Người Hưng Yên giữ chìa khóa quyền lực.

2026, hai tỉnh “lên đời” chóng vánh: Đồng Nai và Quảng Ninh đồng loạt được nâng cấp thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm chung khó tin: Bí thư cả hai đều người Hưng Yên, đều xuất thân công an! Đồng Nai có Vũ Hồng Văn – quê Hưng Yên, Thiếu tướng Công an, từng gắn với mạng lưới quyền lực cấp cao. Quảng Ninh có Quản Minh Cường – cũng Hưng Yên, Tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát. Trùng hợp ngẫu nhiên hay bàn cờ nhân sự được sắp xếp tinh vi?

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là bước “lên đời” khổng lồ: ngân sách ưu tiên, dự án phê duyệt nhanh, quyền lực trực tiếp với Chính phủ, bệ phóng vào Bộ Chính trị. Quan chức ngồi ghế Bí thư bỗng thêm điểm cộng sáng chói trong hồ sơ chính trị. Còn dân thì sao? Giá đất leo thang, chi phí sinh hoạt tăng vọt, thuế phí đô thị cao hơn. “Lên đời” hành chính chưa chắc đã mang lại đời sống tốt hơn cho người dân thường.

Đây không chỉ là phát triển kinh tế, mà là cuộc sắp xếp quyền lực khéo léo. Tỉnh nào có Bí thư người Hưng Yên, tỉnh đó dễ “lên đời”. Mạng lưới ảnh hưởng âm thầm mở rộng, nhân sự được chuẩn bị cho các nhiệm kỳ sau. Bao giờ thì việc nâng cấp địa phương mới thực sự vì dân, chứ không phải để củng cố “phe nhóm” và bệ phóng sự nghiệp?

https://www.facebook.com/share/p/1Dt1BWhGi9/