Sau nhiều ngày cộng đồng mạng dấy lên tin đồn về sự ân xá cho Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Đức Kiên. Và kèm theo tin đồn là những nhận xét có phân tích tính pháp lý của sự sai trái trong việc đặc xá cho 3 nhân vật trên thì sau đó báo chí đồng loạt thông báo rằng, 3 nhân vật trên không được ân xá dịp ngày 2/9.
Tuy nhiên, liệu có tin được “những gì cộng sản nói” hay không? Báo chí là công cụ tuyên truyền cho Đảng. Bịa điều tốt để tung hô và giấu điều xấu của Đảng là nhiệm vụ sống còn của cơ quan này. Và thực tế, thông tin nội bộ xác nhận, Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Đức Kiên đã được âm thầm phóng thích vào ngày 3/9. Quyền lực và đồng tiền có thể xé toạc luật pháp. Thế nhưng họ vẫn giương khẩu hiệu “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
Nếu đúng luật, Chính quyền đã không giấu như vậy. Chính vì chuyên làm những điều như thế nên nó mới không có tính chính danh, không được dân tin tưởng. Cứ nói ra điều tốt đẹp thì bị dân nghi ngờ.
Nếu chính danh thì cần gì đến cơ quan tuyên truyền không lồ? Nếu chính danh thì sao không mở cửa chính trị để cạnh tranh sòng phẳng.
Không một nhà nước vô pháp nào có thể vươn mình được. Không biết ông Tổng bí thư Tô Lâm có nhận ra điều đó hay không? Khi nào còn giấu nhân dân làm điều không hợp pháp thì khi đó, đất nước vẫn còn ngập trong vũng lầy mê muội, lạc hậu.
Huỳnh Tú-Thoibao.de