Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Quy định 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “kiên quyết bảo vệ cái đúng, bảo vệ sự thật”. Nghe thì oai phong lẫm liệt, như một lời thề son sắt với nhân dân. Thế nhưng, ngồi một lúc hai ghế thì đạo lý phải nói gấp đôi – và thực tế lại phũ phàng hơn bao giờ hết.
Cái đúng nào? Sự thật nào? Ai định nghĩa? Người dân chỉ cần lên tiếng về “bò dát vàng” năm xưa – món ăn xa xỉ khiến dư luận phẫn nộ – là bị bịt miệng ngay. Đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân từng dám nói sự thật, phản ánh bất công, cuối cùng lại rơi vào vòng lao lý, bị xử lý, bị cô lập. Càng nói thật, rủi ro càng cao. Phản ánh tham nhũng, tố cáo bất hợp lý giao thông, chỉ trích CSGT lạm quyền… đều dễ bị quy chụp “chống phá”, “xuyên tạc”, rồi bị mời lên đồn, bị phạt nặng.
Trong khi đó, Nghị định 168 sắp sửa đổi lại tăng phạt giao thông gấp 15 lần, từ 500.000 lên 7,5 triệu đồng tại chỗ – lý do Cục CSGT đưa ra vẫn là “tăng cường giáo dục người dân”. Giáo dục bằng ví tiền mỏng dính của dân lao động, trong khi chính những người nói ra sự thật về lực lượng công an lại bị trấn áp.










