Sáng 4/10, tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2025 – 2030), sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gây chú ý đặc biệt. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng yếu, mà còn là dấu hiệu cho thấy những chuyển động mới trong cán cân quyền lực tại Việt Nam, đặc biệt khi Bộ Công an ngày càng giữ vai trò then chốt trong hệ thống chính trị.
Thực tế, ông Dũng từng có mặt tại kỳ đại hội trước đó (tháng 10/2020), nhưng khi ấy, sự góp mặt chỉ được coi là mang tính biểu tượng. Từ sau khi rời ghế vào tháng 4/2016 với câu nói để lại nhiều ẩn ý: “ráng làm người tử tế”, ông gần như rút hẳn khỏi ánh đèn chính trị.
Điểm khác biệt lần này là cựu Thủ tướng không còn chỉ “xuất hiện cho có”, mà tái xuất với tần suất dày đặc hơn. Đặc biệt kể từ sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng ông Huân chương Sao Vàng (1/2025), dấu ấn của Nguyễn Tấn Dũng càng trở nên rõ rệt. Hình ảnh ông đi dự các đại hội cấp cơ sở ở nơi cư trú, tham gia lễ trồng cây cùng Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Lê Hồng Anh trong khánh thành trụ sở Bộ Công an (6/2025), hay mới đây là tại Đại hội Đảng bộ Quân đội (30/9) cho thấy sự trở lại đầy chủ ý.
Đáng chú ý hơn, sự tái xuất của ông Dũng lại trùng hợp với bước tiến trong sự nghiệp của con trai Nguyễn Thanh Nghị. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi: liệu có một sự sắp đặt khéo léo, khi hình ảnh “ông bố quyền lực một thời” trở lại đúng lúc người con trai đang củng cố chỗ đứng?
Trong chính trị Việt Nam, mọi sự xuất hiện đều có tính toán. Sự hiện diện dồn dập của Nguyễn Tấn Dũng không chỉ gợi nhớ về một thời kỳ đã qua, mà còn như đòn bẩy cho Nguyễn Thanh Nghị – người được kỳ vọng sẽ tiếp tục con đường quyền lực mà cha từng trải qua.
Có thể nói, đây không đơn thuần là một cuộc trở lại, mà là màn sắp đặt chiến lược, nơi cha và con cùng bước vào ván cờ quyền lực mới.