Sắp xếp lại bàn cờ quyền lực T. Lâm đang Hưng Yên hóa Bộ Công an ra sao?

Khi còn chưa đầy ba tháng nữa, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ khai mạc, những động thái điều chỉnh trong Bộ Công an gần đây đang hé lộ một ván cờ ngầm đầy toan tính.
Không chỉ đơn thuần là sự luân chuyển nhân sự theo chu kỳ, mà dường như đây là một cuộc “sắp xếp” quy mô lớn, nhằm vẽ lại bản đồ quyền lực trong nội bộ để gom quyền lực về một mối.
Những điều chỉnh gần đây đã cho thấy, Bộ Công an đang được tái cấu trúc để trở thành một cơ quan nắm quyền lực tuyệt đối. Việc đưa các gương mặt mới về nắm các Cục, Vụ quan trọng không chỉ mang tính chuyên môn mà còn là chiến lược chính trị.
Từ A03, nơi kiểm soát chính trị nội bộ, cho đến A01 và A04, nơi tập trung an ninh đối ngoại và kinh tế, tất cả đều đang dần gom về sự điều hành từ một mối.
Sự sáp nhập này, theo kế hoạch sẽ hoàn tất trong tháng 11/2025, từ đó sẽ tạo ra một “siêu cục, vụ” có quyền lực vượt trội, không chỉ xử lý các mảng nghiệp vụ mà còn che phủ toàn bộ các lĩnh vực.
Theo giới thạo tin, sự sắp xếp này còn mang một ý nghĩa khác, mang màu sắc trung ương hóa quyền lực trong Bộ Công an để đảm bảo rằng các cánh, các “ổ kháng cự” trong nội bộ đã bị vô hiệu hóa.
Theo đó, khi các Cục, Vụ bị dồn lại, sự phân tán quyền lực sẽ giảm, và thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối vào tay một nhóm thân tín của Tổng Bí thư.
Đó là lý do tại sao nhiều nhà phân tích gọi đây là quá trình “Hưng Yên hóa Bộ Công an” của Tổng Bí thư, khi phần lớn những vị trí then chốt đều ít nhiều gắn với một dòng họ và một phe cánh cụ thể.
Đáng chú ý, một số nhân sự được điều chuyển cũng mang tính biểu tượng. Có người vốn được dư luận đánh giá cao về sự liêm khiết, được đặt vào vị trí Thứ trưởng, nhưng xét trên bàn cờ tổng thể, lại có thể chỉ là một “quân tốt che chắn”, hợp pháp hóa cho một quá trình sắp xếp đã được ai đó tính toán rất kỹ.
Ở TP.HCM, nơi luôn là điểm nóng chính trị, việc đặt một vài gương mặt thân hữu vào ghế lãnh đạo Công an thành phố chẳng khác nào dựng một tiền đồn, kiểm soát toàn bộ hạ tầng chính trị của khu vực miền Nam.
Trong khi đó, một tướng thân cận khác của Tổng Bí thư lại được điều lên nắm C13 – siêu cơ quan điều tra mới hình thành từ việc gộp ba cục lớn. Vị trí này được ví như “cái búa” trong tay một phe quyền lực, vừa đủ để điều tra, vừa đủ để thanh trừng nội bộ khi cần.
Theo giới phân tích, khi ghép nối tất cả các mảnh ghép, đã cho thấy một bức tranh rõ ràng đã hiện ra: đây là cuộc “dồn quyền, gom lực”, để củng cố hệ thống công an tuyệt đối trung thành với Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong bối cảnh Đại hội XIV đang đến gần, sự chuẩn bị này không đơn thuần là hành chính, mà là bước đi chính trị quyết định mang tính sống còn của người đứng đầu Đảng CSVN.
Vấn đề đặt ra không chỉ là việc ai nắm cục nào, hay ai giữ chức gì. Điều quan trọng nhất sẽ là: Bộ Công an, là một trong những cơ quan quyền lực nhất nay đang được tái thiết thành một siêu cơ quan có sức mạnh vượt trội, bao trùm tất cả.
Theo giới phân tích quốc tế, sự tập trung quyền lực như vậy với mục tiêu của ông Tô Lâm nhằm biến lực lượng an ninh trở thành “xương sống” của chế độ.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, Đại hội lần thứ XIV sẽ khai mạc. Khi nhìn lại những động thái nhân sự và tái cấu trúc trong Bộ Công an, người ta thấy rõ một sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm kiểm soát của một phe duy nhất.
Câu hỏi còn lại là: liệu sự tập trung quyền lực này sẽ mang lại sự ổn định lâu dài, hay nó chỉ là một bước đi củng cố ngắn hạn, để rồi vô tình tạo ra những rạn nứt sâu hơn trong lòng hệ thống chính trị?
Trà My – Thoibao.de