Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi 14 năm tù và vợ là Trần Kim Tuyến 3 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vụ án này sẽ như bao vụ án khác nếu không có yếu tố đặc biệt. Đấy là người bị hại chính là ông N.B.T (nguyên lãnh đạo Đà Nẵng) và bà L.T.Q vợ của vị cựu lãnh đạo này.
5 lô đất có giá trị lớn được ông N.B.T nhờ đứng tên và sau đó Võ Nhi chiếm đoạt luôn. Giấy trắng mực đen cho thấy Võ Nhi là chủ khu đất, còn vợ chồng vị cựu lãnh đạo kia không hề có căn cứ pháp lý nào để đòi lại được. Nếu là thường dân mà nhờ người khác đứng tên thì mất trắng 5 lô đất. Tuy nhiên, vì đây là đất của Cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nên và bà L.T.Q đã lấy lại được. Công lý không đứng về phía có bằng chứng thuyết phục mà đứng về phía có quyền lực hơn.
Thực tế, cựu lãnh đạo có tên viết tắt N.B.T chính là ông Nguyễn Bá Thanh-cố Bí thư thành phố Đà Nẵng và là Cố Trưởng ban Nội chính Trung ương. Sở dĩ báo chí được chỉ đạo viết tắt tên ông Nguyễn Bá Thanh là bởi họ thừa biết việc có tiền mua 5 lô đất có giá trị trên là bởi nguồn tiền bất chính. Một quan chức thành phố, lương tháng chưa tới 1 ngàn đô la Mỹ mỗi tháng thì lấy tiền đâu ra để mua 5 lô đất. Việc quan chức nhờ người khác đứng tên tài sản, tự nó cho thấy đấy là nguồn tiền bất minh. Vì nếu nguồn tiền có thể chứng minh được thì mình đứng tên chứ ngại gì?
Vợ ông Thanh được biết đến là bà Lê Thị Quý và chính xác là nhà của ông Nguyễn Bá Thanh ở đường Cách Mạng Tháng 8 Đà Nẵng.
Được biết, năm 2002, vợ chồng ông Nguyễn Bá Thanh mua ba lô đất tại dự án khai thác quỹ đất đường từ cầu sông Hàn ra biển do Ban Quản Lý Dự Án công trình đường Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư.
Thời điểm đó, ông Thanh đang làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, vì không dám đứng tên tài sản nên nhờ thư ký tìm được người đứng tên giúp trên “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sở hữu đất).
Vợ chồng ông Nguyễn Bá Thanh giao 720 triệu đồng để ông B. nộp tiền mua đất và đứng tên giùm. Đến năm 2008, dự án hoàn thiện và ông B. được cấp “sổ đỏ” cho 3 lô đất K11, K12 và K13. Võ Nhi là họ hàng nên vợ chồng ông Nguyễn Bá cho sang tên từ ông B sang Võ Nhi và sau đó Võ Nhi chiếm đoạt luôn.
Cũng trong năm 2002, vợ chồng ông Thanh mua thêm hai lô đất tại dự án khu dân cư văn hóa bàu Thạc Gián – Vĩnh Trung và nhóm nhà ở phía Tây đường Hồ Xuân Hương do công ty Sông Đà 19 làm chủ đầu tư và nhờ vợ chồng ông Võ Nhi nộp tiền và đứng tên giùm.
Ông Nguyễn Bá Thanh, người qua đời hồi năm 2015 với tin đồn là “bị đầu độc phóng xạ”, từng được các báo Việt Nam ca ngợi là “liêm chính” và là “hình mẫu” cho giới lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sau này.
Ông Nguyễn Bá Thanh được tiếng thơm là “liêm khiết” là lãnh đạo “có tài”, “vì dân” vv… nhưng cuối cùng ông có liêm khiết hay không thì 10 năm sau ngày ông mất sự thật đã lộ rõ. Nếu ông Thanh không mất thì chắc chắn, Võ Nhi không dám chiếm đoạt. Tuy nhiên, Võ Nhi đã nhầm, dù cho ông Thanh không còn nữa, gia đình ông Thanh không còn gì ở trong quyền lợi chính trị nhưng quan chức cấp cao vẫn được Đảng Cộng Sản bảo vệ. Là quan chức cấp thấp hoặc thứ dân thì không thể thắng được. Đó là hệ thống trật tự ngầm, nó đứng trên cả luật pháp.
Qua vụ án này là một lần nữa khẳng định rằng không có quan chức nào liêm khiết, chỉ có quan chức chưa bị lộ hoặc không bị lộ. Thể chế này được tạo ra là để cho tầng lớp cai trị hưởng lợi mà. Bản chất của nó từ 80 năm qua không đổi.
Hoàng Phúc-Thoibao.de