Mười năm trước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thong dong tắm biển Hà Tĩnh, cười tươi ăn mực Formosa ngay giữa thảm họa cá chết hàng loạt, môi trường tan hoang, ngư dân khóc hết nước mắt. Hình ảnh ông “thưởng thức hải sản” giữa vùng đất bị đầu độc trở thành biểu tượng bất hủ của sự vô cảm quyền lực. Dân mạng gọi ông là “Tội đồ Formosa” – người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ, thay vì nghiêm trị, lại dường như bênh vực và “thưởng thức” hậu quả.
Giờ đây, câu chuyện lặp lại theo cách đắng chát hơn. Dự án sân bay Long Thành – siêu công trình 16 tỷ USD, được quảng bá là biểu tượng “kỷ nguyên mới” – đang rung chuyển vì hàng loạt cán bộ bị khởi tố, điều tra sai phạm đấu thầu, bồi thường đất đai. Tin đồn lan rộng: ông Trần Hồng Hà, người từng chỉ đạo quyết liệt “phải đẩy nhanh tiến độ, ACV chịu trách nhiệm hoàn toàn”, giờ đang phải “uống trà” với an ninh điều tra vì “ăn quá dày” trong đại án này.
Người dân mệt mỏi hỏi: bao nhiêu đại dự án quốc gia phải biến thành “đại án” trước khi lãnh đạo chịu trách nhiệm? Ăn mực Formosa gây ô nhiễm biển, giờ “ăn” sân bay gây ô nhiễm ngân sách. Hôm nay cười tươi với hải sản độc, mai “uống trà” với cơ quan chức năng – vòng luân hồi của quyền lực Việt Nam dường như không bao giờ thay đổi.
https://www.facebook.com/share/p/1J8NUcFD4B/










