án vẫn “kinh khủng”, tiền tỷ đô vẫn bay theo gió, còn người nhà thì… yên tâm chỉ đạo từ trên cao. Thật là một vở kịch phòng chống tham nhũng đầy kịch tính và nhân.
Tuấn Nghĩa – Thoibao.de










