Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Duy Ngọc, hai số phận!

Nguyễn Đức Chung vào Trung ương Đảng nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khi mà Nguyễn Duy Ngọc đang là đại tá Công an và không có cửa để tiến thân tại Công an Thành phố Hà Nội vì bị cái bóng quá lớn của Nguyễn Đức Chung cản đường.
Nguyễn Đức Chung vương tầm dám đặt tham vọng làm Bộ Trưởng Bộ Công an sau một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Lúc đỉnh cao quyền lực, Nguyễn Đức Chung không xem Nguyễn Duy Ngọc là đối thủ mà là xem Tô Lâm mới là đối thủ.
Không phải Nguyễn Đức Chung không biết tự lượng sức mà ông thực sự có sự hậu thuẫn mạnh từ thế lực từng nắm Bộ Công an-thế lực Trần Đại Quang. Tuy nhiên, ông Chung thua là vì Tô Lâm nấp dưới cái bóng quá lớn của Nguyễn Phú Trọng. Đây chính là yếu tố quyết định sức mạnh cho nhóm Hưng Yên và từ đó ảnh hưởng đến cán cân quyền lực giữa Nguyễn Duy Ngọc và Nguyễn Đức Chung.
Trong cuộc chiến không khoan nhượng, thắng làm vua thua làm giặc. Và Nguyễn Đức Chung đã bại trận nên chấp nhận làm giặc. Nên nhà tù là nơi thích hợp cho ông Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Giờ đây Nguyễn Duy Ngọc đang chờ Tô Lâm sắp xếp vào ghế Bí thư thành ủy Hà Nội trong khi Nguyễn Đức Chung phải xin Tô Lâm ân xá vì ung thư đã di căn.
Xét về năng lực, Nguyễn Đức Chung vượt trội hơn so với Nguyễn Duy Ngọc nhưng phải chấp nhận thua cuộc một cách chua chát. Nguyên nhân cũng bởi sân sau mỗi người mỗi khác. Vậy nên khó ai mà buông khỏi nhóm lợi ích chính trị. Nếu buông, họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi một cách dễ dàng.
Huỳnh Tú-Thoibao.de