Bốn người dân đánh bạc 557.000 đồng – đủ mua 2 tô bún bò đặc biệt và ly cà phê sữa đá – thì một người phải… bóc lịch. Tội danh rõ ràng: vi phạm pháp luật, gây mất trật tự trị an.
Trong khi đó, ông Bí thư Thành ủy Hòa Bình và nhóm “đồng chí đánh bạc” đã chơi tới 2.600 tỷ đồng, tức hơn 4,6 triệu lần so với nhóm bún bò kia, thì dân vẫn đang… chờ xem xét xử lý thế nào.
Công lý có thăng bằng không? Có. Nhưng nó ngồi trên… cán cân bị nghiêng.
Người ta bảo: luật pháp không có vùng cấm. Nhưng hình như có vùng… mờ. Ở đó, quan chức đánh bạc là “liên quan”, dân thường đánh bạc là “phạm tội rõ ràng”.
Dân bị bắt nhanh, xử gọn. Quan thì cần “kiểm tra dấu hiệu vi phạm”, cần “đúng quy trình”, cần “đúng người đúng tội đúng tình đúng lý”… đúng kiểu đánh bạc có vị trí.
Cái cân pháp luật – có cần… hiệu chỉnh lại độ nhạy?
Hay vẫn để nó phân biệt độ dày ví tiền thay vì mức độ sai phạm?
Minh Nhàn – Thoibao.de